1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là kẻ nói dối có nghệ thuật? (Trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Usyd12A, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa,nói thì nói vậy thôi chứ tui hết xảy nên anh boy moi gã em gái đấy,anh boy rất sáng suốt đó..Em gái anh boy dễ thương như vậy thì tất nhiên em rễ anh boy phải tương xưng chứ
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Là em trai của chị nhưng em không giống chị đâu nhé"chuyên gia đi cắm sừng",em nói thì nói chứ em hết xảy đó "nhất vợ nhì chị" mà.....
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhìn boysaigon có giống một tên bội bạc không?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cũng hao hao!!
  5. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bội bạc hả?! Chưa biết đâu Boy, ông suy nghĩ điên rồ cũng vừa vừa thôi, đề người ta điên rồ với chứ! Tự nhiên nổi hứng hỏi mình là bội bạc không?! Điều ấy chỉ anh biết thôi!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lớn tiếng với anh vợ tui vậy trời,đừng thấy anh tui hiền rồi muốn nói gì cũng được hén. .Anh vợ yên tâm,em sẽ bảo vệ anh đến cùng
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Con trai luôn là những người bội bạc, lừa dối chị em phụ nữ không ah.
    Điều mà người con trai có kỹ thuật điêu luyện nhất là Nói dối tức nhiên không phủ nhận phụ nữ không biết nói dối. Mà lạ một điều con trai nói dối một cách có điêu luyện và nghệ thuật hơn.họ biết điều chỉnh tần suất nói dối của mình.
    Mọi điều nói dối đều có hại chứ không có lợi, dù nó là lời nói dối không cố ý nhưng nó đã phát ra từ ý nghĩ của mình và không hề đỗ lỗi cho người đã gây ra cho mình nói dối.
    Câu cửa miệng của cánh đàn ông là : con trai không nói dối phụ nữ không phải là con trai.
    Điều đó như thế nào hả cánh đàn ông?
  8. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ lại nói : " Đàn ông nói dối phụ nữ thì không là đàn ông" ? Nói chơi vậy thôi chứ chẳng phải riêng đàn ông mới hay nói dối . Câu chuyện bắt khi phụ nữ quá tin tưởng vào những lời có cánh đó, nhiều lúc người ta chỉ nói đùa thế mà "chị em " thì cứ cho là thật. Và sau khi phát hiện ra "mình bị lừa dối" .... Phụ nữ chắc chắn thất vọng nhiều hơn đàn ông.
    Một lời khuyên : " Đàn ông là kẻ hay nói đùa và không nghĩ là mình sẽ trả giá " vì thế đừng bao giờ quan tâm lời nói của họ, hãy xem họ làm cái gì đã!
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài không đọc lại mấy cái topic này, giờ đọc lại bà kon mình có ý kiến gì khác nữa không?
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người tạo ra topic này làm tui liên tưởng đến Lý mạc Sầu
    Hỡi thế gian tình là dzật gì?
    ~~~~> Là dật dờ
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 25/03/2005

Chia sẻ trang này