1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là kẻ nói dối có nghệ thuật? (Trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Usyd12A, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kẻ bội bạc là kẻ có đầu bôi vôi .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    y chang cái avatar của mail@, lão mail@ cũng bội bạc lém đó nhá...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Iu sư mà sư không đáp ứng nhu cầu -> thế không phải là bội bạc à ? hehehe...
    Gớm , title của bé Ly cũng không kém đâu , ặc ặc...
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  4. ba_xa_da_nang

    ba_xa_da_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một người bội bạc là người lúc nào cũng nói yêu, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến người khác...
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì đâu có gì bội bạc,như thế mới là người khôn chứ?Tui vẫn vậy mà. ,nhưng đâu có ai nói tui bội bạc đâu chòi
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thì khi đã đạt được rồi thì nên bỏ đi để tìm nhưng cái mới chứ?
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha......cái này là do ta ngốc chứ còn trách móc ai nữa
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này coi bộ dễ làm người bội bạc à nha, thế mà đòi làm em rể boysaigon@ thì coi bộ khó đó. Không hiểu ông boy dạo này thay đổi quan điểm hay sao dzậy cà???
    Tui iu phim Han Quoc
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bé giai của chị dạo này nhanh tay quá hẻ? Về sau em làm kẻ bội bạc được nhớ gọi chị đến coi dzới nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hahahha,cũng đang ghét một người bội bạc đây,thôi để bổ sung cho cái định nghĩa này như vầy nhé: bội bạc là người mà vắt chanh bỏ vỏ,qua cầu rút ván(cái này là xưa rồi,mới nè)gài lựu đạn,lấy người ơn làm toạ độ cho pháo binh bắn,kêu máy bay rải thảm,hehhehe,hạng người như vậy chỉ có nước là lấy ngũ xì-po 2 càng phanh thây nó ra,hehe
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com

Chia sẻ trang này