1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là thế sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 01/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ah, vụ đó thì mình chưa có thời gian thống kê chính xác nên ko biết. Sau này bạn có dịp sang Pháp thử làm xem thế nào nhé
    Mình chỉ biết một vụ là bất kể yêu hay ko, muốn đến độ nào, nếu tôn trọng nhau, người ta cũng ít khi cư xử kiểu đó mà thôi .
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Ah, vụ đó thì mình chưa có thời gian thống kê chính xác nên ko biết. Sau này bạn có dịp sang Pháp thử làm xem thế nào nhé
    Mình chỉ biết một vụ là bất kể yêu hay ko, muốn đến độ nào, nếu tôn trọng nhau, người ta cũng ít khi cư xử kiểu đó mà thôi .
    [/quote]
    không có bác nào bên Pháp vào mà thống kê giúp bạn nhỉ! hihi hâm mộ bạn này ỏ bên Pháp thế!
    có những lúc do hoàn cảnh, phần con nó lơn hơn phần người nên bác giai của chủ topic mới thế thôi!
    Còn các cao thủ thì trong mọi hoàn cảnh, cái đầu đều lạnh hết! thế mới nguy hiểm
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    không có bác nào bên Pháp vào mà thống kê giúp bạn nhỉ! hihi hâm mộ bạn này ỏ bên Pháp thế!
    có những lúc do hoàn cảnh, phần con nó lơn hơn phần người nên bác giai của chủ topic mới thế thôi!
    Còn các cao thủ thì trong mọi hoàn cảnh, cái đầu đều lạnh hết! thế mới nguy hiểm
    [/quote]
    Thì thế, vụ thống kê bên này đang thiếu nhân lực trầm trọng, đang ngày đêm mòn mỏi trông ngóng bạn sang bên này giúp một tay đấy .
    Chẹp, thế mới bảo bạn chủ topic phải cẩn thận, vì cái hoàn cảnh xem chừng là ko ít, và đối mặt với một con lợn, dù thủ thấp hay thủ cao, ... xem chừng cũng ko đơn giản .
    P/S: Toàn dùng từ của bạn nha. Tớ chả nghĩ được những từ kinh dị kiểu con này, con kia thế .
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Thấy topic lên đỉnh đầu trang ? Lại có tựa đề hấp dẫn gây ấn tượng ra phết chị cũng tò mò vào đọc .
    Chị có một vài câu hỏi chủ topic như thế này ?
    Hoàn cảnh em quen anh ta ở đâu ?

    Anh ấy đến với tôi tình cờ vào một ngày tôi trên đường về nhà bằng xe bus
    Nhưng lại thấy em viết tiếp là
    Ốc nhồi nói ấn tượng ban đầu về tôi là 1 cô gái đẹp, một vẻ đẹp hiền lành ngoan ngoãn và đượm chút hoang dã mà anh ấy khó tìm thấy ở những nơi vui chơi của tụi trẻ,
    Em đã là cuối 8X cứ cho là 83-80 đi ( như em viết cũng bởi vì tôi đã đi làm, lại là thế hệ 8x đời xuôi về 7x nên có phần chững chạc hơn?)
    Đã đi làm ..ok
    Đọc đoạn đầu chị tưởng hoàn cảnh quen nhau ở nước ngoài vì du học sinh hay đi học , đi làm bằng xe buýt .
    Không ở Hà Nội vì tại đất Hà Nội này ít cô gái đẹp đi làm bằng xe buýt lắm ...nguy hiểm đông người chen chúc và chật chội dễ bị lợi dụng .
    Khuyên em lần sau không đi làm bằng xe buýt nhé
    Sau đó lại thấy em viết là có đến nhà anh ta chắc ở Hà Nội ?
    Nên chị hỏi han vậy thôi .
    Em mới quen anh ta nhưng biết thông tin về anh ta rõ quá nhỉ ...( nắm rõ nhỉ điều tra được cả cổ phần của công ty có vốn đến 2,5tỷ $ )
    Giám đốc ( làm thuê thôi em ) nên vấn đề này không quan trọng , được việc làm tiếp , không được việc mai chủ nó lại đào thải ấy mà .
    Không phải tiền riêng của anh ta đâu và là công ty gia đình nên không phải tiếc quá .
    Giám đốc các công ty nước ngoài ở Việt Nam nhiều lắm ..không chỉ có anh ta là một nên em cũng đường lấy vấn đề này làm tiêu chuẩn
    Chị chỉ hỏi vì chị đọc gì nó qua cái bộ sàng lọc thông tin kết hợp xem có lôgic thôi hay không mà thôi
    Câu hỏi thứ hai của chị đơn giản thế này thôi
    .
    Em cuối 8X nhưng động chạm vào đàn ông đây là lần đầu nên ngỡ ngàng như cô bé mới lớn như vậy đúng không ?
    Em chưa yêu ai ..chưa có mối tình nào sao ..???
    Vì chị có cảm giác đọc những câu này đây là lần đầu tiên trong đời em "va chạm " với đàn ông ?
    Nhưng thật ra, sống đến quá 20 tuổi đầu tôi mới hiểu, đàn ông khi yêu họ cực kỳ muốn chuyện đó, ko kể giàu hay nghèo, đơn giản vì họ yêu nên họ muốn làm thế với ng mình yêu, nghĩ đc như vậy nhưng tôi thấy thật sự ko thoải mái, và dần đánh mất lòng tin vào 1 tình yêu đích thực trong đời.
    Vì chị có cảm giác đọc những câu này đây là lần đầu tiên trong đời em "va chạm " với đàn ông ?
    Cô gái trong sáng nhưng khá lớn tuổi chững chạc chị chỉ hỏi vậy thôi ?
    Hồi hộp đón đọc đoạn tiếp theo ..xem anh ta gọi điện tỷ tê ..và chị lại có những câu hỏi đấy ?
    Cứ coi như đây là một buổi hoàn thành luận văn của mình có người ngồi đưa câu hỏi Phản biện ..
    Bình tĩnh trả lời nhé
    Hì hì để xác định thực hư câu chuyện thôi mà
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,e cũng hóng xem bác chủ topic trả lời bác aovathuc thía nào
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thì thế, vụ thống kê bên này đang thiếu nhân lực trầm trọng, đang ngày đêm mòn mỏi trông ngóng bạn sang bên này giúp một tay đấy .
    Chẹp, thế mới bảo bạn chủ topic phải cẩn thận, vì cái hoàn cảnh xem chừng là ko ít, và đối mặt với một con lợn, dù thủ thấp hay thủ cao, ... xem chừng cũng ko đơn giản .
    P/S: Toàn dùng từ của bạn nha. Tớ chả nghĩ được những từ kinh dị kiểu con này, con kia thế .
    [/quote]
    Bạn đọc lại đi nhé! "lớn " thiếu đấu sắc! chứ không phải Lợn nhé!
    "vụ thống kê bên này đang thiếu nhân lực trầm trọng" Bạn cần giúp không thì để tớ bảo bạn tớ giúp cho
    còn về chuyện chủ topíc: Cứ đợi xem chu kia quay lại thế nào
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bịa vãi lìn.
    Éo thể khuyên lổi.
    Xem xong trận bóng đã, tý vào phân tích.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn đọc lại đi nhé! "lớn " thiếu đấu sắc! chứ không phải Lợn nhé!
    "vụ thống kê bên này đang thiếu nhân lực trầm trọng" Bạn cần giúp không thì để tớ bảo bạn tớ giúp cho
    còn về chuyện chủ topíc: Cứ đợi xem chu kia quay lại thế nào
    [/quote]
    Hic, đọc lại rồi, xin lỗi bạn, xấu hổ quá Căn bản hay có ngữ "con lợn lòng" nên mới nhầm nhọt sang trồng trọt thế.
    Xin lỗi lần nữa nhé (cái tay hư này, phải đánh cho nó mấy cái can tội gõ lung tung).
    Cớ mà thật ra, con gì chả được, kiểu gì thay vào câu tớ cũng đúng mà (vì tuy ko phải lợn nhưng chắc ý ấy cũng ko phải mấy con nho nhỏ dễ thương như mèo với cún đâu, đúng ko nào).
    Mà tớ có bảo là bỏ bao giờ, tớ chỉ bảo là phải cẩn thận, cứ từ từ, thế tức là có ý để xem anh ấy làm gì (giống bạn) muh
    Tớ cũng chả nói bác ấy ko đàng hoàng, chỉ là ... kỳ lạ thôi. Tại bạn nhạy cảm hộ bác ấy nên cứ quote tớ và kèo nhèo mãi, làm tớ cũng phải nhèo kèo theo.
    Vụ thống kê: cần ^_^!
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác vẫn còn tem thì cố thủ đến cùng , thà chết cũng kô chịu
    còn bác .... thì tùy bác ,nhưng đối với loại này thì mình khuyên là kô nên, đừng có quen với mấy thằng cha nhà giàu học tiến sĩ , dễ bị điên lắm
    Biết mình đẹp thì bác cũng đừng có nghĩ nhìu như vậy làm gì ,nhà giàu học cao lại nói là " chưa bao giờ nhục nhã" chỉ vì kô được xxx(lúc này đi đâu cũng "nghe" từ này hết ) thì cái tôi quá lớn
    Quen với mấy người này thấy nhụt lắm , bác coi là tình yêu đích thực nhưng mà người ta kô coi vậy đâu
    Gái dẹp Kiếm nhà nghèo yêu cho nó an tâm
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi làm về, thấy các anh chị quan tâm quá nên cũng mừng mà thẳng thắn kể hết phần tối của câu chuyện ra đây ạ, em xin hứa danh dự đây là chuyện thật 100% của em, em không dám bịa để câu khách vì em ko có ý định gây tiếng vang ở đây đâu ạ.
    Hôm đó em đi làm về bằng xe bus, em không biết các xe khác như nào nhưng trên xe bus em về cũng có khá nhiều em gái nhìn xinh đẹp, rất trong sán, nhất là những em gái học cấp 3, có những em khuôn trăng sáng bừng mắt trong veo, em thích nhìn ngắm khuôn mặt người khác và tưởng tượng sẽ cải thiện nó như thế nào, làm nổi bật phần đẹp và che bớt phần xấu...đại khái là hay có thói quen dở hơi đó hihi.
    Đang đi bị gãy quai dép nên anh ý thấy em lồm cồm trên vỉa hè mới đi tới hỏi, tuyến phố em đi bộ về thì nhiều cơ quan và công ty, cả các tập đoàn lớn nữa, rất nhiều ô tô đỗ hàng lối, nên anh ấy gặp em tình cờ như vậy. Trên đường đi về anh ấy xin số điện thoại của em và trêu là lúc nào em gãy dép tiếp thì gọi anh đến làm xế chở về cho :-D.
    Rồi hàng ngày làm về anh ấy online nói chuyện với em, anh ấy nói mong gặp lại em, trong những đêm nói chuyện em với anh ấy cũng chia sẻ khá nhiều điều, vì ngay từ đầu em đã có thiện cảm với anh ấy rồi (vì ánh hào quang của 1 con người tài giỏi lịch thiệp ??? em không biết nữa nhưng có lẽ bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh này cũng có đôi chút cảm giác ấy)
    Khi chat thì mọi người biết rồi đấy ạ, đôi khi mình đc sống thật với lòng mình, được nói ra những điều mình muốn nói, thật tình em không ngoan như bố mẹ em nghĩ, trong đầu em là cả mớ những ý tưởng điên dại lẫn ngông cuồng, em đã kể hết với anh ấy, ngày nào chúng em cũng nói chuyện, ban ngày thi thoảng em online qua điện thoại nói với anh ấy vài câu rồi lại làm việc. Em kể đã một thời gian dài em không yêu kể từ mối tình đầu. Lâu nay sống trong nỗi cô đơn và khép cửa trái tim, một cuộc sống nhàm chán với đi làm và về nhà, một chút tiếc nuối mối tình xưa cũ, em sợ sự đổ vỡ, sợ trái tim tan chảy nên ko dám yêu ai, như con chim sợ cái cành cong ko dám đậu.
    Em kể có lúc em muốn mình đẹp giữa đám đông, nghĩa là từ 1 con vịt thành con thiên nga lộng lẫy (em hay nghĩ mình ko xinh đẹp), rằng em được đắm chìm trong những men say, những tiếng nhạc chát chúa......em nói em muốn nổ tung vì sự tĩnh lặng của cuộc sống.
    Em nói em muốn yêu như chưa từng yêu, muốn có một tình yêu đích thực để cháy hết mình vì nó, để được say đắm trong hạnh phúc và khổ đau, trong nước mắt và nụ cười, được hoà vào cảm xúc của người yêu để cảm nhận tình yêu. Nói chung em hơi sến ở khoản này, ko hiểu sao càng mong muốn như vậy em lại càng ko tìm đc ai cả. Chính vì em nói thế nên anh ấy bảo em đôi phần hoang dã ẩn giấu trong vẻ ngoài ngoan đạo.
    Sở dĩ em biết cty anh ấy vốn điều lệ 2,5 tỉ USD vì công việc của em có chút dính líu đến tài chính doanh nghiệp nên tình cờ biết thôi. Với lại em cũng ko nặng nề vấn đề này lắm, chỉ bổ sung để thấy đc anh ấy có 1 công việc tốt, 1 trình độ tốt, gia đình nề nếp, vẻ ngoài đáng tin cậy, chính toàn bộ lý do đó làm em thiện cảm và muốn làm bạn, muốn để anh ấy tìm hiểu em sâu hơn.
    Còn chuyện cũ em sẽ kể vào thread sau cho dễ coi :-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này