1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là thế sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 01/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngượng vì gẫy gót giầy ngại đi bộ thì đi xe ôm ..chị cũng vừa bị gẫy gót giầy vài hôm trước nhưng chẳng gặp anh nào lúc đó đang ở cơ quan mà
    Ngày mai , ngày kia chị phải cố gắng đi dạo trên đôi giầy 9cm và thử giả vờ gẫy gót xem sao biết đâu có được cơ hội
    Chị thấy em là cô gái khá bạo dạn đó nhỉ ?
    Gặp lần đầu tiên đã bước lên oto của người ta đi rồi
    Ngại vì gẫy gót giầy hay ngại lên xe người đàn ông lần đầu tiên quen biết ...cái nào ngại hơn nhỉ
    Hì hì chị thì ngại cái khác cơ đấy
    Hì hì em không sợ anh ta đưa em đến đâu đó ..như ngôn ngữ hiện đại trên này nói là Phịch hoặc Thịt gì đó ( nói chung từ nào cũng là một nghĩa mà thôi )
    Có thể do ngay từ lần đầu tiên người đàn ông đó đã có cảm giác em dễ dãi , mới gặp lần đầu đã thế rồi ..con gái phải kiêu zai mới thích ..mới nể ..Văn vở là phải từ chối ba lần đó em
    Hồi hộp nghe em kể chuyện quá
  2. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từ chối 3 lần 7 lượt nhưng anh ấy ko cho đi, đã thế cả anh ấy cả xe ôm đều muốn giành em về cơ ạ, mà trời thì nắng nên em chỉ thích đi xe bus, mà đi bộ xa với đôi giày gãy gót thì đúng là quá hic hic. Công nhận là em cũng hơi ngu vì tội cho số điện thoại, nhưng em thấy giữa 1 ông xe ôm và 1 anh chàng lịch thiệp như thế với 1 cách đi về nhà tiện lợi như thế thì tội gì ko chọn cách hay hơn mà đi.
    Em nghĩ lỡ độ đường đi nhờ xe cũng là chuyện đương nhiên, miễn là đối tượng mình đi nhờ là ai và mình xử trí thế nào, còn nói dễ dãi nó vô cùng lắm chị ạ, đàn bà dễ dãi cả trong giấc ngủ, ngoại tình ngay cả khi nằm cạnh chồng mình....và dễ dãi nghĩa là khi mình thuộc về 1 nơi cố định nhưng mình lại muốn lả lơi giữa công cộng, hoặc là đi bên chồng nhưng mắt liếc xéo sang anh bán than tuy đen nhưng bắp thịt nổi cuồn cuộn.
    Em không muốn bao biện nhiều cho mình, nhưng quan niệm dễ dãi của em có lẽ khác chị, em cực kỳ ghét kiểu đùa bỗ bã ở cơ quan hay cười lớn giữa đám đàn ông, hoặc đã có chồng hay người yêu mà lại quyến rũ thậm thụt với người khác, nhưng đi nhờ một người đàn ông mà mình có cảm giác đáng tin cậy thì có lẽ chỉ hơi sai 1 chút thôi đúng ko? Nhỡ đâu họ lại là 1 nửa của mình thì sao?
    Về chuyện của em, em nói không muốn gặp nên anh ấy đã đi công tác xa một thời gian, cũng là để nhìn lại mọi chuyện, và em sẽ im lặng để chờ kết cục
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật may mắn là bạn ko bị cái địa vị của anh ý làm mờ mắt,vì theo bạn kể anh ý qá hoàn hảo(trong công việc).Tớ chỉ có 1 lời khuyên cho bạn,khi yêu nhau cái qt nhất theo tớ đó là sự tôn trọng nhau.Nếu thật sự muốn làm j,thấy đã sẵn sàng ,thấy suy nghĩ kĩ rồi mà vẫn muốn làm thì mới nên làm.Đây là cả trong chuyện XXX cũng vậy,khi thật sự thấy nó cần thiết,thấy nó là tcảm tự nhiên từ ty,thấy nó đến dúg thời điểm,thì cũng ko muộn.Còn chỉ vì anh ý yêu bạn vì bạn đẹp,vì bạn hấp dẫn blah blah....thì anh ý cực kì ích kỉ.Anh ý ko yêu bạn đâu,nói chân thành đấy,anh ý chỉ yêu cái bề ngoài của bạn thôi.Mà sắc đẹp là cái dễ mất nhất,khi bạn ko còn đc như bây h thì anh ý sẽ lại chạy theo 1 cô gái đẹp khác.Lúc đó bản thân bạn sẽ là người khổ thôi!Trong mọi chuyện con gái luôn là người chịu thiệt nhiều nhất nên với bất kể việc j cũng nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bạn nhé!.
    Con trai ai cũng có ham muốn việc đó,nhu cầu nhiều,nhưng nếu họ thật sự yêu bạn họ sẽ chờ đợi đc,sẽ kiên nhẫn đc.Và khi ấy bạn có đủ time mà nhận ra đc bản chất của 1 người.
    Trong mọi mối quan hệ,Sự tôn trọng là yếu tố qt nhất!
    Chúc bạn sáng suốt hơn nữa!
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Quên thằng đó đi , cái điệu nói của nó :" nhiều người muốn dâng hiến cho anh mà ko được ". thật đáng khinh bỉ loại đàn ông này .
    Bạn đừng để những cái hào nhoáng bên ngoài, tiền bạc , địa vị đánh lừa bạn . Nếu bạn gắn bó với hạng người này , thì chắc chắn bạn sẽ KHÔNG HẠNH PHÚC , bời vì chính hắn cũng ko coi trọng phụ nữ , coi thân xác phụ nữ như thú vui tiêu khiển .
    Tránh xa hắn ra và quên hắn đi , thật vui vì bạn biết mình đã trao tình yêu nhầm .
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sao nàng lúc thì nói mình không đẹp, không nghĩ là mình đẹp, lúc thì nói mình khá xinh và hấp dẫn người khác giới, vậy là sao zạ???
    Nói chung, đàn ông khi mê say cuồng nhiệt, khó tự chủ đến nỗi nàng phải... đánh đập khóc lóc =)) mới thôi thì cũng có thể thông cảm, mất lý trí mà. Nhưng đến khi ngồi nói chuyện tử tế với nhau, đầu óc đang sáng suốt bình thường mà phát ngôn như nàng tường thuật thì không hay lắm. Nếu nàng muốn tiếp tục thì nên giáo dục tư tưởng đi ^^
    Em không khuyên nàng bỏ vì, em thấy các bác trên này hay khuyên bỏ, dễ dàng như thể người yêu là thứ nhặt được cả rổ ngoài đường ấy (dù đúng là 2 người nhặt được nhau ngoài đường thật lol). Cứ suy nghĩ kỹ đi.
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nếu nghĩ mình ko xinh thì sẽ control mọi thứ tốt hơn, sẽ ko kiêu ngạo hay tự tin quá mức, đơn giản vậy thôi, còn sự háp dẫn xinh đẹp là do người khác nói về mình như vậy
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú đấy!
    Anh đọc bài đầu tiên của chủ topic định post bài quote câu "nhiều cô muốn hiến dâng cho anh mà chẳng được..." thì chú đã quote mất rồi
    Đàn ông mà phọt ra câu ấy là ích kỷ lắm í, nhưng mà thôi, làm người ai cũng ích kỷ cả thôi, có điều anh bạn ấy lại lỡ để phọt ra một cách hơi thô thiển. Cứ nghiên cứu thêm tí nữa đi (không phải khuyên thế là vì hắn giàu đâu nhá), khó có thể đánh giá 1 con người chỉ bằng 1 tình huống duy nhất.
    Tuy nhiên khả năng quay lại là 9 ăn 1
    @@@@: anh vote cho chú 5* rồi đấy, liệu đường mà ăn ở nhá
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí , các anh em rút kinh nguyệt nhé. Tiền tỷ, học hàm học vị cao trót vót, mà đưa gái lên giường kiểu côn đồ hấp diêm là tèo đấy.
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 thằng đểu cáng + tinh vi nữa ...được mỗi cái giàu nhờ .Nói với nó là : anh mua cho em 1 cái nhà riêng đi ,để chúng mình ở bên nhau cho tiện .....roài tính típ
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý nha.
    Các bạn kia sao chưa gì đã vội kết nuận là anh bạn chủ topic đểu thế.
    Công nhận là bác ấy cư xử ko hay lắm, nhưng mới chỉ vài tình huống (chính xác là chỉ có 1 tình huống to), cũng chưa thể kết luận được.
    Cứ để từ từ, rồi thời gian sẽ trả lời bạn chủ topic thôi mà. Anh ấy mà yêu bạn thì chả vì một việc như thế mà bỏ bạn (vì anh ấy muốn lấy bạn cơ mà, cơm ko ăn gạo còn đó, núi xanh còn lo chi thiếu củi đốt, đâu cần phải vội, bạn có nghĩ thế ko).
    @LK: quả thật là đoan trang thể hiện rõ phong thái của một bậc Tiết Hạnh Khả ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này