1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    À... id của em là crazygirl nên anh gọi em là Gái, giờ được em cho phép rồi thì anh sẽ gọi em là Hoài, Hoài nhé
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ặc ........Bác trù kiểu này thì em chết chắc.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Chọn đúng khó lắm đó, mà có khi 10 năm sau vẫn tự hỏi k biết mình chọn như vậy có đúng không nữa .......... vậy cho nên khoản chọn đúng người cũng là tương đối thôi.
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    A, xưng hô thân tình vầy là coi nhau như bạn thân rùi ha Thân nhau rùi thì tui xin đem hết tâm can ruột gan phèo phổi ra để cậy nhờ ông bạn một chuyện.
    Số là tui đã để ý em Mãi Thao Thao... ơ nhầm... em mailanthao khi đọc thấy em ý viết ở đây http://www5.ttvnol.com/forum/cuocsong/847642/trang-12.ttvn
    Nói nào ngay, tui cũng biết ông bạn là rồng trên mây, chỉ cho thiên hạ thấy đuôi chứ chẵng cho thấy đầu, nhưng chuyến này ông bạn "bám càng" mà đi ngao du Trung Hoa đại lục thì tránh sao cho khỏi bị mọi người diện kiến cái dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường của ông bạn. Thôi thì trước sau gì cũng phải xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, chi bằng ông bạn post cái hình passport có chân dung của ông bạn lên đây, làm như vậy thì được ba cái lợi:
    - Cái lợi thứ nhứt là thoả lòng ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ ttvnol, đặc biệt là các chị em phụ nữ 26-30 thành đạt và xinh đẹp, bao lâu nay vẫn ngày đêm tơ tưởng đến anh mod Thuyền của box Làm đẹp.
    - Cái lợi thứ hai là sau này ông dzìa Việt Nam rủi có đụng đầu một cái cốp thì người ta nhận ra ngay đây là anh mod Thuyền của box Làm đẹp, quen biết quá mà thôi thì bắt tay giảng hoà, khỏi phải tranh cãi coi ai đúng ai sai đặng mà bắt đền cái vụ đụng độ u đầu mẻ trán.
    - Cái lợi thứ ba là giúp cho người bạn chí thân của ông là tui đây có cơ hội để mà mè nheo với em mailanthao, biết đâu chừng sau này em mailanthao cũng khắc đá ghi bia công ơn của ông đã tạo điều kiện cho em ý hoàn thành tâm nguyện.
    Qua 3 cái lợi trên thì ông cũng thấy rằng nếu nghe theo lời xúi dại của tui thì phen này công đức của ông thiệt là không phải nhỏ. Vậy ông còn chần chờ gì mà không mở cái máy scanner, bỏ cái passport của ông vào rồi post cái hình lên đây cho nhanh lẹ.
    Ông nghe lời tui đi ha, post hình đi ha, chỉ có lời chứ không có lỗ đâu ha. Riêng tui xin cảm ơn ông trước. Tui cảm ơn rùi thì ông làm ơn dùm tui ha
  5. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thì tên em vốn dĩ nó như thế nào thì anh cứ gọi như vậy thôi,đâu cần fải cho fép hay ko, cứ miễn sao anh đừng gọi em là Gái là được rồi
    Hihi, công nhận là trình độ mè nheo của anh cao thật đấy, chả may có làm anh thuyenxuxu mủi lòng post hình lên, thì chắc chị mailanthao sẽ khổ vì bị anh mè nheo cho xem
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    E ccần một người đàn ông thôi với đúng cái nghĩa của nó.
    Uống rượu một chút cũng được
    Hút thuốc lá cũng được ..
    Nhưng với một tính cách đàn ông thực sự .Dám nói, dám làm , dám chịu trách nhiệm .
    Một người đàn ông phải biết bênh vực kẻ yếu , bảo vệ lẽ phải .Tôn trọng người già , người tàn tật ,yêu trẻ con và nâng niu phụ nữ .
    Để làm một người đàn ông như vậy có khó không nhỉ
    Em thấy các bác , các chú bây giờ sống khôn khéo lắm chẳng mất lòng ai cả .Có lẽ do cuộc sống phải luồn lách như thế.
    Trong mắt em nam tử hán đại trượng phu trước và bây giờ vẫn phải như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc
    Nhưng hình như bây giờ hơi ít , toàn Cao cầu thôi ạ
    Sống khôn khéo quá bọn em sợ
    Em có một thằng bạn đẹp trai con nhà giầu nhưng cả hội chơi thân biết chất nó sống quá khôn khéo chẳng mất lòng ai ,cuối cùng nó vẫn không được thăng chức từ Bạn thành ..Bạn thân
    chứ đừng nói đến chuyện cô nào trong hội dám yêu nó
    Àh mà nó vừa mới được thăng chức phó phòng thiết kế sinh năm 1977 ở cơ quan nhà nước thế mới kinh dị
    Sống được lòng mọi người đôi khi chính điều đó làm phụ nữ bọn em cảm thấy e sợ.
    Khôn quá hoá chẳng có bạn màthì nói gì đến chuyện có người yêu
    UUƯh nhưng biết đâu lấy mấy chú này sướng các Bác nhỉ
    Khôn ngoan ăn của ngươì ngoài mang về cho vợ ..
    Chỉ sợ khôn quá có sừng có mỏ ăn cả của vợ thôi
    Em nói với chơi như vậy thôi ,
    Các bác đừng khó nghĩ quá ... Bọn em chỉ cần có một trái tim yêu chân thành là ổn rồi ạ
    Vì tình yêu sẽ biến một anh chàng ngu ngốc thành người thông minh..một anh chàng keo kiệt thành người hào phóng ...một anh chàng khô khan thành người lãng mạn ..
    Em đọc ở đâu đó người ta bảo như vậy
    Chỉ cần có một trái tim ..thế thôi ạ
    Được Chua sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 09/10/2006
  7. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Góp một chuyện vui như thế này. Đại loại đây là thoại trên phim mới xem hôm nọ.
    Chàng hẹn nàng đi ăn trưa, tình cờ gặp một anh bạn cả hai cùng quen biết. Sau khi người bạn đi rồi, chàng nói với nàng :
    Chàng : Tại sao ngày xưa em không thích anh ta. Anh ta đẹp trai đấy chứ.
    Nàng : Đàn ông đẹp trai lòng dạ không tốt.
    Chàng : Anh ta có sự nghiệp, thành đạt.
    Nàng : Tâm tư anh ta sâu sắc, khó lường.
    Chàng : Anh ta có phong cách, cá tính, đi chơi với anh ta rất thú vị
    Nàng : Đúng vậy, phảng phất mùi tiền.
    N
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii,em bỏ phiếu cho yếu cầu của Mr gen này .
  9. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Híhí,kí đoá phải bí mật chứ anhNói ra,lộ mứt. Mí hum nay, mạng hỏng, nhớ ttvn hok chịu đc, lại còn nhớ cả mí bài giảng của a thuyền nữa.Xếa rốt cuộc a thuyền có chịu Send cho e hok?
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , lý lẽ chính xác, xem ra anh bạn Tiger chắc kiếp truoc phải mang nghiệp luật sư hay công tố viên chi đó rồi . Xém tí nữa Thuyền post hình lên . Nhưng may quá , đọc tiếp post "nhắc nhở" của em CrazyGirl :
    Thuyền không dám làm ... "tội nhân thiên cổ" của hang rắn, anh Tiger à ! Lỡ dại anh uống Cognac mừng "chuyện thuyết phục" thành công, hơi men dâng lên rồi sẵn hình ảnh xinh đẹp cúa cô hội trường hội phụ nữ xinh đẹp thành đạt ( note: tên hội rắn là tên chính thức, còn tên bán chính thức của hội đó là "phụ nữ xinh đẹp & thành đạt) ở đó, anh Tiger đòi giấc mộng ... "hang Từ Thức" thì sao ? hahahah
    Không được đâu là ... không được đâu !
    Ấy là chưa kể 3 lý do ... top của list 1001 lý do sau đây :
    1) Anh Tiger là con cọp . Em MLT là rắn .
    (Thuyền đang bấm ngon tay lầm bầm bắt chước em Thảo : tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ mùi ...) ==> Tuoi cọp cách tuổi 3 tuổi . Theo truyền thuyết, tuổi mà cách nhau "multiple of 3" là không hợp . Lỡ anh Tiger xáp đại vô em Thảo , không hợp tuốI rồi làm ... làm sụp cái box cuộc sống này thì nguy to ! kekeke Tuổi phải cách nhau "multiple of 4" thì mới hợp á !
    2) Spam chủ đề .
    hihi Cái này gọi là làm chi cũng phải tôn trọng mods cung như mọi nguoi trong box 1 tí . Cái chủ đề này là ... đàn ông bàn bạc về chuyện dàn bà mà . Thành ra, hình đàn bà post lên là hợp lý . Post hình THuyền là đi nguoc với đường lối chính quyền, hihi ********* ==> lạng quạng đi toi cái box cuoc sống à nha hahahaha
    (nói nhỏ : Tui hông có ăn gian như mấy cô bên hội "phụ nữ thành đạt và xinh đẹp", nửa cuộc chơi đổi title đó nha .. Đăng ngay từ ban đầu là chuyện đàn ông bàn về con gái thôi hahaha)
    3) Bám lai quần địch mà đánh, nhất định xáp lá cà , không gửi hình từ xa !
    Đăng hình truoc khi về VN bám càng, mấy em xiinh thấy hình thất vọng và thời gian từ khi thất vọng đến khi đuoc bám càng, các em phai mờ con tim lưu luyến thì sao đây ông bạn Tiger ? Cái đó gọi là, chưa kịp xuất chiêu giao đấu đã dọn ngay tử địa cho nguoi ta xù mình truoc rồi đó nha ! Hại xa xa là hông có em nào chịu mình cả và con thuyền van lênh đênh không bến ! (lenh đênh bên Mỹ còn đỡ, lenh đenh ben VN mà khong có họ hàng bà con nguy hiem lắm lắm anh à) Hại gần xịt ngay khi đáp xuống Nội Bài là .. là ... bị từ chối hông cho đi Quảng Bình liền á (đường anh anh đi, đuong tụi em tụi em đi hihih . Nói tóm lại, ngoai đời tui có ưu thế hơn ảnh 2 chiều 1 tí xíu . Nên hông dám chủ quan khinh địch, nhất quyết ... theo đúng chiến pháp Bác Hồ dạy khi xưa , phải bám sát lưng quần địch mà đánh á ! Xáp lá cà, nhất định không ... đứng xa xa pháo kích . hihih Lỡ rót pháo lạc đạn, hình ... đăng trúng lầm tim em khác , hihi, thất đức và .. tội nhân thiên cổ lắm
    Vậy đi nha , anh Tiger và em ... CrazyGirl
    @em RuaNgoc, ... Khôn nha, tính làm ...... ngư cô hưởng lợi hén !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này