1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi chồng ấy !

    cái thread "phụ nữ 26 - 30 xinh đẹp và thanh đạt nghĩ ra sao về đàn ông" thật là làm cho moi nguoi chờ đợi vì quá ư là tò mò đó nha

    Mấy cô lập ra cái thread dó mà sao không bật mí ra cho moi nguoi biết suy nghĩ của mình ra sao vậy ?

    Trong thời gian chờ đời , Thuyền mo thread này để bên con trai vô đây luận bàn về bên con gái đây ! hihih

    =======================

    Thuyền đi lang thang trên ttvnol này, nhớ là hôm truoc có đọc mot hread kia ai đó mở ra, (khong nhớ là box nào nua, chac là long vòng box tinh yeu tinh ban ect ...), bảo là muon cưa đổ các em thì phải chạy xe sịn , phải hap dan bề ngoài ect ... Tất nhiên là Thuyền muon xen vo góp ý nhung cảm thấy ... thien hạ hơi dữ nên đanh shut up vậy .

    Trong đây đa số hình như từng trải đời, có kẻ đã lên xe hoa cung có kẻ đuoc phu nhân đêm đêm kề cạnh, chắc là kinh nghiệm đây mình, xin luận bàn ... cho các cô 26-30 nghe đi ...

    Theo ý moi nguoi : phu nữ VN nên chọn chong lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi chồng ấy ?

    (Thuyền đang keu cô waitress mang bia mang món nhậu ra cho mấy huynh mấy đệ uống cho thêm hơi men mạnh dạn đổ thừa cho bia nói và thẳng thắn .. bịnh loạn nha . Cùng lắm mấy cô mà nổi trận lôi đình thì ... ha ha Thuyền chạy truoc )


    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/09/2006
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Con người không phải là thứ vớ vẩn để ai đó có thể lựa chọn.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Người chồng lý tưởng trong lòng tôi : có một khát vọng sống, có lòng bao dung nhưng không được cả tin, có sự yêu và ghét thẳng thắn, có thể nuôi gia đình nhỏ bé bằng đôi vai của chính anh ấy và hơn tất cả : anh ấy và tôi cùng yêu nhau, cùng nhìn về 1 mái ấm hạnh phúc.
    Hiện tại tôi có 1 người yêu không phải là lý tưởng. Nhưng tôi yêu tất cả những khuyết điểm và ưu điểm của anh ấy. Chúng tôi không che giấu nhau những điểm yếu của mình.
    Ưu điểm của anh : thông minh, nói chuyện hài hước, nhiệt tình với bạn bè, hiếu thảo với ba mẹ, suy nghĩ chín chắn, cao ráo, không cố chấp, biết nhìn xa trong sự nghiệp dù hiện tại đang làm coder cực như trâu .
    Khuyết điểm : đôi lúc hơi trẻ con với tôi. Thỉnh thỏang lao vào công việc mà quên bẵng tôi, có nhiều bạn khác phái ( phong lưu 1 tí nhưng chỉ là xã giao thôi ),khó nói thẳng tâm sự và không đẹp trai tí nào he he.
    Khuyết điểm của tôi : nóng nảy, quá thẳng tính, ham chơi và xấu nữa chứ !
    Ưu điểm của tôi để người khác đánh giá vậy, tôi không lăng xê hay đạp đổ bản thân mình được !
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tò mò không biết cánh mày râu tự đánh giá bản thân trong chuyện làm chồng ra sao. Nhưng chưa có đấng nam nhi nào có ý kiến về người chồng lý tưởng cho phụ nữ Việt Nam nên tớ đành đưa ra "ngu ý" của bản thân vậy. Nồi nào vung nấy. Người sang thì có chồng sang, chẳng may có là Thị Nở thì vẫn còn Chí Phèo để sánh đôi mà.
    Phụ nữ (và một ít đàn ông nữa) hay mơ mộng hão huyền, cứ vơ vào mình cái nửa không phải của mình cho nên mới sinh ra không hạnh phúc. Như Thị Nở bằng lòng với nửa Chí Phèo của mình, chả lẽ mọi người không thấy là cả 2 cũng rất hạnh phúc đó sao.
    Tớ nhớ là lần trước trong box này có một anh lập ra topic người vợ lý tưởng, các anh đàn ông đưa ra cũng khá chi tiết những tiêu chí để rồi các chị em phải nhảy vào hỏi lại: Vậy chớ các anh có thấy mình đủ tiêu chuẩn để lấy người vợ lý tưởng như thế hay không?
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ui ui anh Thuyền, bon chen quá đi mất...
    Kém miếng khó chịu nên phải open ngay topic này...hê hê...
    Mình vào xì pam tí....
    Em xin bình loạn chút về cái tittle của anh: "phụ nữ Việt Nam nên chọn chồng LÝ TƯỞNG ra sao và làm thế nào để có được người chồng ấy"
    Theo em thì chẳng nên lý tưởng hoá bất cứ điều gì hết, chỉ là duyên số mà Thượng đế đã sắp đặt 2 người là 2 nửa của nhau thôi. Nếu định mệnh đã an bài anh là phần còn lại của cô gái nào đó thì dẫu anh có chạy trốn sang tận trời Texas cũng chẳng thoát...sure......Còn nếu chẳng phải duyên nhau thì...dám cá... hàng ngày gặp nhau 30/30 vẫn thấy dửng dưng...cố gắng đến mấy cũng chẳng đi tới đâu hết...
    Chút kinh nghiệm xương máu cỏn con của bản thân, gọi là góp vui với topic mới toe của anh...

  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe có vẻ sặc mùi gây hấn hỉ!!!
    Bác ơi, cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn và cho dù có muốn hay không thì bác vẫn phải tuân theo quy luật ấy. Bác bảo "con người không phải là thứ vớ vẩn để ai đó có thể lựa chọn" nhưng cho iem hỏi, cái hồi mới ra trường đi xin việc bác nộp hồ sơ vào mấy nơi ạ? chả biết bác thế nào chứ em cứ nộp hồ sơ như giải truyền đơn ấy, may cuối cùng cũng có một công ty nó chọn em bác ạ. hì hì!!! Thế là người ta chọn mình rồi đấy. Lại còn mấy vụ yêu đương nữa chứ. Chả biết bác không lựa chọn thì bác làm thế nào? cứ nhắm mắt và cắm mặt vào yêu à bác? còn những lựa chọn khác thì thôi rồi...chẳng kể hết được. Thôi. Nín!!!! lượn. keke
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Sai bét nhè
    Con người không phải là thứ vớ vẩn nhưng ai đó vẫn có thể lựa chọn nếu thực sự muốn
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hangivy,
    Em viết rất đúng . Nhất là ... moi khi sở có job fair, phải interview chọn người !
    Có nhiều định nghĩa dành cho cuộc sống . HÌnh như anh có nghe ai đó viết là : "Cuoc song là .. sự lựa chọn" !
    Tới mấy tỉ nguoi trên trái đất này . Có nguoi thế này có nguoi thế kia . Có nguoi vui vẻ, có nguoi cằn nhằn ... Cuoc đời vui thêm nếu mình lên net và có quyền chọn để nói chuyện, hoac tránh đi . Anh tính tránh nhưng có em reply lại , giúp cho moi nguoi tiep tuc ... thoải mái phat bieu cảm nghĩ . Thanx em, may ghê ...
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đuoc ma` duoc mà ... Các em nói ra truoc di . Anh hứa là sẽ nói quan điểm của anh .
    Thật ra thì cung khiong phai quan điem của anh đâu . Mà chính là quan điểm của ... má anh đó . Bà là gái hà noi chính cống . Nguoi Bac thuong thâm thúy và sâu xa hơn nguoi mien Nam . Anh sinh trong nam nen anh huong tính mien Nam nhiều . Xue xòa và ít khi để ý đen các chuyen tỉ mỉ , ít suy nghĩ sau xa . Nhung hoi ớ chung với gia đình (hoi ba má anh moi sang My), hay nghe má anh dạy và giảng moral cho 2 đua em gái anh nen nghe cung có lý lắm .
    Đàn ông lý tuong chỉ cần tóm gọn lại trong 2 từ tiếng Viet mà thôi ! hihih Chỉ 2 từ mà thôi nha ...
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    khat vong sống ==> có phai là luc nao cung lạc quan yêu đời, đúng hông ?

Chia sẻ trang này