1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    PM lý trí kinh nhẩy.
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú PM đừng hô khẩu hiệu thế nhé, không được cộng điểm đâu .
    Cái cô FR này hay nhỉ, sao cô chắc phụ nữ không thích đàn ông khóc, một giọt nước mắt của đàn ông mà vào đúng lúc đúng hoàn cảnh có khi bằng mấy thùng thuốc độc của các cô ý chứ . Cái chính là chị em bản chất dễ mềm lòng, tình cảm thì lại bao la, anh em có lúc phải tạo điều kiện cho chị em thôi, kekeke
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cái dở là ở chỗ đấy đấy cưng ạ, lợi dụng sự mềm lòng và tình cảm bao la của chị em để níu giữ thì hay ho gì. Lúc đó bản chất thực của cái gọi là tình yêu chỉ là sự thương hại, nói nhẹ hơn là "bỏ thì thương, vương thì tội", ke ke ke
    Nếu cưng hài lòng và chấp nhận một thứ tình cảm như vậy thì cứ việc khóc, ai cấm đâu
    FR
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Vì nàng nói đến tình yêu nên anh mới đề cập trong lĩnh vực hẹp là tình yêu, các chàng thì Yêu hay Không Yêu rõ ràng, nhưng chị em hay lẫn lộn, ranh giới không rõ ràng (đấy là nói đa số), các chàng lợi dụng là lẽ tất nhiên. Dù sao đây cũng là thủ đoạn, nói ra chả hay ho gì, nhưng để Nàng hiểu, khóc lóc cũng có năm bẩy kiểu, miễn sao đạt được mục đích, ai bảo Tình Yêu không Thủ Đoạn nào. Nếu cứ ôm khư khư cái ý nghĩ là Khóc chỉ tổ hại thì thiệt, phải mềm dẻo chứ, kekeke, . Mà Tình Yêu về mặt nào đó cũng có thể nói là Mặc Cảm Tội Lỗi Với Nhau, chuyện bỏ thì thương, vương thì tội thì cũng chỉ cần có ý nghĩ đấy là được, sau nói được điều gì .
    Nàng ơi, đi, rồi chẳng may lúc nào người ta khóc thì đừng bỏ người ta nhé, thấy tội nghiệp là được rồi
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, tội nghiệp cưng quá đi thôi
    FR
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thì phải chứng minh đi Nàng ơi, chứ Nàng nói thế thôi, anh ứ tin đâu, kekeke
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Theo khoa học thì đàn ông hay đàn bà đều nên khóc trung bình một ngày một lần. Tại sao á? Tại vì nước mắt có tác dụng lọc rửa cho đôi mắt của bạn luôn luôn sạch. Mà thời đại bây giờ ô nhiễm môi trường kinh khủng, cộng với tác phong công nghiệp nên hình như ko ai có thời gian để khóc hay sao ấy, vậy nên người ta phải chế tạo ra một loại dung gọi là "nước mắt nhân tạo", để giúp bạn khóc. Thế nên ko cần phải care là đàn ông và đàn bà gì đâu, các bạn cứ khóc thoả mái, nhé.
    ----------------------------------
    I am a woman, not man
  8. cof

    cof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dear .....Dearfriend........ !
    Anh la` một người sống tình cảm , không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình ..., cuộc sống với nhiều điều phải suy nghĩ , lo lắng , ai cũng thế thôi, mỗi người một hoàn cảnh , tin rằng những giọt nước mắt quý giá đó sẽ giúp anh có thêm nhiều ý chí , nghị lực ...trong cuộc sống.
    Dear ...!
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì tiền được không nhỉ
  10. peter

    peter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ vẽ chuyện, anh hùng rơm. Thế khóc là không được là đàn ông à. Tôi á, tôi khóc suốt hêhê mặc dù tôi 26 tuổi rồi đấy. Tại sao phải kìm nén làm gì nhỉ, hìhì trái tự nhiên lắm.

Chia sẻ trang này