1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lầm đó nha , cô bé . Anh không có đẹp trai đâu . Rất bình thường . Có thể xem là .... dưới trung bình nữa đó . Tại vậy mà có bao giờ dám post hình lên đây . Post lên chắc ... ttvnol sụp tiệm vì mọi nguoi bỏ chạy hết đó em oi ..
    Mấy em 8x chê anh già khú đế . Mấy em 7x chê anh ... tính trẻ con ! ha ha ha . Dân Mỹ thì kêu anh không được Mỹ lắm . Nguoi VN thì kêu la sao ...Mỹ quá vậy . Tại vậy mà thuyền anh cứ lenh đên nửa chừng, hông biết cái bến nào mà đúng là bến .. mình nữa !
    1) Có tài ?
    Có cô bảo là, "ôI , zai của tớ thì đa tài lắm . Cái chi cũng biết cả . Xe hư ảnh cung biết sửa . Họp mặt thì anh cung biết đàn biết ca . Tiếng nước chi ảnh cũng biết đủ vốn để làm thiên hạ choáng mắt . Ngồi tán thì nhât định khogn thua ai cả . ...."
    Nhưng rồi cô chép miệng . "Đa tài vậy đó , nhưng lại chả có cái nào có thể dùng để kiếm ra $ cho vợ con nhờ cả !"
    Vậy có phải là 1 chữ "tài" chẳng ?
    Dạ không . Hay là, "Oh bạn trai truoc của em là PhD tiến sĩ lận đó ." .hihihi Nhưng mà ... PhD bên này thất nghiệp dài dài . Gui resume đi kiem job thì bị phê sau lưng 1 câu "Over .. qualified but under skill" (Vượt mức đòi hỏi của công việc nhưng mà .. khong có kinh nghiệm) Rốt cuoc, van lệt bệt vợ con đói rách, vợ so vai rụt cổ chà móng tay rửa chân kiếm $ về cho chồng tiếp tuc mài chữ này qua chữ khác ôm bằng ôm cấp xứ nguoi " . Tài chăng ? hmmmm
    Tài không cần phải ôm đồm biết tất cả moi chuyen tren thien hạ, phải đi lòe các cô, cai nhau luận lý để thắng cho đuoc bạn bè . Tài ở đây là khả năng vươn lên bằng hành động (đừng có lý thuyet rung đùi viện cớ ... anh ham học còn đang phấn đấu) trong mọi hoàn cảnh của xã hội . Cái tài thuong đi liền cái ý chí nam nhi .
    Tài của nguoi đàn ông thuong thể hiện qua sự cần mẫn, ý chí bản lãnh, tập trung giải quyết vấn đề, và quan trọng là .. thuc tế mưu sinh cho gia đình tuong lai vợ con ....
    Môt anh chàng vá xe lề đuong hay một cậu bé bán rong vỉa hè, nếu co tài sẽ vuon lên và khi truong thành sẽ là mot nguoi bac si ky su ... Vien đá dưới bùn các cô biết nhìn ra, lượm lên, mang về rửa sạch nó thì nó sẽ là viên ngọc của mình ! Cái tài thuong giup cho nguoi đó, trong nghề nghiệp nào mà nguoi đó chú trọng đến, nguoi đó đều đứng trong top 10% cả ! Chọn đuoc 1 nguio giỏi nhất trong 10 nguoi dàn ông của nghề nghiệp đó, âu là xem như có tài rồi đó ...
    Một anh chàng kỹ sư, tuy ra truong, nhung học đứng bét lớp . Ra truong lết lết . Kinh tế xuong thì bị thất nghiệp . Ngồi đó đổ thừa biện minh với vợ là: "Oh tại kinh tế nó xuong chứ đâu phải loi của anh đâu !" . Nguoi đó khong có tài . Dù là ky sư !
    Mot anh chàng làm nail , tuy khong ra truong đại hoc . Moi sang My từ VN, bắt tay ngay vô nghề nail . Bỏ cong suc , có tài có khieu , từ làm công lên làm chủ tiem nail . Roi tù 1 tiem len hàng chục tiem nail khác . Rốt cuoc là trieu phú . Dù là có rất nhieu tiem nail cua nguoi VN mở ra cạnh tranh haoc dù là anh chàng ta đến My moi nhung nam sau này khi mà nghe nail đã đi xuống . Anh chang ta tuy khong có bang cap . Nhung đó là nguoi có tài . Dù chỉ là 1 nguoi khong có hoc thuc .
    Mong là em biết đuoc suy nhận chữ "tài" trong nguoi đàn ông nhé . Đừng bao giờ nhầm nó với bằng cấp với lý lẽ đổ thừa hay cái hào nhoáng tiểu xảo ngón nghề lòe các cô !
    Nguoi có tài, họ bị hoàn cảnh dồn ép, chú trong vo cong viec , tuy khong là thien tài của ngành đó nhung nhất quyết khogn để vợ con phải thua kém nhung nguoi khác .
    Theo thống kê của nuoc Mỹ . Số nguoi làm luong hàng năm với 6 con số năm nay đã gấp mấy lần so với 5 năm về truoc . Tuy nhiên , co số đo vẫn chỉ là 0.04% dân số của Mỹ mà thôi .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Từ từ anh se viet đen phần đó theo ý kiến của riêng anh . hihihih Tất nhiên là không đúng mấy đâu, vì anh đâu phải là con gái đâu . Nen chỉ là ý kien của anh mà thoi .
    Thật ra thì lấy đuoc chong dễ lắm . Giữ đuoc chồng mới là khó đó em à ...
    Trao nhầm tim là vì em không học đúng cách nhìn và cách đánh giá đàn ông . Càng de trao nhầm tim nếu em chỉ biết đi theo con tim của em khi em chọn nguoi mà thôi . Tat nhien, càng dùng trí oc cua mình, bớt đi con tìm thì se bớt chọn sai đó em .
    Còn neu sau khi em chọn rồi , khi đa yeu, đa trao con tim cho nguoi ta roi, càng bớt dùng trí oc mà dùng con tim thì se có hanh phuc nhieu hơn .
    Cái nào cung tốt cung xấu cả . Quan trong là biet dùng nó khi nào và dùng ra sao mà thôi
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quan trong chứ ! Đây là anh nói về chuyện , phải chọn lua 1 trong nhung nguoi .. mà em cảm thây'' hap dẫn với em đó .
    PHải có body chemistry chớ . hihih Hông có .. điện xẹt xẹt , hông có si nhê gì hết thì .. chỉ là 1 nguoi bạn tốt hay mot nguoi anh nuôi mà thôi đó em ..
    nói nhỏ: mBé Mùa Thu ghê nha ... (đùa chọc 1 tí)
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    kekeke, cái này nói thật . Nếu em nào gặp mặt anh và giao tiếp với anh , họ cho anh là tài đức thì anh cung ... đành nhận (khôn chưa ?) . Còn nếu họ cho anh là khong có tài đuc thì anh cung ... hông dám cãi lại ! Tại vì, ít khi mình tự chấm điểm đuoc cho mình lắm em à ...
    Anh nghĩ là , anh ... duoi trung bình ! Thua may ong anh bà chị của anh xa lắm . Tại vậy mà van còn bị lang bang không ai chịu nhận cho thuyền cặp bến đây ! ha ha ha
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Con thỏ .. có khác ! Em này khôn ác ! Sao viết ra giong như đứa em gái anh mới lấy chồng vậy ?
    Chúc em có duyen số đúng đuoc như quan điểm của em ! Anh tin là ... nguoi đó sẽ kiếm em vì em biết đuoc em đang muốn gì ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì huynh tin đệ 100% ! Cảm giác khiong đuoc dài lâu ? Đừng có lo lắng quá . Hoi đó , có mot lan gap lại đua em trai út , em trai ruột đó nha, bên Canada, ngoi nói chuyen về chuyen cua gái, nó cung than thở y như em vậy ! Bảo là cua thì dễ lắm, nhung sao khong đuoc lâu !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha .. Đau bung qua !

  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Một bài học sâu sắc hơn nữa là vợ chồng nó 99% là duyên số roài. Nếu đã là duyên số thì kiểu gì nó cũng vồ lấy nhau, người tính không bằng trời tính. Chả có gì phải lo lắng cả.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chẹppp, anh ơi nếu cứ ngồi 1 chỗ mà đợi chắc em chỉ ngồi đợi bọn bạn lên xe bông thoai roài ngậm ngùi ......Bi h mà ngồi 1 chỗ đợi thì chắc chắn cầm 1 vé thành pà cô đó anh...Thế nên em chả có tư tưởng ngồi 1 chỗ mộng mơ mà chờ bạch mã hoàng tử đâu.Cái j cũng thế, có tìm mới thấy fải kg anh........Thấy xong roài có ở lại với mình dài lâu or kg là do cái Số đó ah....
  10. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này hay thật đấy, đáng lạ nếu như anh vẫn còn lênh đênh...

Chia sẻ trang này