1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không như phụ nữ họ thương khóc thật.Có lẽ vì dấu sự yêu đuối nên chả ai biết lúc nào họ khóc
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.![ Ặc ặc..
    !Thành viên UCT CLUB
    Lamthanrung@yahoo.com
  2. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, khi chàng khóc, những giọt nước mắt sẽ khiến nàng cảm động hơn bao giờ hết, vì khi đàn ông khóc, thường là do xuất phát từ tình cảm thực sự trong lòng họ, những giọt nước mắt của chàng sẽ làm cho trái tim nàng cũng muốn tan ra, nó tác động mạnh vào lòng yêu thương và bản năng phụ nữ vốn luôn muốn âu yếm và mềm yếu của nàng, nhưng với điều kiện chàng vốn phải là một người đàn ông mạnh mẽ, chứ anh chàng nào mà đụng một tý là khóc thì ôi thôi ....khỏi bàn
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Khóc trước mặt con gái ư???
    Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó, nước mắt cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã không để ý rằng mình muốn nói nước mắt của một người đàn ông chỉ có giá trị khi đó là người đàn ông mạnh mẽ cơ mà. Sao cứ phải cố tỏ ra cứng cỏi với người mình yêu mà làm gì, cứng cỏi thì nên thể hiên trong những cái khác, còn việc bộc lộ cảm xúc thật sự và những phút yếu đuối trong lòng chẳng có gì là không hay cả, ngược lại nó còn làm cho người đàn ông đó trở nên đáng yêu hơn trong mắt người bạn gái ấy chứ.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lúc đã khóc rồi thì phân biệt quái gì nữa.Đã phân biệt được thì đã kìm được nước mắt rồi.Nhưng khóc để van xin một ngưòi đàn bà ư? Đúng là chẳng giải quyết được cái gì.Tôi cũng đã có lần khóc trên bàn phím này khi viết về người thân.Đàn ông khóc,chẳng có gì lạ,khóc để mà biết trong lòng có gì chưa làm được.Thế nào là người đàn ông mạnh mẽ,chẳng biết mình trong số đó không?Ai trả lời cho tôi với
  6. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khóc chẳng có gì là xấu hổ cả. Vấn đề là ở chỗ tại sao ta khóc và khóc để làm gì mà thôi. Con người ai cũng có nhu cầu tình cảm. Không cần thiết phải dấu diếm tình cảm của mình làm gì. Cần sống thật với chính mình trước khi muốn mọi người sống như thế đối với mình
    hoang.cd@gmx.de
    Yahoo IM : cd_hoang
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người mạnh mẽ là người dám làm điều mình muốn. Hình như người mạnh mẽ phải mang một ít bảo thủ, cực đoan?!
    " Đường ta ta cứ đi
    Ai nói gì mặc họ".
    Đấy, người mạnh mẽ, trong con mắt tôi, là thế đó....
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  8. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ khi lần đầu tiên mình gặp anh, mình đã xít khóc khi nghe anh nói chuyện, nhưng ko phải mình khóc cho anh mà mình khóc vì sao anh với mình lại có những nỗi buồn giống nhau tới vậy, vì mình nhớ lại những kỷ niệm buồn.
    Chính việc đó đã thôi thúc mình gặp anh trong ngày thứ 2, chỉ để chuyện trò tới 3h đồng hồ. Tình cảm yêu thương giữa con người và con người trỗi dậy mãnh liệt và hơn bao giờ hết người con gái muốn được là người bù đắp cho người con trai.

    Được angelique_bh sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 23/02/2003
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc!Khóc vì mình đã giết chết một con muỗi.Hay khóc vì một người không quen biết.Híc có thể lắm con trai mà
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Thành viên Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em thấy đau răng, cái răng khôn đang mọc, cái răng khôn cuối cùng. Nói chung là rất đau.
    Em có nhiều răng, nhiều hơn người bình thường. Em cũng chả hiểu là tại sao như thế. Từ bé đã thế, thừa một chiếc, rồi thừa những hai chiếc. Bây giờ lại mọc thêm răng khôn, mà lại là cái thứ tư. Rất đau!
    Nó cộm lên trong miệng, tức là cái răng của em. Thỉnh thoảng không kìm được em lại thò tay vào, ấn nó xuống, hoặc cà vào xem nó mọc được từng nào rồi. Mỗi lần làm như vậy lại có vẻ đau hơn. Em nhai cơm bằng hàm bên trái. Rất đau!
    Bạn em chìa ra một viên thuốc màu hồng. Nghe nói uống vào sẽ không đau. Bởi vì cái răng sẽ ngưng mọc. Rồi khi nào nó mọc lên thì lại uống. Thuốc rẻ, và sẽ không đau nữa!
    Em nhét viên thuốc vào túi áo, thay vì nhét vào một chỗ gọi là miệng.
    Hàm bên trái mỏi, nhưng cơm vẫn ngon.
    Ba cái răng khôn trước đây giờ đều đã to. Dù lần nào chúng mọc em cũng đau như chết.
    Và bây giờ em đang đau răng, cái răng khôn cuối cùng đang mọc. Và dù em có hơi nhiều răng hơn những người bình thường khác, em vẫn muốn có nó - chiếc răng khôn thứ tư. Và em lại thò tay vào, cà cà xem nó mọc lên được bao nhiêu. Rất đau! Bởi vì nó cần phải đau như thế.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

Chia sẻ trang này