Đàn ông lo chuyện gia đình Vợ chồng chúng tôi sống ở HN, xa gia đình 2 bên. có 1 cậu con trai 3,5 tuổi, thu nhập gia đình đủ ăn (không đủ nuôi ô sin). Vợ tôi làm cho 1 công ty tư nhân cách nhà 10km thời gian từ 8h đến 17h30 đi làm về đến nhà là >18h . Tôi làm công ty nhà nước cách nhà 1 km, thời gian từ 8h đến 16h30. Với bối cảnh đó đương nhiên tôi thường xuyên phải đón con, tắm giặt, đi chợ, nấu cơm... tóm lại là làm nội trợ thay cho vợ. Tôi không khoái hoàn cảnh này lắm nhưng chưa có giải pháp nào thỏa đáng hơn được. Các bạn cho tôi 1 lời khuyên. Cảm ơn nhiều
Em nghĩ là hai anh chị có thể bàn kế hoạch bố trí việc gia đình và việc cơ quan sao cho hợp lý, hoặc như việc học hành con cái cũng thế. Thể nào để thuận tiện nhất cho cả đôi bên. Còn nếu như không thể thay đổi được, thì với việc chị nhà phải đi làm đến 10 cây số, về nhà lúc 6 giờ tối, trong khi anh về nhà lúc 4.30 thì anh cũng cố gắng chia sẻ việc gia đình với chị ( nếu anh thấy việc đó quá khó khăn với bản thân anh ). Đàn ông làm việc gia đình không có gì là tệ cả. Em cũng là một người hơi có thiên hưởng trưởng giả và nóng tính. Nhưng quan điểm của em cũng thoáng, những việc gì giúp vợ được thì cứ giúp thôi, mà đừng có để mất chất đàn ông, cũng như công việc thành đạt là được
Em nghĩ chuyện đó có sao đâu bác. Chả nhẽ bác lại để bác gái mồ hôi mồ kê nhễ nhại phóng xe từ cơ quan về rồi hớt hải rúc ngay vào bếp. (10km không phải là xa với đàn ông, nhưng cũng không gần với phụ nữ đâu). Có điều kiện hơn thì xắn tay áo vào cùng làm thì bác sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều. Nếu không, bác có thể đón mẹ vợ hoặc mẹ bác lên ở cùng (nhưng có lẽ đón mẹ bác lên thì bác gái còn vất vả hơn).
Ai thu nhập cao hơn hay ưu tiên cho người đó. Nếu vợ bạn cao hơn bạn - bạn hãy bằng lòng việc bếp núc, chăm sóc con cái. Ngược lại, bạn tìm cách đưa vợ về làm gần nhà hơn, hoặc bạn phải kiếm tiền nhiều hơn. - Những lời lẽ khó nghe, nhưng đó là sự thật
Mình cảm ơn tư vấn của bạn, phân tích của bạn hoàn toàn có lý và mình cũng đã nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, ý của mình ở chủ đề này là với hoàn cảnh đó nên tháo gỡ như thế nào? chứ không phải gỡ hay không gỡ (Bạn khuyên mình thôi yên tâm đi đừng gỡ nữa )
Bảo vợ bạn chuyển về cty khác gần nhà để làm đi. Đi làm 10km thì khá là xa, đi đã đủ mệt, làm sao mà lo được viẹc nhà nữa