1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông chỉ khóc ít hơn phụ nữ thôi ,chứ không phải là đàn ông không hề khóc . Không khóc không có nghĩa là cứng cỏi , và khóc nhiều không có nghĩa là yếu đuối.
    [​IMG]
    To live is to struggle
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ à hay một chút lãng mạn để rồi chết trong bóng tối.
    Sao trời đêm nay đẹp quá em nhỉ.Có bao nhiều điều muốn nói mà sao không nói lên lời.
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Thành viên Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    5h sáng tự nhiên tỉnh dậy vì những bóng ma ... rồi mình không sao ngủ được vì lạnh, đồ điên, tự nhiên nhớ đến chuyện chị T kể, rồi nhớ đến em.
    Hình như mình là người của những cơn bão, khi bão về lại cảm thấy bồn chồn bứt rứt, hồi bé tôi thích nhìn trời mưa, những cơn giông lớn gió quăng quật cây cối cành lá tả tơi, có cái gì đó kinh hoàng mà cũng thật thú vị.
    Bây giờ tôi chỉ còn lại một trái tim khô cằn, nếu đem hiện tại để bên cạnh quá khứ. Trong số những người tôi không thể quên được vào giây phút này chỉ còn ... họ đến và đi, mang đi một phần ngọn lửa trong trái tim tôi, không để lại gì nhiều, mà tôi cũng không giữ lại được gì cho mình ...
    Và bây giờ mình còn lại gì, ngoài những giấc mơ và những con số? Logon vào mạng, nhìn thấy mình có 6 tin nhắn mà không muốn đọc vì biết chúng lại là những con số.
    Có một điều mình thỉnh thoảng hối tiếc, mình đã đánh mất những sợi dây liên lạc mỏng manh mà nếu có chúng biết đâu thỉnh thoảng sẽ thấy mình sôi nổi trở lại?
    Nhưng rồi lại nghĩ, đã dời bỏ thì hãy dời bỏ tất cả, để lại chút gì cho dằn vặt. Con người ta nên lãng mạn hẳn hoặc là thực dụng hẳn, có phải không nhỉ, còn hơn đứng giữa dòng mà không biết mình nên trôi về bên nào. Vả lại, sự ràng buộc của cuộc sống không dễ gì vượt qua, ai hiểu cho tấm lòng chân thực của mình? Nếu bạn đã quên đi hẳn âu cũng là cái hay, như thế bạn sẽ hạnh phúc hơn, có phải không nhỉ? Hay là sống với quá khứ tươi sáng mà đặt bên cạnh hiện tại tối tăm, nhỉ? Bao giờ tôi cũng mong bạn hạnh phúc, chẳng nhẽ cùng kéo nhau xuống vực.
    Ngày xưa có kẻ một hôm quyết định mình phải thoát ra khỏi cỗ lòng rối bòng bong, thế là hắn dứt ra khỏi bằng ý chí để rồi lại dằn vặt mãi về sau. Ôi ngày xưa ngày xưa, biết đến bao giờ mới trở lại ngày xưa.
    "Có việc gì không anh?" Chẳng có việc gì cả, chỉ bởi vì em nói em thích mùa đông. Những ngày mùa đông lạnh giá, hay những buổi chiều khi ánh nắng không chói chang mà chỉ như phủ lên cuộc sống một lớp ánh sáng mờ đục, anh rất dễ trở nên bi quan, cảm thấy mạch máu của mình như đứt đoạn.
    Khà khà tối mùng 1 tết, lại bồn chồn trong dạ, có một chỗ muốn đến thăm quá mà không đến thăm nổi, ngày xưa cứ tối hôm ấy là mình đến đấy và nói vài câu bâng quơ. Nhưng thực ra đến tận bây giờ mình vẫn chưa hiểu chuyện thực ra là như thế nào, có phải là mình đã sai ở chỗ ấy ( nếu đúng thế thì thật ngu quá ), cũng có thể là mình đúng ... ôi cả 3 thằng T, nếu gặp lại tao vẫn có thể mời chúng mày một trận rượu kể khổ, buồn thì buồn thật nhưng bây giờ lại thấy hơi sướng, giờ muốn tìm cho mình một chút cảm hứng để sống cũng có dễ đâu.
    Hình như mình vẫn là hội trưởng một hội rượu chân gà, mình đã không kịp từ chức.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hic...không ổn tẹo nào, lãng mạn hẳn thì hơi...đơ đơ , thực dụng hẳn thì cuộc sống này tẻ nhạt quá! Theo tớ thì nên lãng mạn và thực tế đúng lúc thì cuộc sống mới thi vị , hi`...

    Cái bác Dearfriend tâm tình chả cụ thể tẹo nào, đọc hết cả bài post chả rút ra được cái gì, chán! Bác phải viết cụ thể như tớ đây này: Dạo này tớ chả nhào nặn ra được cái gì để trêu chọc mọi người và tớ, hic!

    Hi`, trêu chọc bác tí thôi, chả có ý gì đâu, nói chung bác cứ cà lông bông thì mới vui chứ tớ chả quen như thế này lắm, hichic...
    Bác có cần thay đổi khẩu khí để lấy lại cái phong độ và cái phong cách hài hước...chưa xuất hiện bao giờ thì cứ ới tớ một câu, tớ mở lớp tập huấn cho, công xá thì chắc nhẹ nhàng thôi, nếu mà bác không muốn học thì tìm hộ tớ một học trò, để tớ úp sọt cho cuộc sống nó thi vị, hihi.....
    Nothing ever perfect
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nhiều chuyện không khóc được như đàn bà,khi đó nỗi đau sẽ chảy ngược vào trong!Và trở thành vết thương khó lành!
    Everything I do,I do it for you

Chia sẻ trang này