1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông lãng tử là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chuotconml, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cái câu gươm đàn nửa gánh nón sông một chèo là của Hoàng Sào, thằng cha thủ lĩnh khởi nghĩa thì phải:
    bán kiên cung kiếm bằng thiên túng
    nhất trạo giang sơn tận địa duy.
    mà nhắc đến lãng tử thì theo mình nhớ người đầu tiên đề ra khái niệm này là Mặc Tử và là người sáng tạo ra hình tượng hiệp khách: Hồi ấy có phân thành nhiều quốc gia thời xuân thu. Các quốc gia vì mục tiêu chính trị chém giết lẫn nhau. Chỉ có Mặc Tử đề ra thuyết kiêm ái. Đi khắp thiên hạ thuyết hòa bình. Thấy chuyện bất bình thì giúp đở, không câu nệ vào khái niệm quốc gia dân tộc. Bốn bể đều là anh em một nhà. hòa toàn trái ngược với lý luận về lễ giáo phong kiến tôn ti trật tự của Khổng Giáo.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chăm vợ tốt, chăm em út còn tốt hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đời lãng tử tựa kiếp ngựa hoang
    Lang thang đây đó với mọi đàn
    Không biết nơi đâu là điểm tựa
    Ngậm cười cho đời bớt hoang mang.....
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói câu sau đá câu trước:-O
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đàn ông lãng tử là người không dùng ví ;))
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ là có nhưng rất hiếm.

    Lãng tử là đàn ông, nhưng phong cách, quan niệm sống của họ không mặc định là chỉ dành cho đàn ông. Có thể phụ nữ cũng như thế, nhưng thường thì phái nữ không hợp lắm vì bị nhiều ràng buộc, và nếu có quan niệm phóng túng thì họ cũng không dám thể hiện và có đủ bản lãnh để phóng túng như đàn ông.

    Gọi chung những người có phong cách sống của lãng tử mà không phân biệt nam nữ là lãng nhân.

    Tóm lại lãng nhân có 1 số đặc điểm không thể thiếu, ngoài ra những chi tiết như nhiều tiền, uống rượu, tán gái, tài vặt, tóc dài, quần áo...chỉ là những chi tiết không thuộc bản chất, có tính chất tô điểm cho nhân vật hoặc người nào đó trên thực tế. Không nên nhầm lẫn. những chi tiết ấy có thể có ở mọi loại người nhưng họ vẫn ko phải là lãng nhân.

    Lãng nhân có thể giàu hoặc nghèo, có thể giỏi hoặc bình thường, có thể làm việc lớn lúc này, lúc khác chẳng làm gì..nhưng bản chất của họ không thay đổi, họ có cùng một phong cách trong mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp.

    Về mặt xã hội, họ vô hại, thậm chí còn có những điểm tốt như: Rất biết cách sống cho riêng mình mà ko đụng chạm người khác, ung dung tự tại, không bon chen, khi cần thì cũng vẫn có trách nhiệm và hoàn thành nghĩa vụ mặc dù họ không bao giờ muốn ràng buộc (có vẻ hơi bất đắc dĩ). Bề ngoài hoàn toàn bình thường, có thể có nghề nghiệp, gia đình, con cái...hoặc độc thân...cũng như mọi người khác.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    đá chỗ nào hả bác?
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không hiểu câu sau đá câu trước là đá chổ nào?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Đặt được câu hỏi như bạn chủ topic thì bạn ấy chỉ có thể nhận biết lãng tử (lãng xẹt thì có!) qua các chi tiết hình thức mà tôi nêu thôi: tóc dài, quần áo trắng toát, cưỡi ngựa trắng ;)), có tài lẻ, có tiền, hổng thấy đi làm gì hết, có uống rượu, hổng thấy say xỉn ói mửa...

    Cho nên bạn local nói đúng nhưng mà hổng trúng rồi. (Nội dung bạn local nói thì đúng nhưng mà hông hữu ích cho chủ topic trong thời điểm hiện tại.)

    @ chủ topic: Chất "lãng tử" thời nay thường được dán bằng cái nhãn hiện đại là: "hâm", "gàn (dở)", "không thức thời." Vậy nên bạn đi tìm anh nào có tính lãng tử, hay thằng nào tự giới thiệu nó là lãng tử, hay có ng quen nhận xét chàng nào đó là lãng tử, thì bạn đừng đi tìm áo trắng phất phới với ngựa trắng chi cho mất công, vì những đặc điểm ấy xưa rồi. Thời nay những đặc điểm hiện đại là: không bon chen trong cơ quan, không (biết) tính toán thiệt-hơn về vật chất, không cố gắng lên sếp trong cty...và một số đặc điểm bị dán nhãn là "hâm", "gàn", "không thức thời", chứ không phải là lãng xẹt gì đâu, à, lãng tử gì đâu.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn admin trả lời như vậy là hoàn toàn sai. Người ta nói Lãng Tử là khí chất hay còn gọi là tính cách không thích bó buộc, không thích tính toán, sống và là việc theo ý thích theo sự thăng hoa trong cãm xúc, không bị bất cứ ai hay vấn đề gì gò bó mình. chứ không thể hiện qua những cái vẽ bề ngoài. Đây là phong cách của những nghệ sĩ có tài năng.
    Tôi lấy Vd về nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang được xem là nghệ sĩ bậc thầy trong nghệ thuật kịch nói. Ông sống và làm việc theo ý thích của mình, chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai và điều gì. Khi hứng thì làm việc vài tháng quên ăn quên ngủ, khi hết hứng đang dựng vở ông có thể bỏ ngang đi chơi hoặc không làm việc suốt cả năm. bao giờ hứng lên lại làm. Đời ông thừa nhận là mình đam mê bóng đá và phụ nử. Khi đến mùa World cup hay Euro ông đóng cửa xem bóng đá, không bàn về công việc dù cho bộ trưởng có đến nhà. Ông thừa nhận mình mê phụ nử bị họ lừa bao nhiêu lần mà vẫn không tỉnh ngộ. Thế nhưng chẳng ai chê ông hâm hay gàn dở cả. Kịch ông sáng tác thiên hạ bu đông vào xem. Ông vẫn nắm giử nhiều trọng trách như chủ tịch hội sân khấu nghệ thuật. Và ông này mới chính là một lãng tử chính hiệu. Những người như ông Giang giới văn nghệ sĩ có rất nhiều. Nếu không có phong cách Lãng tử họ sẽ giết chết chính cãm hứng của họ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bha trí kém ở vụ này.

    Ngay ở cái bài đầu tiên của tôi ở topic này, cái bài mà vô số bạn vote (hy vọng là họ hiểu đc ý tôi) thì tôi đã có ý bôi bác (thậm chí là bôi trét) rồi. Cái gì mà áo trắng với ngựa trắng ấy, thế mà bạn cũng hiểu bèn bẹt nghĩa bề mặt được thì quá hay!

    Qua được tới trang thứ 4 bạn mới nhắc lại được chính cái ý của tôi ghi ở trang 4, kèm theo sự phản đối của bạn về cái bài bôi bác ở trang 1 của tôi, thì bạn kém trí.

    Thôi, bạn đừng quote bài tôi nữa khi mà bạn không đủ sức hiểu ý, chỉ có sức hiểu nghĩa bề mặt.

Chia sẻ trang này