1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Học cái đức của ba anh thôi em ơi . Còn mấy cái tính khác, học nguy hiểm lắm ! hihih nói nhỏ cho em RuaNgoc nghe đây, xích lại đây : "ba anh là hội truong hội .. sợ vợ !" ha ha ha
    Mà thật , cái đức của ba anh thì .. "sịn" lắm . Có một lần anh bị tình phụ, thê thảm chán đời bỏ xứ Canada đi biền biệt mấy năm ròng rã không liên lạc với gia đình anh em cung như bạn bè . Ba anh viet thư khuyen : "Chuyện gai góc tình truong, dù có tan vỡ cũng nên bỏ qua và đừng bận tâm đến nó nữa . Ba suốt đời không làm chuyện gì sai trái với lương tâm cả . Tin là cái đức ba để lại cho tụi con sẽ giúp tụi con vuot qua đuoc hết các trớ trêu cuộc đời, thắng số vượt qua định mệnh, cái đức của ba sẽ khiến tụi con 11 đứa không đứa nào phải khổ sở đâu !"
    Ba anh nói, trong cái rủi biết đâu có cái may . Hoac cái rủi sảy ra, biết đâu nó chỉ là cái rủi nhỏ nhất , nhỏ hơn cái mà đáng lý ra mình bị lãnh nhận . Thí dụ, giả dụ tình xưa đó không đổ vỡ ngay truoc từ khi đang yêu đuong, mà đợi chục năm sau khi có con có cái mới bị đổ vỡ, ấy có phải là cái may lớn trong cái ... "sẽ" rủi cực lớn đó sao ?
    hihih Ông già biết khuyên hay thật nen anh cung quên đuoc mây nguoi tình từng 1 thời làm mưa gió trong trai tim cua anh á ! May ghê ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 06/10/2006
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khôn vậy ta ! Vừa dụ dỗ vàng bạc, vừa hăm dọa hút đinh ốc !
    Nam châm em .. thật sự hút mạnh dữ vậy đó hả ! hihihi Coi chừng sẽ có nhiều nguoi đòi thử để em ... hút đó nha ! kekeke Đinh ốc không bay ra mà .. cả con thuyền bay đến đè em xẹp lép đó (hăm lại )
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có đuoc 1 nguoi yêu là xem như ... lý tuong rồi . Vì có câu truyền tụng của bên con trai:
    "Trong mắt tình nhân , xuất Tây Thi !"
    (chôm trong truyện kiem hiệp đó)
    Khi yêu, tất cả nguoi yêu của mình đẹp tuyệt nhất, lý tuong nhất !
    Chỉ khi hết yêu hay bị hết yêu, mới có thêm một điểm khiếm khuyết tron cái đẹp tuyệt vời ấy ... !
  4. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hic, trước e mò vô box làm đẹp suốt, dưng mà hổng dám bon chen trả nhời Dưng mà, thấy a thuyền xuất chiêu bên cuộc sống hay quá, nên e cũng mún a send cho e bí kíp của thân mẫu a quá trời lun đoá(A mà k send thì e nguyẹn bỏ nguyên một ngày úm ba la xì bùa a lun)
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ông thuyenxaxu này cứ nói lý thuyết làm các em mê tít. Cái thời của bố mẹ ông là 30-40 nam trước rồi, đi hoc vẫn còn được giảng dạy thếnào là tam cương, ngũ thường, tài, đức nó có chuẩn mực để mà noi theo và tự sửa mình, do đó, nhìn nhận được người tài đức nó dễ dàng hơn bởi cứ quy theo chuẩn là ra. Chứ còn thời nay, bọn nhóc đi học toàn mấy con tính toán, mấy câu thơ hò vè mang tinh hô hào khẩu hiệu về sự giàu mạnh của Việt Nam, đạo đức công dân thì chung chung, yêu người này, người khác, càng bao la càng tốt. Nói thật là người nào được sống trong yêu thưong cũng sẽ có xu hướng yêu thương người khác, và vì vậy có đảm bảo là có đức hay không hay chỉ gọi là tốt tính. Cứ theo như tôi thấy thì người có đức là người tốt với mọi người, nhưng có điểm dừng, biết tiến, biết thoái hợp lý, không để cái sự tốt của mình để người khác lợi dụng, cũng là để răn dạy ngưòi khác cũng không nên lợi dụng lòng tốt của người khác,... Hê hê, cái sự điều độ này, nguời không va chạm nhiều, hoặc người không có sự truyền dạy tót từ những người đã sốgn và trải nghiệm nhiều, chưa thể nhận ra được đâu, và nhận ra cai nguoi co tiem nang co cái đức đó khó lắm, các cô em dến ế chồng mất, mà cứ tâm niệm tài đức như vậy với các anh chỉ chăm chăm kiếm tiền để lo cuộc sóng tốt đẹp (vẫn là nguời có đức, nhưng chưa được chau chuốt cái đức của mình) thì nhiều thằng sẽ bực mình nói em trên may vừa thôi là nhẹ, ko thì nó lại bảo cô hâm, mà muốn kiếm anh tài đức phát tiết ra ngoài thì kiếm những anh mà thiên hạ vẫn bảo là chắc bị hâm nên vẫn chưa có vợ .
    Các em cứ phiên phiến thôi, cái khái niệm chồng lý tuởng là người ta yêu mình và mình cũng yêu người ta là được rồi đáy, cứ có tình yêu thì cái gì cũng điều chỉnh được hết, tất nhiên là anhtính đến trường hợp các cô các chu không phải lo lắng về vật chất, đời này đâu đến nỗi khốn khó lắm đâu.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 06/10/2006
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hơi tò mò ! Tính úm ba la xì bùa ... gì anh vay ?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    That ra thì phuong pháp của bà cung rất đơn giản, giống như cách bà dạy cho các cô con gái của bà chọn bạn trai mà yêu vậy !
    1) Chàng ta sợ gì nhất ?
    Theo như má anh, muốn chiếm đuoc trái tim cúa nguoi đó, điều quan trọng nhất nhất là phải biết nguoi dó ..... sợ gì nhất trong cuộc sống ! Và có thể, ngay chính nguoi đó cung không biết điểm sợ của mình . Vì đa số, nếu biết điểm sợ của họ, và actively che dấu hoac tìm cách compromise nó, họ sẽ có thể tự bảo vệ trái tim yếu đuối của họ .
    Con tim ai cung yếu đuối cả . Có lẽ vậy nên tạo hoá đã tạo ra cái long ngực chắc chắn để báo vệ nó . See that ?
    Biết đuoc nguoi con trai đó sợ gì nhất trong cuộc sống, em có thể xem như nắm chắc là anh ta khong cách nào thoat khoi tay em sau nay cả . Tức là tính về đuong dài sống trăm năm đó em .
    2) Chang ta thich gì nhất ?
    Cái này là đoạt đuoc chàng ..... ngay bây giờ . Khác với cái sô 1) là đễ giữ anh chàng đó !
    Đơn giản ghê hông . Cái khó nhất là chọn đúng nguoi thoi mà
    ... Còn chọn đuoc rồi thì đa số là bài bản hết á !
    Có thể các em se khong thể mang đến các điều anh chàng thích nhất, vì tren đời khong có gì tuyet đối cả . Tuy nhiên, đừng đế nguoi ta ghét mình là đuoc rồi .
    Neu tính xay dung gia đinh với nguoi ta đàng hoàng, là thân con gái, bao giờ cung cần phai có mot số hậu thuẫn chắc chắn từ phía gia đình hoac họ hàng noi chung là bac truong bối của nguoi con trai đó . Áp luc của chính mình có nhìeu khi khong hieu quả ớ 1 phần trăm cuối cuong trong quyet dinh của chàng bằng chính áp luc của nhugn nguoi xung quanh . L.ai cung có khi, áp luc cua tat cả moi ngoi xung quanh kể cả các em cung khiong bang chính áp luc của luong tâm chàng ta . Đây là đang nói về chuyện em chọn đúng nguoi con trai mà yeu mà trao trái tim cho . Còn gặp cái loại con trai .. ba đá cà chớn, kiểu sống cho vui, quen cho qua ngày, đụng đâu làm đó bất kế trách nhiệm thì ... anh miễn bàn nhé . Xem như là lờ họ đi cho cuộc sống bớt đi phiền phức !
    Lý thuyet chung chung chac là hong cụ thể ? thoi đuoc roi, anh viet mot vài ví dụ có that trong cuoc song chung quanh ra đay ....
    Kể về con nhỏ em gái nha .... Xem như là mới mới nhat xáy ra đây á !
    .............
    ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 06/10/2006
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ anh Thuyền ghê!
    Kiến thức của anh Thuyền hay quá. Đã đọc nhiều bài của anh Thuyền trong box, thấy rất thích. Đề nghị anh Thuyền chịu khó post bài truyền kiến thức sống cho mọi người, nhất là những kinh nghiệm của má anh Thuyền.
    Cúc anh Thuyền luôn sống vui vẻ và hạnh phúc!
  9. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ hợp lý anh ạ, tìm ra cái sợ nhất của ng ta để sống với ng ta trọn đời, tìm ra cái thik nhất của ng ta để có thể có được ng ta ngay bây h ...Nhưng để tìm ra cái mình sợ nhất, mình thik nhất còn khó nữa là tìm cái ng ta sợ nhất, ng ta thik nhất...Việc này cũng khó tương đương với việc chinh phục trái tim ng ta anh ạ
    (Chờ đợi bài viết thực tế từ em gái anh)
  10. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này