1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Xong, coi như bác Thuyền hết lênh đênh từ đây
  2. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh ơi, giúp anh ý nổi đã khó, dìm anh ý chìm còn khó hơn...lênh đênh bao lâu rồi...có fải bảo chìm là chìm được đâu...em chịu thôi anh ạ
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem anh Thuyền được đóng ở đâu ? Nếu đóng ở Nhà máy đóng tàu của Việt nam thì chỉ lênh đênh trên giấy được thôi, hạ thuỷ cái là chìm ngay à
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, Anh thuyền phân tích quá chí lý luôn.
    Anh thuyền ơi ,8X thì Anh bị chê là già ,7x thì chê Anh trẻ con.
    Chắc kiểu ở giữa chừng 2 tuổi đó thì hợp với Anh đấy .[:
    D]
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (bật cười 1 mình ) Bảo thôi thì hông đuoc đâu em à ! Hành động mới cụ thể !
    Chìm ... trên bến ! hihih Chịu liền ...
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xong, coi như bác Thuyền hết lênh đênh từ đây ...]
    [/QUOTE]
    Em witch nghĩ , lời xúi dại của bác Tiger mà các em sẽ chịu nghe sao ? Con gái ttvnol khôn lắm đó em ơi ... Lênh đênh hơn 1 năm nay trên ttvnol roi nè em à ! Anh thấy trên ttvnol đa số ai cung có cặp cả . Mấy cô đề chữ "đoc thân" thuc ra cung có mấy chàng ngấm nghé yêu thầm . Đụng vô là mây chàng nhảy đong đỏng kết tội anh dụ con gái VN liền á !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hê hê ... Anh cũng có lúc đoán bừa giống em đó . Cách đây vài năm, có mot dạo anh quen môt cô kia 19t . She đó học năm thứ 2 , từ bên Nhật sang Mỹ này , sống chỉ có 2 mẹ con thôi . Cô ta dọn nhà và nhờ gia đình một nguoi bạn đến dọn phụ . Gia đình đó hứa cho đã rồi đến phút cuối cùng, họ bận công chuyện phải đi Houston, nhờ anh thế họ dọn đồ chở giúp cho 2 mẹ con đó . Suốt cả ngày từ sáng đến tận chiều, chở xe khiêng đồ không biết bao nhiêu là chuyến . Mẹ con cô ta trả ơn bằng cách nài nỉ anh đi xem phim cho bằng được sau khi nhấm nháp pizza . Thì ok, chìu thôi . Nhật thì đòi minh đi chung coi fim Nhật thì chắc có nhieu cái đặc biệt (film The Grudge)
    hihihi , vô rạp chiếu phim, cô con gái thì ngồi bên trái, bà mẹ thì ngồi bên tay phải . Hình như bà mẹ cung 30Something nhìn còn trẻ lắm . Cô con gái thì hơi truong thành truoc tuổi . Đến các đoạn kinh rợn của film, cả 2 mẹ con ôm chặt mình . Họ rú lên làm mình sợ run còn hơn sợ ma trong film đó nữa . Lòng thầm nghĩ, bên trái thì quá nhỏ mà bên phải thì hơi lớn Thảo nào mà mình lênh đênh nổi lưng chừng á !
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đại ka, tại hạ hơi bị ngưỡng mộ đại ka đó , chao ơi là nhiều nhiều nhiều các em quá ha
  10. Bugs_and_Bees

    Bugs_and_Bees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo hết mấy bài của các anh chị, cũng đua đòi post một bài xem sao.
    --> Sắc đẹp vs Trí tuệ:
    Bee nghĩ con trai ai chẳng thích con gái xinh đẹp, nhưng từ thích đi đến yêu và kết hôn thì vẫn còn xa lắm. Người con gái thông minh sẽ biết cách làm mình đẹp, chứ bây giờ bảo mấy cô xinh xinh tìm ra cách để thông minh hơn thì xem chừng... thà bảo cô ấy chít đi còn dễ hơn (trừ trường hợp vừa xinh vừa thông minh thì thôi khỏi bàn nhé)
    Còn về mấy bác đại gia, quan chức gì gì đó, lấy vợ hay cặp với mấy cô chân dài xinh như hoa hậu cũng là điều dễ hiểu thôi. Đa phần họ chỉ coi phụ nữ như đồ trang sức, mà trang sức thì phải đẹp người ta mới mua phải không nào? Đến lúc trang sức cũ rồi thì đi mua cái mới thôi. Hôm nọ Bee đọc báo thấy các vị đại gia bên Trung Quốc với một phần ở VN dạo này chuyển sang mốt cặp với các cô thông minh, giỏi giang khéo ăn nói (sinh viên có, thạc sĩ có, nói chung là trí thức). Kiểu như mua điện thoại ngày xưa thích dáng đẹp, thời trang thì nay chuyển sang loại vừa thời trang vừa có nhiều tính năng ấy mà . Nói chung chịu làm đồ trang trí như thế thì rẻ rúng lắm, đáng thương lắm.
    Túm lại là con trai nếu gặp con gái thông minh, hiểu biết thường sẽ rất phục và nể (trường hợp ngược lại cũng đúng luôn hihi). Lúc ấy hình thức chỉ là phụ thôi, nhưng mừ tất nhiên không tính xấu đến mức nhìn một lần không dám nhìn lại rùi. Trí tuệ muôn năm
    --> Người chồng lý tưởng
    Mỗi người có suy nghĩ và tính cách khác nhau nên B không thể liệt kê ra những điểm chung của người chồng lý tưởng được. Theo B thì B rất phục những người con trai có ý chí. Nếu có ý chí cùng với có tài năng, hiểu biết, người ta sẽ biết cách xây dựng gia đình hạnh phúc, cả kinh tế và tinh thần. Tài năng thì đa dạng lắm, có thể là sự nhanh nhạy hoặc có thể là một biệt tài nào đó để kiếm ra xiền. Không đảm bảo ổn định về kinh tế thì hạnh phúc khó bền vững lắm, yêu thì yêu thật nhưng nhìn con mình thiệt thòi hơn so với bọn trẻ con khác: buồn - chán - chê chồng bất tài v.v...
    Còn hiểu biết thì rộng lắm, B chỉ ví dụ vài khía cạnh thôi. B không thích con trai chỉ biết cắm đầu vào sách vở còn ra đường hỏi gì cũng ngố, hiểu biết phải bao hàm về cả xã hội, đối nhân xử thế nữa. Thế nên B nghĩ nên để ý cách người ta đối xử với chính gia đình họ, nếu người thân mà họ còn không yêu thương, không có trách nhiệm thì lấy gì đảm bảo họ sẽ yêu thương mình và papa, mama của mình.
    Hiểu biết theo B nghĩa là cả hai người trong tình yêu, trong hôn nhân phải biết kết hợp kiến thức và nghệ thuật. Có nghĩa là để tìm người yêu, ta sẽ tìm trong số những người có hiểu biết tương đương hoặc hơn mình, như thế sẽ khích lệ cả hai người cùng học hỏi, thành đạt hơn. Còn nghệ thuật là cách ứng xử với nhau, với bạn bè, gia đình, và nên biết tha thứ bởi ai mà chẳng mắc sai lầm.
    Nếu tìm được người hiểu biết như vậy thì yên tâm về đạo đức rùi. B nghĩ con gái tìm chồng còn là tìm cha cho con mình nữa (cũng giống các anh tìm vợ cũng là tìm mẹ cho con), nên sai một ly là đi 10000000000 dặm mất. Nếu có gì xảy ra chỉ khổ cho con thôi. Hoặc như nếu chồng mình tệ bạc với bố mẹ, anh em, thì con cái sau này cũng đối xử với mình giống vậy. Nghe có vẻ chẳng được sống cho riêng mình nhỉ, cứ phải nghĩ cho người khác. Nhưng "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", B nghĩ ấy là hạnh phúc. Giai đoạn này dùng 70% đầu và 30% tim chắc hợp lý nhỉ?
    --> Tìm được đã khó, giữ được còn khó hơn
    Cái này là ý kiến của B chia sẻ cùng các bạn gái (chắc đa phần là các chị hihi), mong sao chị em ta ngày càng "đẹp" (cả thông minh cả xinh đẹp , tham quá xá) trong mắt các anh.
    B thấy có mấy cô bạn của B mỗi lần không vừa ý với bạn trai lại đem "chia tay" ra dọa. B thấy mấy cô ấy thật ngốc nghếch. Chiêu ấy có thể thành công vài lần đầu nhưng lâu dài sẽ khiến bạn trai cảm thấy người yêu mình không trân trọng tình yêu của hai người.
    Một số người hay lôi khuyết điểm của chồng/ ng yêu nói với bạn bè, đồng nghiệp, thích làm bẽ mặt chồng/ ng yêu trước mặt bạn bè nữa, chài, nguy hiểm lắm đó. "Xấu chàng thì hổ mặt ai" , cứ thế nhiều anh chồng thấy bị coi thường, nếu gặp cô nào đó tán tỉnh ca tụng thấy có người hiểu mình --> bồ bịch luôn
    B nghĩ con gái nên biết nấu nướng, vài món tủ thôi cũng được. Khi nhà có khách hoặc chồng mời bạn tới nhà, thấy đồ ăn ngon lành, bày biện đẹp mắt chồng nào mà chẳng hãnh diện
    Nếu lỡ có xảy ra xích mích thì mọi giải pháp đều phải hướng tới bảo vệ và xây dựng tình yêu, khi không còn cách nào cứu vãn thì hãy nói tới chia tay (ly dị là để lại hậu quả khôn lường cho con cái )
    Cái vụ này là đầu 80%, tim 20%
    --> Hi hi, đấy là mấy điều B nghĩ, hi vọng là sau này cũng sẽ làm được như vậy. Còn điều này B tự nói với mình thui, các anh đừng để ý nhé:
    Chồng B phải là người ... quẳng thuốc lá đi mà vui sống (ui, sao ko chịu được mùi thuốc lá )
    Chồng B phải có khả năng chịu được tính trẻ con, nhõng nhẽo, hay làm nũng và rất bướng bỉnh của B
    Tặng các chị em hoa hồng nhé, vừa có sắc vừa có hương nhé
    Tặng các anh trai bia cho bụng béo

Chia sẻ trang này