1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Một vote cho bác Thuyền, một vote cho em Gái, hai người post hình luôn đeee !
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Một vote cho bác Thuyền, một vote cho em Gái, hai người post hình luôn đeee !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xúi dại nha ông ! hình con gái post lên ngắm mới đã chứ hình con trai có chi đâu mà xem ! Ngắm hoa chứ có ai lại đi .. ngắm thuyền ngắm tàu bè , đúng hông ?
    ==========
    Hôm bữa viết về cách để biết đàn ông có chữ "tài" rồi đúng không ? À, mà sao trùng hợp ghê . Tài ở đây là tài năng, nhưng mà tài ở đây cung là .. là ... tiền tài hén ! hahahah
    2) Làm sao biết đàn ông có đức nhỉ ?
    Thật ra, con gái dễ biet con trai có tài hơn là biet nguoi đó có đức hay không . Đơn giản thôi, vì khi chưa yêu chàng, khi các chàng cua crab các cô, chàng nào cũng tỏ rà mình đức độ cả . Có cô nào yêu bạn trai mình vì bạn trai mình ... không có nice với mình chưa ? Vấn đề quan trọng, nguoi đó nice voi các cô hien giờ, nhưng mai sau này có cắm sừng hay có bỏ vợ bỏ con mà chạy theo bồ nhí khi giàu có không đó ? Đụng chuyện, gặp cám dỗ mới thấy đuoc chân tình của nguoi yêu . Ngheo thì ok , ai cung tốt lành cả . Giàu lên có thể tính tình sẽ thay đổi .
    Chả phải có câu : "Đàn ba hư hỏng để có thêm tiền và đàn ông lại hư hỏi khi có dư tiền đó sao ?"
    Vậy buoi đầu gặp nhau khi 2 đua còn nghèo cả, khó biết là nguoi A có đức hơn nguoi B nếu cả 2 cùng yêu các em cả , đúng không ?
    Anh nghe má anh nói với em gái anh là, "muon biết con trai tên đó có đức độ hay không, đừng bao giờ nhìn vào các cách cư xử của nó với mình . Mà nên để ý nhận xét các cách cư xử của hắn với nhung nguoi chung quanh khi không có mặt mình ở đó"
    Thật vậy, dù anh chàng có tốt với các em cỡ nào . Mua quà cáp , rộng luong generous với bo mẹ gia đình em . Có hàng ngay đi lễ chung với em hay đi chùa cầu vái trong khi cua crab em (haoc trong nhung năm đầu chung song khi các em còn mướt), nhưng nếu chàng ta tàn nhẫn hoac vô luong tâm với nhung nguoi chung quanh , ấy là thiếu đức .
    Thiếu đức ===> mai mốt con cái của tụi em sẽ bị vạ ! Quả báo mà .... Làm nghề nghiệp khong có luong tâm . Đạp trên xuong máu của kẻ khác , cố tình làm ngơ . Hoặc đừng nói đâu xa, anh chàng tàn nhẫn đối xử với chính nguoi thân của mình không ra gì thì mai sau cung sẽ đối xử với vợ con cung vậy .
    Luong tâm, cái đức, là cái duy nhất có thể ràng buoc nguoi chồng với vợ con . Dù sau này có giàu lên và cô vợ mập ra xấu & già đi . Hoặc có bị .. hoa hậu hay chân dài nhí cám dỗ . Cái đức thuong khong thể che dấu đuoc boi nhung nguoi xung quanh ...
    Để ý và xem xét , noi chuyen voi nhung nguoi chung quanh tiep xuc voi anh chàng thì de dàn biet thoi . Nhung phải can thận đế ý đến động cơ của nhung nguoi ... mớm tin cho các em về chàng ta . Hy vong các em thong minh để nhận xét cho đúng truoc khi yeu, đừng có mù quáng đâm đâu vào yêu rồi đổ thua cho con tim .
    Con tim vô tội hoàn toàn . Có chăng là ... chính các em không suy nghĩ nhận xét truoc khi thả lỏng con tim á !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Biet đuoc trong đám đàn ông đó, có 1 nguoi mình biet là có tài , có đức, nhìn cung tàm tạm đuoc, tuy hắn ta hông để ý đến các em, các em phải làm gì để nguoi đó yêu mình và tiến xa thành vợ chông với mình ?
    Má anh làm đuoc điều đó đó !
    Hoi xua, ba anh khong tính đi lay vợ mà ông tính đi tu ! Ong ba nội geared up for him để him tro thành một ông cha nhà tu á ! Bản thân ba anh thì khong muon đi tu , chỉ tại ong bà nội muon vậy mà thôi . Ba anh hồi thời đó, ông quen qua thư tín mục làm quen kết bạn với nhung nguoi con gái ben Mỹ này . Cái thủa xa xưa o ngoài Hanoi đó, nguoi ta chỉ biet đen nuoc Phap thoi thì ba Thuyền đã thư từ qua lại với một cô gái Mỹ tóc vàng tuyệt đẹp rồi ... Hai nguoi gửI cả cho nhau nhung lọn tóc . Cô ta rất lạ vì tóc đen của ba THuyền, còn ba Thuyền thì nâng niu nhung lọn tóc vàng của cô ta .
    Dùng mot cái ở đâu xuất hiện má Thuyền trong cuoc sống của ông . Má Thuyền, 1 nguoi con gái Hanoi chính cống, lúc đó chỉ moi 16t mà thôi . Trong khi các cô gái khác cùng lứa , có cô thì nhuốm răng đen, có cô nhà giàu và Tây hơn thì ... khi đi học có xe kéo tay đưa đón . Riêng má Thuyền, bà đi học thời đó mot mình đạp xe đạp .. Bà tuy là con gái mot giàu có nhung rat tự lập . Xông xáo ....
    Má Thuyền chấm ba Thuyền ở ngay nhung ngày đầu tiên gặp mặt và giao tác nói chuyen rồi . hihih Và bà có nhung phuong lược chiếm đoạt trái tim của ba Thuyền, dù ba THuyền rất ư là thích cô gái Mỹ ở tuốt bên kia đại duong .... Sau này bà đúc kết các điểm chính của chiến luoc lại và truyền cho mây co em gái của Thuyền . Bách chiến bách thắng ! hahaha
  5. tuoigia75

    tuoigia75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, má anh Thuyền hay thiệt, anh chia xẻ với chị em ở đây một vài cái điểm chính đó đi, iem là boy, lại già rồi mà nghe vuỡn thấy hấp dẫn
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyền ui, em thấy lạ nhé.
    Kinh nghiệm được anh đúc rút rất nhiều từ má anh truyền lại,rùi anh phải học hỏi thêm từ ba anh nữa chứ.Vậy cớ sao anh cứ mãi lênh đênh ?
    1 phiếu nữa để nhìn mặt anh thuyền -Mod box Làm đẹp nào .

  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bác Thuyền ơi
    Em gửi bác 1000 gold, bác send cho em bí kíp của thân mẫu bác nhá
    Bác đồng ý không nào?
    Bác k đồng ý, em mang nam châm ra, hút hết đinh ốc ở thuyền của bác, cho bác chìm hẳn luôn........he...............he..........
  8. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    cái vàng vàng này chính là lý tưởng này
  9. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sao chữ Gái anh lại viết hoa vậy???Em tên là Hoài chứ ko fải tên là Gái anh ạ
    To anh thuyenxaxu: Ở Hàn Quốc, đa số các tập sách ảnh của các diễn viên đều là nam, mà doanh số từ các tập sách ảnh của diễn viên nam thì hơn đứt diễn viên nữ...Còn ở VN, tập sách ảnh đầu tiên ko fải là của nữ mà là của một nam ca sĩ...
    Đôi khi ngắm tàu ngắm thuyền còn có giá hơn là ngắm hoa đấy chứ...
    ( Anh kể tiếp câu chuyện của ba má anh đi, anh biết cách dừng đúng chỗ quá đấy)
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Già rồi thì không nên xưng em với Thuyền . Mà dù bạn có già hơn đi nữa cũng không nên quan trọng vấn đề tuổi tác xưng chị xưng em hay anh làm chi . Xưng hô ngang hàng đi
    Tứ hải giai huynh đệ mà ... !
    hồi nhỏ, đi vuot bien lúc sống trong trại tỵ nạn Galang bên Indonesia . Trong trại có một anh lớn tuổi sinh viên khoa điện tử truong báck khoa o Saigon , cung đi vuot bien roi luu lạc đến trại . Ngày ngày anh dạy các kiến thuc về điên tử cho may đứa nhóc minor như Thuyền trong trại . Anh vẫn thuong nói với Thuyền : "Mai sau ra đời sống nơi xứ người, nhất định đừng bao giờ học hành thua ai cả . Đi làm rồi chung trải cuộc thế gian, xưng hô ngang hàng với tất cả, đừng để anh là thầy của em để phải thua thiệt dưới bậc với thiên ha cả" . Anh ấy nói đúng thật, xứ nguoi cứ You & Me, nào có cần chi phải mang tuổi tác ra để bắt ta phải kính lão đắc thọ . Cái tôn trọng quý nể nguoi khác là ở tu cách chứ không phải ở tuổi tác của nguoi đó , TuoiGia75 à !
    Xưng you & me không đuoc thì xưng nick !
    Ok, để lấy hứng kể tiếp ... Có hứng lên thì viết 1 lèo ma` !

Chia sẻ trang này