1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    tui thì chỉ cần ngáp 3 phát hay chớp mắt 10 phát là nước mắt chảy ra liền!
    các cụ bảo đó là phương pháp thư giãn mắt rất tốt đó.

    VeryOldMonkey
  2. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ĐÀn ông khóc<---Rất hiếm nhưng ko fải ko có. VÀ khi đàn ông khóc là khi mà con gái cần fải hiểu anh ta hơn bao giờ hết
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  3. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có thể khóc. Khóc vì sự ích kỷ, vì sự lừa dối của người mà mình tin tưởng nhất. Cái sự giả dối để che đậy cho những việc làm tội lỗi mà tuổi trẻ đã gây ra. Và cái sự giả dối đó để biện minh cho một hành động giả dối khác. Tại sao lỗi lầm của mình lại bắt chính những đứa con thân yêu của mình phải gánh chịu.
    Đàn ông có thể khóc. Khóc cho tình yêu. Khóc không phải vì bị phụ bạc mà khóc vì hai kẻ yêu nhau không đến được với nhau cũng vì sự lừa dối của người thân, vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của kẻ thứ ba. Tâm trạng lúc đó làm sao mà diễn tả được. Giá mà người ta phụ bạc, giá mà người ta gian dối, giá mà... thì có lẽ nỗi đau đã không đủ lớn để khóc.
    Đàn ông ơi, hãy cứ khóc khi mà nỗi đau không thể giấu trong lòng.
    Kiss me, please
  4. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Không phải đàn ông không khóc mà là chưa đến lúc phải khóc.
    Lệ chảy trong lòng còn khổ hơn là khóc.
    SoS
  5. hazardsong

    hazardsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông chỉ khóc khi nghĩ về mẹ, bị bạn bè phản bội và khi nghĩ về sự bất lức trong trách nhiệm của mình với gia đình riêng của anh ta...
    Nothing ventured nothing gained
  6. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khi ta cất tiếng khóc chào đời, mọi người mỉm cười chào đón
    Hãy sống trọn đời sống để khi ta mỉm cười yên nghỉ, mọi người khóc thương ta
  7. NguyenVietHa

    NguyenVietHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đàn Ông ai cũng khóc cả. Nhưng khác con gái ở chỗ: Đàn ông khóc nước mắt chảy vào trong lòng và không chảy ra ngoài như nưóc mắt cá xấu của con gái.
    Đàn ông khóc thường một mình và không ai nhìn thấy. Mỗi lần khóc họ lại trưởng thành, chín chắn rất nhiều và đó là hành trang chuẩn bị cho con đường tương lai gập gềnh ỏ phía trước.
    Viet Ha
  8. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói thế này
    " Những người làm cho ta khóc thì không xứng đáng để cho ta phải khóc. Những người xứng đáng để cho ta phải khóc thì không bao giờ làm gì để cho ta phải khóc."
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt của một người đàn ông...Có lẽ nên bớt dành cho ba cái chuyện tình cảm.Có lẽ nên để nó cho sự danh dự - cho sự vươn lên của mình....Đó mới là những giọt nước mắt có giá thực sự

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trời, đã khóc rồi lại còn ngồi tính coi giọt nào có giá, giọt nào không, nên khóc vì tình yêu hay sự nghiệp, khổ thế !!!
    Đùa thôi, đàn ông hay phụ nữ, đã là con người thì ai mà không có tình cảm, cảm xúc nên chuyện đàn ông khóc cũng chẳng có gì lạ. Cũng chẳng cần phải luôn luôn gồng mình "nhịn" khóc để chứng tỏ mình là một người đàn ông mạnh mẽ.
    Riêng trong chuyện tình yêu, lúc nào có một mình thì khóc xả láng đi, nhưng trước mặt phụ nữ thì thành thực khuyên là không nên khóc với lý do "sao em nỡ bỏ anh", phụ nữ rất ghét type đàn ông uỷ mị ấy.
    FR

Chia sẻ trang này