1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông lãng tử là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chuotconml, 22/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiencotruonghan

    thiencotruonghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lãng Tử là chỉ người phóng túng buông thả, sống nay đây mai đó. Như Lý Bạch tiên sinh là một ví dụ. Còn tiêu kiếm giang hồ hay phóng chưởng ầm ầm như các bác nêu trên thì chỉ là tự thêu dệt ra thôi
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà phụ nữ lại chết ầm ầm vì những cậu lãng tử ạ
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Một lãng tử điển hình:

    Yến Thanh (chữ Hán:燕青) hay thường được gọi là Lãng Tử Yến Thanh (浪子燕青) là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử.
    Yến Thanh sinh tại Đại Danh Phủ Bắc Kinh, mồ côi cha mẹ, được Lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực cưng chiều, coi như cánh tay phải. Yến Thanh là một người cao 6 thước, tuấn tú, môi đỏ, mày rậm, giỏi võ thuật, đàn hát. Binh khí thường dùng là nỏ. Yến Thanh có tài bắn tên, có thể cách xa 100 bước chân bắn xuyên cành liễu. Chức vụ ở Lương Sơn Bạc là Bộ Quân Đầu Lĩnh.

    Sau khi dẹp cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, Yến Thanh muốn được cùng ân chủ Lư Tuấn Nghĩa nộp trả lại quan bằng rồi tìm nơi yên tĩnh mà sống cho đến trọn đời. Nhưng Lư Tuấn Nghĩa muốn "áo gấm về làng để được phong thê ấm tử". Yến Thanh bỏ đi, sau khi để lại một bức thư cho Tống Giang: "... Nay xét mình mệnh bạc thân hèn, không kham đặng sự trọng dụng của triều đình. Tiểu đệ xin được lui về làm kẻ dân thường, an cư nơi sơn dã. Tiểu đệ vẫn muốn đến lạy chào cáo biệt chủ tướng, nhưng nghĩ rằng chủ tướng coi trọng nghĩa khí, không để cho tiểu đệ ra đi, chỉ còn cách phải lẻn đi trong đêm vắng."

    Vậy là có thể một lãng tử cũng tham gia chuyện chính trị trong một giai đoạn hết sức bình thường.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn này hình như không biết Lệnh Hồ Xung là ai. Ai bảo bạn là lệnh Hồ Xung không biết đánh kiếm, không biết uống rượu, không biết chơi đàn, không biết tán gái?
    về đánh kiếm thì Lệnh Hồ Xung là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thậm chí võ công của anh ta chỉ giỏi khi dùng kiếm, rời cây kiếm ra là bị người ta đánh lên bờ xuống ruộng.
    về uống rượu thì Lệnh Hồ Xung là quỷ nghiện rượu, không những nghiện rượu mà còn rất biết cách thưởng thức rượu đặc biệt là đọan bàn về rượu với tứ Trang chủ trong Mai Trang tứ hữu.
    về chơi đàn: Lệnh Hồ Xung không biết chơi đàn nhưng có tài thổi tiêu. Đây cũng là phong cách Lãng Tử. Bản Tiếu Ngạo Giang Hồ do Lệnh Hồ Xung thổi tiêu và Doanh Doanh đánh cờ là một bản nhạc nổi tiếng nhất giang hồ.
    về tán gái: Lệnh Hồ Xung là cao thủ tán gái. Hãy xem đoạn cậu ta tán cô Nhậm Doanh Doanh là đủ biết cao thủ như thế nào: " Tôi nhìn lên bầu trời thấy thiếu vì sao nào thì tôi biết cô nương là vì sao ấy giáng trần. Cô đẹp như thiên tiên trên trời, trần thế này làm gì có người con gái nào đẹp như cô nương". Tán gái lợi hại như thế này chưa có nhân vật nào trong truyện Kim Dung có thể nghĩ ra câu tán hay hơn. nếu câu này đem áp dụng thời bấy giờ vẫn rất lợi hại, nói gì hồi xưa
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm ý của bạn kia rồi, bạn ý không bảo là LHX ko biết những thứ kia mà ý bạn ý là lãng tử nó là cái khí chất, có cái khí chất này thì dù cho kể cả là không biết những cái kia cũng vẫn đc coi là lãng tử.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ờ nhỉ! giờ mới đọc kĩ lại. Nhưng nếu bỏ đi bốn yếu tố này thì chất lãng tử của Lệnh Hồ xung sẽ giảm xuống nhiều
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Các bác có gặp phụ nữ nào ngoài đời mà lãng tử không nhỉ?
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm có kiếm rồi thì hoa lá cỏ cây cũng thành kiếm, Độc Cô Cầu Bại sau 40 có dùng kiếm đâu, mà có ai dám bảo ông không phải kiếm khách. Đã có khí chất lãng tử rồi thì cần gì câu nệ mấy cái kia nữa.
    Luyện thành Tiểu vô tướng công thì như mặt gương đáy giếng đánh ra cái hình của tất cả võ công khác, nhưng Minh kính diệc phi đài. Bồ Đề bản vô thụ thì hình tướng có phải là cái cốt lõi đâu. (biết bác cũng mê chưởng nên em chém tí cho sáng ngày ra nó xôm tụ).
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn đấy, cốt cách của lãng tử đó chính là khí chất giang hồ. Nhiều ông lãng tử nghèo như con mèo, tài cán chả đáng là bao, nhưng họ có cái chí hải hồ, kiểu "gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo" thì vẫn được xem là lãng tử xịn>:)

    Nói đến giang hồ khí cốt tôi rất thích câu đối của cụ Tú Xương:
    Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài,
    Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt.

    Dịch nôm na là:
    Phẩm giá cao nhất ở đời là cái tình với trăng gió
    Phong lưu nhất thế gian là cái khí cốt giang hồ.

    Hay thoát nghĩa hơn:
    Người có phẩm giá cao nhất là người có tâm hồn yêu thiên nhiên
    Người phong lưu nhất không phải là người lắm tiền mà là người có khí chất giang hồ.

    Sáng ngày ra đã tán láo về giang hồ khí chất tự nhiên chả muốn làm việc, muốn đi du lịch ngay và luôn:))
  10. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    langtu là một nhân vật bên box thảo luận
    giờ box đóng cửa rồi nên bác ý cũng không thấy đâu nữa

Chia sẻ trang này