1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Film đề tựa là gì vậy em ?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Không khó đâu em . Thậm chí còn dễ ợt nữa đó . Đây là anh nói theo đúng tâm lý đàn ông và anh là một trong số những dàn ông đó .
    Đơn giản thôi, đó là vì em đưa ra một mẫu tính cách và hành động đặc trưng của một con nguoi tốt, phiên chính đạo trong đàn ông . Và ai cung muốn đuoc làm nhân vật chính, nhân vật tốt , không ai muốn làm kẻ ác là loser cả em à ..
    Nhất là ở mấy cậu thiếu niên mới lớn . Tỏ tích cách ra vẻ nguoi hùng trong quán bia, trong vu truong khi chung đụng với bạn bè với nhóm .
    Nói chung, khi nguoi ta "cố ý" thì rất dễ dàng có đuoc nhung điều em nói . Cái quan trọng nhat là không cần phải cố ý , vô tình thoi mà cung có đuoc đó em ...
    Thêm nữa, mấy điểm trên chỉ là một phần nhỏ của cái mà em sẽ phải song chung đến suốt đời nếu em chọn nguoi đàn ông để yêu dựa trên những điểM đó . Vì .. lấy thí dụ nhé, một tên ăn trộm criminal cung có thể có đuoc các điểm trên, nhưng có xứng đáng khong nếu em không định để ba ruột của con cái em phải đếm lịch trong nhà đá vì dám làm dám chịu ? Anh noi đùa thôi chứ làm gì có chuyện quá ư kịch tính hóa như vậy hén !
    Nguoi con trai nào đuoc em lựa chọn và yêu, nguoi đó rất tốt phúc vì em là nguoi con gái.... còn yêu như chưa hề bị phụ !
    Cung vì trên đời có nhung nguoi con gái như em nen anh mới mở ra chủ đề này đó . Vì anh gặp nhung nguoi con gái de thuong nhu em, vô tình xui khiến sao đó lại yeu nhung nguoi mà mang lại ít hơn hạnh phúc hơn là trong thâm tâm anh nghĩ và so sánh .
    Em viết đúng lắm . Có nhiều kẻ perfect nhung chỉ có thể là bạn thân mà không thể là nguoi yêu đuoc . Đó là vì kẻ đó thiếu đi một tí hấp dẫn bề ngoài, mot chút "duyên" để từ cái duyên đó mang dến "nợ" mà nguoi ta thuong gán chuyện trăm năm là chuyện ... "duyen nợ" đó em !
    Nói thật nhé, mot nguoi đàn ong có trọn chữ tài & đức như anh viết ba hoa bên trên kia, nếu hắn ta nhìn bề ngoai thấy tệ quá, hihih, anh khong nghĩ là sẽ có đuoc nhiều cô yêu thích đâu để mà hắn đuoc chọn đuoc lựa .... Vì vậy, trên đời cái chi cung nên thăng bằng balance cuoc sống cả . Nói món A ăn rất là bổ, hihi, cứ cắm đầu cắm cổ suốt ngày suốt tháng diet ăn uong chỉ toàn món A không thôi, cam đoan bổ ... nhưng mà là .. bổ ngửa ! kekeke
    Anh viết Tài & Đức , nhưng tất nhiên, truoc khi có tài có đức, lọt vào mắt xanh của tụi em , các chàng cung nên chịu khó để ý đến bề ngoài mình 1 tí . Cốt sao cho các cô nhình mình và có thiện cảm 1 tí . Rung động 1 tí . Đừng để các cô liet vào sách : "Hắn chỉ là bạn thân mà thôi" hihihihi
    Biet tâm lý và ý thích của phụ nữ, để mình làm nhung cái đúng ý họ , khiến cho cuộc sống hoac cuộc quen biet thú vị hơn , không bị lủng cung vì hieu sai hoac hiểu lầm vì khác biệt 2 phái . Chứ khong phải biết quá rõ về phu nữ để làm nguoi ta .... sợ ! Ấy là vì vậy, trên net anh viết kinh nghiệm của anh ra để giup các cô cung như các chàng . Nhưng ngoai đời, vinh vien anh chỉ là kẻ tập tễnh biết yêu ! Kiên thức đế giúp cho chính ta và con cái của ta chứ không phải để .. dạy đời hay mở lop dạy học để rồi mang cái tiếng mà má anh hay gọi là ... "khôn nhà dại chợ" !
    Chúc em Chua chọn đúng nguoi để trao trọn con tim nha ..
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 10/10/2006
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ặc ........Bác trù kiểu này thì em chết chắc.
    [/QUOTE]
    Em chết rồi .. bộ anh hông chết sao ? Có con thuyền nào .. "bay" lên trên không rồi rớt xuốt trên đất liền mà còn nguyên đinh ốc thân xác không chớ !

    Chọn đúng khó lắm đó, mà có khi 10 năm sau vẫn tự hỏi k biết mình chọn như vậy có đúng không nữa .......... vậy cho nên khoản chọn đúng người cũng là tương đối thôi.
    [/QUOTE]
    Đúng rồi mà .. Thì đó ! Nếu lỡ chọn rồi ... thì nhất định thôi hong dám bàn, chuyện chọn đúng hay sai hay gần đúng gần sai nữa , em ơi ! Đã lỡ ... chọn , nhất định em đã chọn là phải đúng á ! Nhất quyết không hề hốt tiếc . Chỉ nhìn về phía truoc trong tình yêu cuộc sống mà thôi . Còn nếu cứ nuối kéo và so sánh với quá khứ, khổ lắm em à ... ! Khổ em thì ít mà khổ cho cái anh chàng bị em chọn "tuong đối" đó thì nhiều . Khổ luon cho con cái cho sau này nữa .
    Thành ra, câu nói : "truoc khi iêu thì nên mở mắt nhìn cho kỹ, yêu rồi thì nên mắt nhắm mắt mở á !"
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 10/10/2006
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ahem Ahem ... (hắng giọng vài cái cho nghiêm , tính hù em Sao Băng Thành Phố)
    À, em à, không biết là ... là ... là anh có nhắc em chưa . Ba bài giảng đầu tiên là ... free . Khuyến mại hông lấy tiền . Các bài sau anh phải thâu học phí đặng cà fe bồi dưỡng đó nha em ! hahahah hihih Lấy tiền học phí rồi đi mua nuoc ben ngoai tiệm uống, chắc là hông sợ .. bị úm ba la ểm bùa trong ly nuoc rồi hén ! kekeke
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 10/10/2006
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyenxaxu này ,sao lại biết ý đồ của em vậy ?
    Em có nói cho mình em đâu, đấy là em tập hợp ý kiến chung của mọi người đấy chứ.
    Em đâu có làm ngư cô đâu.hiiiiiiiii

  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đuoc ma` duoc mà ... Các em nói ra truoc di . Anh hứa là sẽ nói quan điểm của anh .
    Thật ra thì cung khiong phai quan điem của anh đâu . Mà chính là quan điểm của ... má anh đó . Bà là gái hà noi chính cống . Nguoi Bac thuong thâm thúy và sâu xa hơn nguoi mien Nam . Anh sinh trong nam nen anh huong tính mien Nam nhiều . Xue xòa và ít khi để ý đen các chuyen tỉ mỉ , ít suy nghĩ sau xa . Nhung hoi ớ chung với gia đình (hoi ba má anh moi sang My), hay nghe má anh dạy và giảng moral cho 2 đua em gái anh nen nghe cung có lý lắm .
    Đàn ông lý tuong chỉ cần tóm gọn lại trong 2 từ tiếng Viet mà thôi ! hihih Chỉ 2 từ mà thôi nha ...
    [/quote] Cho em xem vô tý, em cũng đang ngấp nghé ở cái ngưỡng đó thui, nhưng ý kiến của em về 2 từ để nói về 1 người đàn ông lý tưởng đó, theo em là từ " đàn ông"
    Chả biết có đúng với ý bác không?????
  7. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    J chứ e mà đã úm rùi thì a có chạy đằng trời cũng k khỏi nắng đoá
    Hị hị dưng mà a thuyền mún thu xiền học phí thì phải bay ra Hà Lụi cơ(chỉ sợ lúc đó 1 xiền gà, 3 xiền thóc thui a thuyền ơi)
    Sợ hok a?
  8. Astrid

    Astrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trên đời chẳng có ai là lý tưởng, kể cả những người, ta cho là đủ tài và đức. Ai cũng có nhược điểm và chính điều này giúp mình được chấp nhận dễ dàng hơn. Nếu gặp một người đàn ông quá hoàn hảo thì chắc mình chỉ dám đứng đằng xa ngắm thôi.
    Người đàn ông "lý tưởng" với mình chính là người biết yêu thương và làm mình tự tin trước anh ấy, gia đình anh ấy . Anh ấy chấp nhận bản thân mình và cũng như anh Thuyền nói, đã yêu là phải tin sự lựa chọn của mình đúng,10 năm sau ko biết thế nào nhưng hiện tại phải tin tưởng chứ. Anh ấy của mình cũng nói thế.
    Mình không hoàn hảo và vì thế mình không cũng không muốn yêu người hoàn hảo.
    Mình may mắn là bài học về giữ người yêu của mẹ anh Thuyền mình đã làm được, tuy nhiên không dám chủ quan đâu. Luôn cố gắng!
    Người đàn ông của mình không đẹp trai, giàu có nhưng có ý chí, rộng lượng và biết chia sẻ. Anh ấy cũng có nhược điểm nhưng mình có thể "nhắm con mắt bên phải, he hé con mắt bên trái" được.
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chồng lý tưởng là phải như bạn trai em (hì, nịnh BF một chút, anh yêu cố gắng phát huy nhé):
    + Thông minh, đã từng học giỏi (đã từng vì bây giờ hết học rồi).
    + Cao ráo đẹp trai (trong mắt em)
    + Có chí tiến thủ.
    + Yêu trẻ con và hay được trẻ con yêu quý.
    + Trung thực.
    + Chung thuỷ.
    + Kiếm được vừa vừa tiền (không ít nhưng không quá nhiều).
    + Nhiệt tình, nhưng biết nhiệt tình đúng nơi đúng chỗ.
    + Sống tình cảm, nhưng biết tình cảm đúng nơi đúng chỗ.
    + Sống trách nhiệm nhưng biết trách nhiệm đúng nơi đúng chỗ.
    + Hài hước, vui tươi.
    ...
    + Quan trọng nhất là yêu em cực kỳ, và lâu rồi không thay đổi, hì hì.
    Còn làm thế nào để có được người chồng ấy, thì vì bọn em chưa cưới nên em chưa biết. Em đang đúc rút kinh nghiệm, sau này mà cưới nhau xong em sẽ viết sách truyền lại kinh nghiệm bán cho mọi người nhé.
    Hi vọng lúc đó mọi người mua ủng hộ em.
  10. whatsthat

    whatsthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic xong cũng muốn bon chen với mọi người tí ti.
    Người đàn ông lí tưởng của mình là người yêu mình thật lòng, nghiêm túc, cùng quan điểm sống với mình (cùng nhau nhìn về 1 hướng mà lị hihihihi), biết cách cư xử với mọi người, có chí (cái này quan trọng àh, vì là trụ cột gia đình mà). Mọi người có thấy như vậy là nhiều quá không nhỉ?Nhưng đúc kết lại người ấy chắc chắn sẽ là 1 bờ vai để mình tin tưởng dựa vào, cả nghĩa đen và nghĩa bóng hhihihihi (nói ra tự nhiên thấy mắc cỡ ghê... )
    Còn làm sao để có người ấy ạh? hihi, đã gặp rồi mà mình chẳng thấy rung động gì hết trơn?? Thế mới thấy đôi lúc lí trí không thắng nổi con tim mình hay tại vì con tim mình vẫn còn lạnh quá?? Nhưng nếu mình cảm thấy đó là mục tiêu của đời mình rồi ấy hả, nhất định phải vận dụng hết khả năng để chinh phục đối tượng mới được. Ah, mà người í phải alone&available mới được, nếu không, chắc bị đánh chạy không kịp quá hehehe
    Thấy bác TXX nói về 2 chữ "tài, đức" cũng đúng lắm, nhưng có vẻ to tát quá, nếu có người như vậy cũng thuộc vào loại hàng hiếm và quí ấy nhỉ? Mình là người bình thường, hạnh phúc với mình cũng đơn giản, tự nhiên nên đối với mình người ấy cũng bình thường nhưng có sức hút đặc biệt đối với mình thôi.

Chia sẻ trang này