1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là kẻ nói dối có nghệ thuật? (Trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Usyd12A, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là kẻ nói dối có nghệ thuật? (Trang 3)

    Vừa mới nhìn thấy chử kí của christy166 trong box này có câu

    " Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc"

    Tự hỏi ko hiểu thế nào là "người bội bạc" ( ai mà ko muốn được hạnh phúc, phải ko ). Thế có ai giải thích giùm 1 phát nhỉ....

    Tặng trước mấy bông hehheh
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi mình hiểu được người bội bạc là như thế nào thì khi mình là người trong cuộc thì làm seo mè biết được mình có bội bạc hay không ?? (Dù trong suy nghĩ của mình thì mình không bội bạc ~~> nhưng trong suy nghĩ và quan điểm của người khác thì mình là một ngưòi ~~> rất là bội bạc ) MÈ zopo@ nói zị Usyd12A@ có hiểu được không zị !
    Su xì khói
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bội bạc là kẻ có mới nới cũ, có trăng quên đèn, ăn cháo đá bát , tham sang phụ khó .... vậy đã đủ chưa nhỉ ?
    The time goes by - No time to cry
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    kẻ bội bạc là kẻ chà đạp lên những gì mà trước đây hắn từng tìm mọi cách để có được hoặc điều gì đã từng giúp hắn vượt lên những khốn khó ( định nghĩa)
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thiếu rồi cưng... vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván .... mai mốt nghĩ ra tiếp thì lại post tiếp
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đụng tới 2 cô em này thế nào mà phẫn nộ dữ vậy? Nói thế thì... anh Boy@ chết rùi! Hic...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Kẻ bội bạc là kẻ đưa cho mình tiền giả, đã thế nó còn bắt mình thối tiền thiệt cho nó !!!
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa kiểu ...bó tay ???? he he
    Kẻ bội bạc ngoài việc đưa tiền giả bắt ta thối tiền thật thì kòn là một kẻ trên cả tuyệt vời ..hiếm có..vì vậy mình cần để ý...lưu tâm..nhằm trách né
    Su xì khói
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người bội bạc là người không chung tình, chỉ biết nghĩ đến cái lợi bản thân mà không biết lo cho người mình yêu!
    Xin phép cho khơi lại cái này.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Khơi lại tiếp, thì tám tiếp
    Người Bội Bạc : Là người ko có tấm lòng Vàng.
    Đố ai hiểu được nghĩa là gì.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này