1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông là thế sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 01/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh vào ném đá chút, nói anh GATO với cái thằng "33 tuổi đi xe hơi bố mẹ làm bác sĩ hiện tại là giám đốc khối ngân hàng vốn nhiều tỉ đô mới du học bên pháp nhợn" thì cũng đúng. Anh chỉ có wave tàu mí cả mức lương cỡ 2 triệu 1 tháng, GATO cũng phải.
    Dưới đây, để giữ gìn sự trong sáng và lành mạnh của diễn đàn tê-tê-vê-nôn, và nhằm phát huy phong trào english hóa toàn dân, anh sẽ thay thế cụm từ phang phịch bằng một từ thuần Anh trong sáng khác là Phắc.
    Thứ nhất, không phải là anh không tin, nhưng đọc truyện của em này có cảm giác như là em đang kể một câu truyện giả tưởng nào đó với các tình tiết kiểu sến Hàn Quốc. Đành rằng trên đời này thì việc éo nào mà chẳng có thể xảy ra, nhưng việc nghi ngờ vào tính xác thực của câu chuyện là cũng hoàn toàn dễ hiểu.
    Thế trước đó thì nó làm cách éo gì mà liên lạc với em, hay là mỗi đứa cái ống bơ nối dây đồng nói chuyên. Thôi đoạn này anh cũng tạm coi như em diễn đạt chưa rõ nghĩa vậy.
    Một thằng 33 tuổi giám đốc, sẽ thường- chỉ thường thôi nhé, ở 2 dạng. 1 là loại sỏi trong đầu hai là loại chẳng quan tâm gì khác ngoài công việc.
    Bố mẹ làm bác sĩ, khi con trai đưa bạn về nhà thì thường là lên phòng để con cái nói chuyên, chứ ít khi sang nhà hàng xóm chơi, nói chung là đoạn này anh cũng tin là có, nhưng hãn hữu lắm.
    Đưa gái về nhà để phắc, thật chứ chưa thấy thằng nào giám đốc 33 tuổi mà ngu xuẩn thế này. Một chuyến du lịch vài ngày, hotel nhà nghỉ, chứ éo ai lại đưa gái về nhà phắc, trong khi bố mẹ sang nhà hàng xóm có thể về bất cứ khi nào. Thôi anh cũng tạm tin là có vậy.
    Nghe giọng em kể thì éo thấy có nói đến tâm hồn, tính cách, con người mà đọc bài rặt cái giọng thèm tiền mặt, tả người yêu mà cứ toàn giám đốc, ngân hàng vốn tỉ đô, nước hoa sành điệu, xe hơi, bố làm bác sĩ, nhà lâu đời ở hà nội, tiến sĩ bên pháp về. Với con người như em thì anh đoán gặp thằng nào như này em lại chẳng bấu còn hơn đỉa ấy chứ, cái gì mà sau lần đó không thèm gọi cho anh í, lịt kụ.
    Tổng hợp tất cả những gì anh phân tích, kết hợp với những bài trước của các bạn, chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện này.
    Có thể kiến thức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống của anh chưa biết hết được mọi ngõ ngách xã hội, nhưng đọc thấy ảo vô cùng. Hoặc cũng có thể câu chuyện này là có thật 1 phần nào, nhưng đã đựợc em chủ topic nhào nặn tạo nên một cuốn tình ái tiểu thuyết 3 xu, anh cũng chưa rõ nữa.
  2. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tiện thể máy công ty giờ nhà nước, lại sắp đến lúc ăn trưa, anh vào cảnh cáo thằng chym-xoắn-quẩy em anh cái.
    Thằng chym-xoắn-quẩy thế là sai, rất rất sai. Thay mặt trung ương anh nghiêm khắc phê bình thằng này. Ai lại đi cãi nhau với cả em gwen83 bao giờ. Anh không hiểu chú có còn là con người nữa không. Chú nên nhớ em gwen83 này là một đại diện xuất xắc nhất cho cái trại cá sấu ở đất ttvn này. Gái ở đây mà điển hình là em gwen83 vốn mắc định là xấu (tham khảo avatar), già (tham khảo nick) và ngu (tham khảo các bài viết). Thế nên chúng ta phải yêu thưong và nâng niu bọn chúng, ai lại chửi chúng nó ngu bao giờ. Phỏng chú?
    Hơn nữa, với bọn gái vừa xấu vừa già vừa ngu ở cái đất này, chú nên dùng những từ ngữ, lời lẽ dễ hiểu mang tính biểu cảm cao. Có vậy gái nó đọc nó mới hiểu được. chỉ số IQ của gái ở đất này không phải con éo nào cũng đạt nổi 40 để hiểu ý của chú muốn viết đâu.
    Thay mặt các anh em ttvn. anh xin nhận khuyết điểm với em gwen83 đã không dạy thằng chym-xoắn-quẩy em anh chu đáo, Anh xin nhận trách nhiệm và khiển trách trước trung ương.
    Thôi anh thăng.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    khặc khặc, cậu làm tớ buồn cười sút ngã trên ghế xuống này. Cậu đi làm thám tử được đấy. Đọc từ trên xuống thì tất cả vấn đề cậu nêu ra có vẻ đều "có thể chấp nhận" được cho cô chủ topic đây. Nhưng quả nhiển gộp tất cả lại thì nó có vẻ thần tiên con điên thật,
    Phân tích chuẩn , vote cậu 5*
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Lock bác 3 ngày, vì đả kích thành viên ban quản trị, rất tiếc, vừa khen bác xong
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các anh viết bài hay thật nhưng mà miệng lưỡi cứ dẻo quẹo sợ quá :(
    Mà em rất kỵ đàn ông mang ngoại hình của phụ nữ ra bình phẩm chê bai, người ta ko thể quyết định mình xấu hay đẹp mà chỉ có thể điều chỉnh được hành động lời nói của mình thôi, muốn đánh giá thì đánh giá bài viết của họ chứ lôi ngoại hình ra bôi bác làm gì hả anh thaisu?
    Còn về topic em chả quan tâm độ chính xác, em chỉ biết là tụi xế hộp thì ko có time để đem lại những điều lãng mạn đâu, muốn giữ chúng chỉ có 2 cách: 1 là tài năng, 2 là thủ đoạn [r2]
    Nói về thủ đoạn, lại thêm 1 chuyện nực cười nữa kể cho các bro: 1 ông này hồi năm 94 mua ddc 2 cái nhà ở thái hà, và đến năm 2000 thì ông ý mua ddc 1 chức khá ngon ở bộ xây dựng, và cô bồ ông ý yêu từ năm 94 (nhắm 2 cái nhà) đến năm 2000 thì k thể chịu nổi nữa đành dùng thủ đoạn là mỗi khi xxx cứ chổng hai chân hình chữ V lên giời, bây h thì nắm ddc cổ ông ý bằng 2 thằng tướng cướp rồi, cô nàng hả hê ra mặt, suốt ngày đi dẹp loạn gái bu quanh chồng, còn chồng thì cứ phong lưu như giai tân
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cha`.. cha`.. cái câu chuyện tiểu thuyết "cô gái đi xe buýt và thằng mần mướn ở nhà băng" đã đến hồi gay cấn.
    Như anh đã khai quật bình loạn ở lần post trước, và nếu bỏ qua các yếu tố thần thoại. Nếu người thưởng lãm quả tiểu thuyết kiểu 3 đồng tiền này có thêm chút tơ tưởng kiểu mẫu giáo lên 3 thì là mà coi như chuyện thiệt.. rõ ràng thằng này có vấn đề về tâm lý hoặc ********.
    Vì đây không phải là cái miếu quán lá GDGT nên anh sẽ không đi sâu vào vấn đề chuyên môn. Chú nào có gần gái đẹp thì chắc cũng biết (tất nhiên là gái thuộc đối tượng "đang trong tầm chân").. muốn kéo phẹc men tuya lắm lắm. Tuy nhiên, nếu là người có tri thức và đã trưởng thành thì nó khắc biết phải kéo khoá quần ở tại chổ nào, và trong thời điểm nào. Còn bằng ngược lại là thuộc loại "cuồng dâm đại bổ củi", hoặc là dạng "can trường vạch ku đái giữa đường".. mới dám đởm lược đè gái ra giữa phòng khách của nhà mình.
    Còn một vấn đề nữa.. ở đây có một số cô chú có suy nghĩ luận rất là buồn cười.. tư duy giống y như film Người đẹp và đại gia chiếu trên truyền hình lúc trước. Suy nghĩ như thế là ngu bỏ mother, đại gia mà phơi mình ra bar hay vũ trường để mà chim gái hả.. cái đó gọi là đại gia ruộng thì có.
    Các cô chú có biết cái thằng thu nhập tháng 1000$/2000$/hoặc chủ doanh nghiệp nó chơi gái và chim gái như thế nào và ở chổ nào không.? thằng 1000$ không thể sánh với thằng 2000$ và thằng 2000$ không thể bì được chủ doanh nghiệp.
    Ai nói với các cô chú là những thằng này nó không có thời gian để mà thực hiện 3 cái tấn trò kiểu mùng màn mít ướt để lấy lòng gái.?
  7. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chắc là đang mơ mộng ra tình huống đang đi trên đường có anh 4 bánh tấp lại cho đi nhờ, chứ thực tế làm quái gì có thể loại giám đốc lái 4 bánh màh dừng lại cho gái gãy gót giầy đi nhờ xe dù là xinh dáng chuẩn!
    Đọc thấy văn bốc hơi quá. Hiz
    Thực tế ở ngoài đời, e đã từng gặp 1 đứa con gái, toàn bốc fét một cách hoang tưởng về cuộc sống của nó. Cái kiểu nhà có xe đạp ruồi nó fải kể thành nhà có BMW, ng yêu tháng kiếm đc 2 triệu thì nó fải khống lên 20 triệu. Sợ lắm. Bệnh lắm!
    Chủ topic 1 là bị hoang tưởng thik tưởng tượng.
    2 là lên đây loè xem có mấy ng tin vào tình huống m` bốc fét để cười cợt!
  8. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em cũng thử tháo giày chân đất đi bộ 2 vòng quanh khu pacific mà chả có ma nào cho đi nhờ :))
  9. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic cho em nói chuyện ngoài lề tí.
    Đọc xong bài viết này em cũng phải hỏi "Đàn ông là thế sao?"
    Theo em, chị ấy không xấu (em vừa xem ảnh bên topic Album); sinh năm 83 em không coi là già, chị ấy là mod của box toán, nếu chỉ số IQ bác cao bác thử vào đấy xem, bác sẽ thấy chị ấy không hề ngu.
    Em xin hết ạh.
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có chuyện đó đấy bạn Chanquayxoan ạ , xảy ra mới BuuXuu nè , chuyện này là có thể chứ đâu viển vông đến nỗi là không thể đâu
    Bạn Thaisu nhảy từ đâu ra phân tích hài hước , mạch lạc thế , vì xài hành văn đọc thú vị nên vote bạn 5*
    Bạn ở trên coi hình bạn chủ topic rồi thì post lên đây cho mọi người mở mắt tí nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này