1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là phái yếu! Còn đàn bà là...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi vanhung_to, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhung_to

    vanhung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là phái yếu! Còn đàn bà là...

    Cuộc đời nhiều lúc buồn cười thật. Bao nhiêu cảnh buồn vui mà nhân loại đã biết cũng chưa là gì so với sự hiện hữu của chân lý. Thật tình phải cảm ơn những nhà khoa học đã làm cho cuộc sống con người thêm tiện nghi, và mang ơn cả những nhà khoa học xã hội đã cho tâm hồn con người lắm lúc được thăng hoa, rạo rực.

    Nay tôi cũng tập tành triết lý, nằm đung đưa trên võng, ngắm nhìn từng đợt nắng trồi sụt mà ngẫm nghĩ chuyện đời. Cũng chẳng có đâu là xa xôi, ngay bên cạnh mình thôi: nhiều đà ông và lắm đàn bà. Thế là tôi có dịp nghĩ về họ. Kể ra cũng vui khi bất chợt có những giây phút "ngông cuồng" như vậy. Tôi xin nói trước, viết ra những dòng sau đây không phải đứng về "phe" phụ nữ mà "đả kích" cánh mày râu, đơn giản chỉ là tư tưởng thoáng qua rồi chép lại thôi đấy nhé!

    Người ta thường rỉ tai nhau (ngày xưa hình như người ta hét) rằng đàn ông là phái mạnh. Hỏi mười người thì có đến chín người gật đầu cho là phải, còn một người không cho ý kiến chắc vì người đó nặng tai, không nghe rõ câu nhận xét đấy thôi. Đúng vậy không? Đàn ông là phái mạnh thế có nghĩa là đàn bà không nằm ngoài phái yếu. Thử phân tích nhé!

    Tôi phục lăn các chị em phụ nữ ở cái chỗ mang nặng đẻ đau. Thông thường họ (phụ nữ) phải ôm cái bụng 9 tháng 10 ngày. Bao nhiêu trở ngại mà chắc gì đàn ông cam chịu. Rồi đến lúc vượt cạn, ôi chao! Sức chịu đựng của chị em sao mà ghê gớm vậy!

    Tôi biết ở quê tôi có một bà cụ, năm nay gần 80 tuổi. Cụ có 10 người con và mất chồng từ khi đứa con thứ 10 lên 5 tuổi. 10 lần cho máu, chia xương cũng không làm cụ bà ngả qụy. Còn ông nhà, không phải ta chê cụ ông kém mà thật tình cũng phải thừa nhận cụ bà sống lâu hơn (khoẻ hơn), đúng vậy rồi. Mỗi một lần sinh con đẻ cái là một lần thân thể phụ nữ bị chia nhỏ ra. Mẹ đã cho con mình quá nhiều, toàn những thứ qúi giá. Sau khi sinh con có chị thiếu máu, rụng răng... thật đáng thương.

    Đàn ông thường khoe khoang "trụ cột" của gia đình, xét kỹ ra còn nhiều điều bàn tính lại. Ngày nay, không ít chị em cũng làm việc ở cơ quan ngày 8 tiếng như chồng, nhưng khi về đến nhà thì còn làm thêm ngoài giờ hàng trăm công việc không tên. Sức dẻo dai của đàn bà, có ông chồng nào mà không nể cơ chứ. Thử vắng đàn bà một ngày xem sao, trái đất này bị đổi tên xoành xoạch, vì sao thì chắc các vị hiểu cả rồi.

    Hỏi: "Thần kinh hệ của phái nào mạnh nhất". Ai cũng nghĩ ngay là thần kinh hệ của đàn ông, kể cả các chị em cũng nghĩ như vậy tuốt. Nếu nghĩ vậy thì lầm, đây, minh chứng ở những dòng sau. Biết bao nhiêu lo toan cho công việc, cuộc sống, trách nhiệm, đạo đức... phụ nữ chịu rất nhiều áp lực. Đó là còn chưa nói đến nhiều chị gặp phải ông chồng không ra gì, hành hạ liên miên, ấy vậy mà các chị vẫn có thể nhịn nhục một cách... ngon lành. Về cái khoản nhịn nhường thì phải nói là phụ nữ đứng nhất rồi nhé! Đàn ông đâu ít người thất thế xa cơ thì coi như tán gia, bại sản. Nội chuyện thất tình thôi mà còn thân tàn ma dại nữa là.

    Tất nhiên, tôi nói không phải cụ thể một cá nhân nào và cũng không xác quyết một cách tuyệt đối, chỉ là tương đối thôi. Anh Năm có thể bảo rằng vợ tôi không như anh nói, hay chị Bẩy có thể bênh chồng "ảnh đâu có "yếu" hơn tôi"... Nếu gán ghép sự tuyệt đối vào bài viết này thì nó hoá ra làm trò cười cho thiên hạ mất. Vậy chỉ xin các bạn thương lòng cho nội dung bài viết này là mẫu số chung, không tuyệt đối.

    Tôi biết các ông chồng hơi "nhột" vì những lời tuỳ tiện trên kia của tôi. Xin thề là tôi không hề cố ý xúc phạm lòng tự trọng của các vị đâu. Mà chúng ta (tôi cũng là đàn ông mà) là phái yếu thì có gì đáng xấu hổ đâu, phân tích phải trái để đàn ông phấn đấu được như đàn bà cũng là tích cực đấy chứ. Vì dù gì phụ nữ cũng không muốn tồn tại khi vắng bóng các nam nhi, cuộc sống mà vắng bất cứ một phái nào cũng thành ra dị tật.

    Tôi không nói suông để an ủi các vị nam giới đừng buồn không thôi đâu, tôi sắp bênh vực các vị đây. Tôi lại điên rồ làm điều "tồi tệ" là bẻ gãy chân lý khi tuyên bố: "đàn ông là phái đẹp". Tôi thấy các chị em giật mình kìa. Có chị tức xanh cả mặt hét: "Thằng cha Vanhung_to kia, nói nhăng nói cuội gì đó? Đàn ông là phái đẹp vậy chúng tôi là phái xấu à?". Xin thưa, tôi nào đâu dám lộng hành như thế, đàn ông là phái đẹp thì đàn bà chưa hẳn là phái xấu. Đàn bà là phái làm đẹp. Không tin thì mọI ngườI dành chút thời gian mà kiểm chứng. Đàn ông vận đồ tươm tất thì trông ra dáng phết, còn phụ nữ phải loay hoay, chọn lựa rắt rao cho mình chiếc áo vừa ý, có khi mất cả ngày; ra tiệm sửa kiểu tóc cho hợp với khuôn mặt, thời trang; ra chợ xốc lựa một hồi mới tìm được chiếc kẹp thin thích. Chưa hết đâu, còn nào là mũ phẩm, giầy dép, nữ trang, dáng đi, kiểu ngồi, v. v... chị em ta đang làm đẹp.

    Tôi đến giờ đưa phụ nữ đi làm đẹp rồi, tạm dừng tới đây thôi. Các bạn nào "xui xẻo" đọc được xin cho biết chút ý kiến để tôi cải hoá cái suy nghĩ vốn bị cho là "điên rồ" của mình, được vậy thì tại hạ mang ơn nhiều lắm lắm!

Chia sẻ trang này