1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là thế sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 01/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế sao?

    Vì nick mới ko post bài đc đc nên đành mượn nick anh Rô :(

    Anh ấy đến với tôi tình cờ vào một ngày tôi trên đường về nhà bằng xe bus, đang tung tẩy thì bỗng "crack", gót sandal gãy lìa khỏi thân dép khiến tôi trẹo cả chân, mà ko biết làm sao để tiếp tục với điệu bộ cà nhắc như này suốt quãng đường dài về nhà. Thế là tôi ngồi phịch xuống mắm môi mắm lợi giằng nốt gót dép kia cho cân, dù sao như thế còn hơn là đi chân đất. Đang giằng thì thấy 1 bóng râm che ngay trên đỉnh đầu, ngó lên thì bắt gặp ngay quả đít chai đựng 2 con ốc nhồi và một cái ngoác miệng rõ tươi....thế rồi con ốc nhồi gợi chuyện, rồi gợi ý đưa tôi về....mà phải nói thêm rằng con ốc nhồi có tướng tá làm quan, tôi đã biết ngay ko phải loại thảo dân như tôi rồi, vì con ốc nhồi tai to mặt lớn dáng người cao ráo sạch sẽ, lại thơm mùi nc hoa giống sếp tôi, nhưng tôi ko care lắm, chỉ là ấn tượng ban đầu như vậy.
    Lực bất tòng tâm tôi phải để ốc nhồi chở về nhà, ốc nhồi nói chuyện khá ấn tượng và ra vẻ 1 người có học thức, hiểu nhiều vấn đề xã hội, lại hay bật những bài hát cổ điển và hát 1 cách rất vui trên suốt quãng đường về.
    Rồi mọi sự diễn ra như bao đôi trai gái tán nhau khác, trong 3 tuần ốc nhồi đã có thể xin số đt của tôi, xin nick chat và nói chuyện với nhau hàng ngày, ốc nhồi nói ấn tượng ban đầu về tôi là 1 cô gái đẹp, một vẻ đẹp hiền lành ngoan ngoãn và đượm chút hoang dã mà anh ấy khó tìm thấy ở những nơi vui chơi của tụi trẻ, cũng bởi vì tôi đã đi làm, lại là thế hệ 8x đời xuôi về 7x nên có phần chững chạc hơn, còn tôi đẹp thì chưa chắc, có thể chỉ là đòn tâm lý của anh ấy, nhưng tôi kệ.
    Nói thêm thông tin về ốc nhồi: là 1 người đàn ông thành đạt, 33 tuổi, gia đình sống lâu năm ở HN, bố mẹ là BS còn bản thân anh ý đã học xong tiến sĩ ở Pháp, hiện tại làm giám đốc một khối của 1 ngân hàng TMCP vào bậc nhất hiện nay (có tổng tài sản khoảng 2,5 tỉ USD)
    Nói chung về ngoại hình, nghề nghiệp, cách nói chuyện, cách anh ý tấn công tôi và say đắm tôi thì ko có j phải bàn, nhưng khi tôi bắt đầu thấy muốn yêu anh và lâu dài thì anh lại trở nên 1 kẻ vô cùng khó hiểu, nghĩa là anh ấy đòi hỏi ở tôi chuyện ***. Về vấn đề này tôi ko quan niệm phải *** sau hôn nhân, nhưng tôi muốn có 1 thời gian ở bên nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn, cảm xúc nhiều hơn và để chuyện đó diễn ra tự nhiên, tôi đã nói vậy nhưng anh vẫn giữ y nguyên quan niệm của mình: vì anh yêu em, vì quá say đắm vẻ đẹp của em, phải nói là tôi cũng khá đẹp và hấp dẫn người khác giới, nhưng thật lòng tôi ko cố tình khơi nó ra để trêu ngươi anh ấy...
    Và một hôm anh ấy đưa tôi về nhà, hai bác ngồi nói chuyện với tôi 1 lúc thì rủ nhau sang hàng xóm chơi, anh ấy đã đòi hỏi tôi chuyện đó, tôi chống cự quyết liệt và thậm chí cả đánh đập, rồi tôi khóc, đòi về...Anh ấy rất thất vọng và nói tôi vô cảm, ko yêu anh ấy, tôi ko cùng 1 cảm xúc với anh ấy, việc anh ấy muốn làm là vì quá yêu tôi và muốn gắn bó với tôi, anh ấy cũng muốn lấy tôi làm vợ nữa (lý do vì tôi đẹp và vì anh ấy quá yêu tôi, anh ấy bảo em đẹp thế này thì phải làm vợ anh mới đúng, làm vợ ng khác thì phí đi )
    Sau lần đó, tôi đã quyết tâm ko gặp, anh ấy nói chưa khi nào anh ấy phải nhục nhã như này, phải cầu xin 1 ng yêu mình mà ng ta lạ vô cảm với mình, rồi anh ấy nói xxx với anh ấy là chuyện quá đơn giản, nhiều ng muốn dâng hiến cho anh ấy mà ko đc....Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, tôi chỉ ko muốn làm những gì mình ko thích, tôi rất quý mến anh ấy nhưng chuyện đó lúc này là ko ổn, tôi muốn thêm thời gian, như vậy có gì sai?
    Chuyện mới chỉ xảy ra cách đây vài ngày nên ko biết tiếp theo anh ý sẽ làm j, nhưng nếu anh ý ko liên lạc với tôi nữa thì tôi cũng chả lấy gì làm buồn, dù sao cũng nhận ra được 1 kẻ xấu xa và tránh nó, nếu ko tôi sẽ phải hối hận vì yêu nhầm.
    Nhưng thật ra, sống đến quá 20 tuổi đầu tôi mới hiểu, đàn ông khi yêu họ cực kỳ muốn chuyện đó, ko kể giàu hay nghèo, đơn giản vì họ yêu nên họ muốn làm thế với ng mình yêu, nghĩ đc như vậy nhưng tôi thấy thật sự ko thoải mái, và dần đánh mất lòng tin vào 1 tình yêu đích thực trong đời. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên huhuhu
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn bỏ ngay con cáo già đó. Đàn ông thành đạt đến tuổi đó thì phải chịu là họ kinh qua chuyện tình cảm rất nhiều rồi. mà tớ cũng khuyên bạn đừng nên lấy 1 ng thành đạt quá khó hạnh phúc lắm, nhất là với 1 ng đam mê cái đẹp đến không thể kiềm chế được và nhu cầu xxx cao như thế.
    Chồng tớ cũng là một người đàn ông tầm tuổi ng yêu bạn và hiện nay cũng rất thành đạt. Trước khi lấy anh ấy, anh ấy thề thốt với tớ là chưa yêu ai bao h nhưng đến h tớ có thể cảm thấy quá khứ anh ấy cũng đã từng có ng yêu. Họ đến tầm tuổi ấy thì họ yêu đương lựa chọn và thành đạt vậy thì cũng đá gái nhiều rồi. mà lấy chồng thành đạt khổ lắm bạn ạ, khó giữ lắm. Hiện nay tớ đang trong tình trạng ngày nào cũng nơm nớp lo giữ chồng ấy. Mình lấy chồng thành đạt, giỏi giang rất khổ khoản giữ chồng, kể cả mình có xinh đẹp ngất ngây. đàn ông nó là thế đấy bạn ạ. Khuyên bạn ko nên tiến đến với anh ta.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 01/08/2008
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tiếc nhờ.
    Nhưng tớ thấy anh này ko hiểu cảm giác của bạn và ko hề có í định tìm hiểu. E là anh ta chỉ yêu có mình thôi.
    Ngay cái câu: "em đẹp thế này thì phải làm vợ anh mới đúng, làm vợ ng khác thì phí đi" thì tớ nghĩ anh này gia tài 5-10 tỷ đô cũng có thể bỏ qua được roài.
    Đành là đàn ông yêu thì cũng muốn ***.. nhưng nếu yêu thực lòng thì cũng sẽ cố gắng hiểu cảm giác của người mình yêu và chờ đợi. Chứ tớ thấy anh này chắc nghĩ là mình giàu nên muốn gì phải được nấy.
    Watch out, babe! Tớ cá là anh này sẽ làm mọi cách để khuất phục bạn bằng được. Còn sau đó thế nào thì bắc thang lên hỏi ông giời..
  4. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó mà. Chẹp chẹp... mà cũng không nên vơ đũa cả nắm như thế, vậy là không tốt
  5. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đích thực thì vẫn có, nhưng không phải ai cũng gặp đc. có người may mắn tìm đc đúng 1 nửa của họ. ko nên quá bi quan bạn à
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái nào cũng có cái khổ cái sướng chị nhỉ ?
    Bạn chủ topic nên lock uot loại người ấy đi thôi
  7. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai bác năm nay 33, đã từng làm TS bên Pháp! là giám đốc hihi
    Quan điểm sẽ là iu, QHTD, hoà hợp sau sẽ kết hôn!
    Bác thì lại khác! Nen iu kết hôn rồi sau hãy tính! Vơi lại bạn bac năm nay 33 bảo ông ấy cưới đi! Chứ bây giờ bác gật đầu để QH thì hậu quả chưa biết trưóc gì đâu!
  8. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã khuyên bảo, đến 90% là em ko còn muốn tiếp tục với anh này nữa, nhưng dường như anh ý ko chịu thua cuộc, anh ý gọi em bảo chỉ muốn gặp em thôi, anh hứa ko làm j khiến em phải sợ cả. Anh ý cũng vài lần nói muốn cưới em rồi, chỉ cần em đồng ý, nhưng các bác xem mới đc có mấy tháng từ ngày quen nhau, em cũng chỉ là 1 cô gái bình thường như bao người, nhà ko giàu, công việc tầm tầm, nhan sắc có 1 chút....em ko hiểu lý do vì sao họ lại nói điều đó dễ dàng thế với mình. Một điều nữa là em cũng đang bị gia đình nhất là mẹ em ép phê vì tội ko chịu yêu ai, em thì chán kiểu yêu trẻ con lông bông lắm rồi, ko còn đủ sức để đứng dậy sau 1 cuộc tình đổ vỡ nữa rồi. Nhưng quả thật nếu thuận theo ý anh này thì em cũng cực kỳ ko muốn, em ko thể phản bội cảm xúc của mình, dù người ta có giàu đến mức nào đi chăng nữa. Đôi khi em nghi ngờ tất cả đàn ông, tại sao khi yêu họ lại cứ muốn có ngay những va chạm thể xác, cứ muốn gần đến mức ko thể gần hơn, dường như chỉ muốn thoả mãn cảm xúc cá nhân chứ chẳng cần biết người khác nghĩ gì.
    Hiện tại em có khá nhiều sự lựa chọn, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Nhiều lúc nhắm mắt lại chỉ mong có 1 người yêu mình thật sự, ko vụ lợi toan tính, yêu như hiểu rõ trái tim mình muốn gì, yêu mà ko bị nhục dục ám ảnh khi ở bên mình....thiệt tình... em muốn buông xuôi quá thể :(
  9. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình rất khâm phục bạn vì bạn không bị địa vị và tiền bạc của anh ấy làm mờ mắt, bạn giữ gìn như thế nếu anh í yêu, anh ấy sẽ tôn trọng bạn thôi. Bằng không cũng không có gì tiếc cả.
  10. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chị đừng gặp anh ấy nữa, nghe qua thì có vẻ anh ấy ko đàng hoàng rồi, mà quan trọng nữa là chị ko muốn gặp lại nữa thì chẳng có lí do jì để tiếp tục gặp cả. Chúc chị sớm lấy lại bình tĩnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này