1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không thích phụ nữ ***y là vờ đấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không thích phụ nữ ***y là vờ đấy?

    Loạt bài gây "sốc" vừa qua của VNN. Ý kiến của mọi người ra sao?

    http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/07/596321/

    http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/08/600303/

    http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/08/601283/

    http://www.vnn.vn/vanhoa/tintuc/2006/08/603113/


    Đàn ông không thích phụ nữ ***y là vờ đấy!
    20:59 09/08/2006

    (VietNamNet) - Người phụ nữ mắc lỗi là do gặp phải đàn ông không ra gì, nhưng nếu đàn ông mắc lỗi thì chỉ vì bản năng họ quá lớn. Ở đây, đàn ông luôn luôn sai.

    Hoạ sĩ Lê Thiết Cương, hoạ sĩ Quách Đông Phương, nhiếp ảnh gia Trần Quốc Khanh, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân bày tỏ quan điểm của họ về giới nữ.

    Thế giới trẻ ngày nay quan niệm về tình yêu như thế nào? Người phụ nữ nghĩ gì về đàn ông và ngược lại? Đây là những câu hỏi hay nhưng không ai biết rõ câu trả lời hoặc không dám trả lời thật đúng với suy nghĩ của riêng mình. Qua các cuộc trao đổi, phỏng vấn chúng tôi thấy có rất nhiều quan niệm lạ lùng, xin đăng tải như một sự tham khảo....

    Có điên mới nổ tung đầu vì phụ nữ!

    Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân: - Phụ nữ Việt Nam nhìn chung là hay, chịu khó, nhường nhịn. Tôi đánh giá phụ nữ cao hơn đàn ông. Trong điều kiện sống của hai giới khó khăn như nhau, người phụ nữ phải nỗ lực rất nhiều về mọi mặt từ công việc đến gia đình. Nhưng phụ nữ ít giao tiếp và hướng ngoại, nên họ hơi co mình, tư tưởng trông chờ vào đàn ông là phổ biến. Phần lớn các cô nghĩ rằng lấy một anh chồng ngon lành, giàu có, đẻ 2 đứa con là mọi việc xong. Tôi phản đối điều này! Theo tôi, các cô gái nên có tư tưởng tự lập, tức là tự lo tốt cho mình từ vị trí, công việc, kinh tế, tri thức và tự làm cho mình mạnh lên. Phụ nữ Việt Nam hiện đại tốt nhất nên tự lo và tự do.

    Hoạ sĩ Lê Thiết Cương: - Những người phụ nữ tôi biết, nhìn chung có ưu điểm là che giấu ý nghĩ giỏi hơn đàn ông. Nhưng đấy là điều cần thiết, vì họ là phụ nữ.

    Hoạ sĩ Quách Đông Phương: - Phụ nữ là một nửa cuộc sống, nếu không có họ thì buồn. Thiếu phụ nữ sẽ trống rỗng khiến mình chẳng muốn làm tốt một điều gì. Suy cho cùng, đàn ông làm mọi việc cũng chỉ để chứng tỏ với phụ nữ mà thôi.

    Vũ Nhật Tân: - Phụ nữ có nhược điểm lớn nhất là phụ thuộc từ vật chất đến tinh thần. Họ trông hết cả vào bạn trai. Khi phụ nữ thất tình, họ chán đời bỏ mặc bản thân mình! Họ bắt đầu ăn uống linh tinh, ngủ nghê bừa bãi và tự làm mình xấu đi. Khi họ xấu thì tinh thần và thể xác thì thật kém hấp dẫn. Tôi khuyến khích các cô gái nên độc lập cả về kinh tế lẫn tinh thần.

    Lê Thiết Cương: - Điều tôi không ưa nhất ở phụ nữ: Đã là phụ nữ thì là âm, âm có nghĩa là nằm dưới, có nghĩa rằng cô ta phải nhẹ nhàng vừa phải, nhưng ngược lại, cô ta cứ thích dương! Tôi thấy phụ nữ muốn sao cũng được tôi có thể chấp nhận tha thứ, nhưng yêu cầu họ phải là nữ!

    Nhiếp ảnh gia Trần Quốc Khanh: - Tôi thấy người phụ nữ Việt Nam nhiều ưu điểm nhưng phông văn hoá kém, có lối sống áp đặt, áp đặt với người đàn ông thì đàn ông nào mà chịu được? Chúng tôi có gia trưởng đi chăng nữa thì người phụ nữ thông minh, hiểu biết sẽ hiểu và thông cảm được chứ? Tôi là nhà nhiếp ảnh, đam mê nghề nên đôi khi thiếu trách nhiệm với gia đình. Đàn ông chúng tôi cần một gia đình gia đình ổn định và hạnh phúc.

    Quách Đông Phương: - Nhược điểm của phụ nữ là khiến tôi không tin họ là họ sống rất thụ động, nhất là những cô làm ở văn phòng, khi họ gặp một mối tình tưởng là của mình, họ sẵn sàng bỏ gia đình đi theo mối tình đó(!?) Tôi thấy bắt tình với các cô gái văn phòng rất dễ! Tôi nghĩ, chắc sau tất cả các công việc nơi bàn giấy tẻ nhạt, các cô ấy muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt ấy bằng những cuộc tình vụng trộm chăng? Vợ đứa bạn tôi làm ở ngân hàng, trong đó, các chị em đến 70% có bồ bịch, hàng ngày nhìn thấy nhau, trưa đi ăn cơm với nhau rồi kéo nhau đi đâu chẳng rõ (!?)

    Vũ Nhật Tân: - Tôi không bao giờ nổ tung đầu vì các cô gái. Tôi cũng không bao giờ mệt mỏi, nhưng sự phiền toái khó chịu và mất thời gian thì có. Phụ nữ đúng là quan trọng nếu xét về mặt tâm lý tình cảm trong cuộc sống của đàn ông nhưng không có nghĩa là thiếu họ, tôi không sống được! Họ chỉ là một phần quan trọng, còn riêng bản thân tôi mới là quan trọng nhất. Phụ nữ không bao giờ khiến tôi phải hét lên: ?oTôi điên lên vì cô? mà tôi chỉ hét rằng: ?oTôi mệt mỏi quá rồi, nên giải tán đi?. Tôi không nhớ mình đã nói câu này với bao nhiều cô gái, chỉ biết là rất nhiều. Tôi cũng thất tình nhưng không đến nỗi bị ảnh hưởng quá nhiều đến mức huỷ hoại bản thân mình, có điên mới huỷ hoại mình vì đàn bà, chỉ có mà điên!

    Thích nhất các nàng nóng bỏng

    Vũ Nhật Tân: - Tôi thích một cô gái có cơ thể mảnh mai, mái tóc đẹp, còn cô ta đừng quá thông minh (!?). Tôi thích phụ nữ phải đẹp về cơ thể, sau đó mới đến tâm hồn và cuối cùng là thông minh. Nếu thông minh là tiêu chí đầu tiên thì thật thảm hoạ! Phụ nữ trước hết phải có nữ tính, có thể là một mái tóc dài, một tính nết mềm mại, cương quyết mà vẫn mềm mại, nói từ ?okhông? rất nhẹ nhàng chứ không phải là lên gân, căng thẳng! Các cô gái thời nay không hiểu vì sao rất hay căng thẳng?

    Lê Thiết Cương: - Một người phụ nữ thông minh quá khiến tôi khó chịu! Một người phụ nữ trước tiên phải là nữ, thứ hai đừng có quá nhạy cảm, đừng có quá yêu người đàn ông, chỉ nên yêu vừa phải thôi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Người phụ nữ khiến tôi thèm thích thì phải đẹp về thể xác. Tôi không thể chấp nhận đàn ông đẹp, vì cái đẹp của gã đàn ông chính là cái tài, cái tài là son phấn của đàn ông.

    Trần Quốc Khanh: - Tôi thích lên giường với người phụ nữ cũng ham muốn chuyện này. Còn đẹp cũng chỉ là một yếu tố quan trọng thôi. Phụ nữ phải mượt mà và ấm nóng chứ cứ gầy nhằng thì chán lắm! Đàn ông không thú nhận thích phụ nữ ***y, khêu gợi là họ giả vờ đấy nhưng người phụ nữ khiến tôi muốn rước cô ta về làm vợ thì tất cả chỉ nên ? vừa đủ thôi! Cô ta không nên thông minh quá, yêu tôi quá, nhạy cảm quá, tinh tế quá?mọi thứ chỉ vừa đủ là hay nhất.

    Quách Đông Phương: - Tôi là người đàn ông đơn giản, tôi thích các cô gái làm tiền hơn những chuyện tình vụng trộm. Tôi là người được vợ chiều, rất thoải mái, muốn đi đâu thì đi, đi chán thì... về! Tôi sợ những mối tình vụng trộm, nó khá căng thẳng, tôi luôn phải nói dối, nhất là xảy ra chuyện ?ođối tác? muốn đi quá xa thì căng thẳng lắm.

    Bỏ vợ là điều ngu xuẩn nhất!

    Vũ Nhật Tân: - Đàn ông và đàn bà gắn kết với nhau bởi nhu cầu chia sẻ về tâm lý, nhu cầu ********, nhu cầu kinh tế. Ba điều này khá quan trọng, thường người ta gắn kết với nhau bởi 1 hoặc 2 hoặc cả 3 điều và người ta chia tay nhau cũng bởi 1, hoặc 2, hoặc cả 3 điều đó. Nhưng cũng có thể chỉ vì 1 lý do là người ta đã giải tán rồi, chẳng hạn như chuyện chăn gối không ổn là đương nhiên sẽ giải tán. Một đôi lứa sống với nhau mà không có chuyện quan hệ thì không thể sống với nhau, nhưng dù không có sự đồng điệu về tinh thần họ vẫn có thể sống chung với nhau được, cho dù sống như 2 cái bóng!

    Lê Thiết Cương: - Hôn nhân đầu tiên của tôi diễn ra với một người phụ nữ thông minh, giỏi giang. Chính vì lẽ đó, hoạ sĩ Đào Hải Phong có nói: ?oÔng Cương lấy nhầm bạn làm vợ?. Với người không ở trong giới nghệ thuật thì tưởng cuộc hôn nhân như vậy là lý tưởng, vì chúng tôi có thể chia sẻ được tất cả mọi điều, nhưng giá là bạn thì tốt hơn, chứ vợ chồng mà điều gì cũng chia sẻ được thì hỏng! Người vợ thứ hai của tôi biết giấu mình để trở thành người phụ nữ vừa phải trong mắt tôi. Tôi sẽ có thể ngoại tình, nhưng bây giờ thì chưa (!?) Tôi không bao giờ khuyến khích bạn bè phải chung thuỷ với vợ, cuộc đời có quá nhiều thứ để đam mê, tại sao lại phải chung thuỷ? Đời còn nhiều thứ vui, ta nên thử mỗi thứ một chút và thi thoảng cũng nên bỏ cái này để làm vài cái khác nữa chứ. Tình yêu với tôi cũng vậy.

    Quách Đông Phương: - Tôi không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân nhưng tôi thấy chẳng cần thiết phải thay đổi vì số mệnh của mình nó vậy rồi, cứ kệ nó đi. Người vợ của tôi chưa hẳn khiến tôi hài lòng, tôi luôn mong muốn cô ấy phải hoàn thiện hơn nữa, nhưng khi nhìn sang bạn bè mình thấy họ có đến 5, 6 vợ mà họ chẳng hạnh phúc hơn tôi. Thậm chí họ còn bất hạnh là khác!

    Tôi nghĩ không nên bỏ vợ, vì đấy là điều ngu xuẩn nhất! Có thể cuộc sống được tô điểm vài ba mối tình cũng không sao, nhưng không nên để cuộc sống gia đình tan vỡ. Một anh hoạ sĩ bạn tôi có vợ nọ con kia nhiều quá, khiến tôi nghĩ nghề chính của anh ta là nghề lấy vợ! Như ông Khúc Thanh Bình có đến 5 đời vợ, ông Lưu Mải Chơi có đến 6 đời vợ?tôi thấy họ như mệt mỏi hơn với những cuộc hôn nhân sau này, chẳng có gì mới mẻ tốt đẹp hơn. Tôi không nghĩ vợ mình ?osạch? đến mức không có bồ, nhưng tôi chưa thấy cô ấy có biểu hiện gì, tôi thấy đàn bà sống bị động và tôi không tin lắm vào vợ mình, nhưng cho đến giờ tôi biết rằng vợ tôi chỉ có tôi (!?)

    Chúng tôi tự sa ngã đấy chứ?

    Lê Thiết Cương: - Đàn ông sa ngã là vì đàn ông muốn thế, họ làm chủ được tình thế mà, có ai ép buộc đưa đẩy họ đâu. Khi tôi chia tay với người vợ cũ, tôi vẫn nói lỗi là do tôi chứ không phải là do cô ấy. Đàn ông cứ nghĩ đến chuyện lên giường cũng là do anh ta, do bản năng đàn ông là chiếm đoạt. Đàn ông rất thích ngủ với nhiều đàn bà khác nhau, bản năng gốc là vậy. Người phụ nữ mắc lỗi là do gặp phải đàn ông không ra gì, nhưng nếu đàn ông mắc lỗi thì chỉ vì bản năng họ quá lớn. Ở đây, đàn ông luôn luôn sai.

    Trần Quốc Khanh: - Nếu tôi sa ngã thì lỗi chính là ở tôi, vì tôi đã ngoài 18 tuổi rồi (cười!). Khi người đàn ông ngoại tình thì đấy là anh ta thích sa ngã chứ chẳng ai dồn anh ta đến bước đường phải ngoại tình.

    Quách Đông Phương: - Đã là đàn ông ai cũng có chuyện ngoại tình trong tư tưởng hoặc là ngoại tình thân xác. Đàn ông rất dễ bị phụ nữ đẹp cuốn hút, rất dễ bị sa ngã, nhưng khi sa ngã là tại họ nhé, chứ không phải tại phụ nữ đâu. Trước đây, tôi cũng thuộc dạng ?orách giời rơi xuống?, bây giờ già rồi, con cái cũng lớn, chứ nghệ sĩ làm sao tránh được chuyện lãng mạn đa thê?

    Đàn bà có hồng, đào, cô, quả mới làm được nghệ thuật?


    Lê Thiết Cương: - Phụ nữ trong giới nghệ thuật chưa tách bạch được người phụ nữ nghệ sĩ và người phụ nữ đời thường, dường như họ bị lẫn, nên cứ phải băn khoăn. Nghệ sĩ tốt nhất là làm nghề cho tốt, còn tất cả các chức năng khác...không cần thiết! Người phụ nữ làm nghệ thuật không nhất thiết phải là người vợ tốt biết hầu hạ chồng con mình. Cô ta chỉ nên làm tốt nghệ thuật thôi. Những người phụ nữ trong giới nghệ thuật có nói với tôi rằng: ?oEm làm việc thế này sau đó lại về nhà bận rộn với chồng con? thì tôi thấy hoang đường, chẳng hay ho gì. Cũng như có ai đó khen tôi vừa chạy 3 vòng quanh Hồ Gươm thì tôi sẽ mắng cho vì tôi là nghệ sĩ, tôi chỉ làm được một công việc của thằng nghệ sĩ thôi. Phụ nữ trong giới nghệ sĩ có đa tình thì mới làm được nghệ thuật.Trong tử vi có 108 sao thì sao hồng, đào, cô, quả (Hồng loan, Đào hoa, Cô thần, Quả tú) bắt buộc phải có trong cung bản mệnh thì họ làm nghệ thuật mới đúng nghĩa (!?)

    Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ đồng ý với tiêu đề của topic Đàn ông ko thích phụ nữ ***y là vờ đấy [​IMG]
    .... nhưng tớ nghĩ, ***y theo định nghĩa của họ là attractive. Đôi khi 1 nụ cười duyên cũng mean attractive rồi.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bác Quốc Khánh nói khá chuẩn đấy, tuy nhiên phải xác định sếch xi nằm ở mức độ nào.??? vdụ như cách ăn mặc, đôi lúc ra đường anh nhìn thấy nhiều thằng giai chở gái ngồi sau hở hang vô trùng.. gái phơi da bày thịt hết ra cả bên ngoài và đôi khi phụ tùng còn lòi hèm. Nam phụ lão ấu thì chạy rần rần ở phía sau nhìn vào, nếu làm xe ôm anh cũng chẳng dám chở cái mửng mỡ đó trên xe, bởi thế các cô nên chú ý đến vấn đề ăn mặc.. vì sếch xi nên dành ở trên giường chớ không phải ở ngoài đường ngoài chợ.
    Một vấn đề nữa khi sếch xi, là có thể phụ nữ họ muốn đưa ra một thông điệp nào đó.. vdụ như ở cơ quan anh có 1 gái già tầm tuổi anh, em này rất mê đắm chìm 1 chú chuyên gia người Xiêm La. Bình thường em ăn vận rất giống phụ nữ Tàu ở thời kỳ Đại *****************, bỗng nhiên hôm sau thay đổi hẳn: quần không đáy ngắn, áo dây văng, tô vẽ trét son phấn hơi bị đậm đà.. y như rằng ngày hôm đó chú Xiêm La đi công cán ở xa trở về office.
    Riêng cái chuyện gái văn phòng "làm thêm" thì có vẻ bác Đông Phương bị bất bại.. nên đâm ra quá bi quan, theo quan sát khách quan thì tỷ lệ này dao động từ 35-41% thôi. Vợ của thằng bạn anh cũng làm ngân hàng, năm ngoái nó vừa tặng thằng bạn anh 2 cái sừng trâu bự chảng. Mà thằng bạn anh là dân Karate đai đen chớ đâu phải hạng xoàng, thế mà sau khi được nhận quà và lên chức Ngu ma vương.. nó chẳng múa nổi 1 đường võ với cái thằng kia mà chỉ im lặng vác đơn li dị.

Chia sẻ trang này