1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... chính bác muốn gây hấn lại gắp lửa bỏ tay người. Câu nói của người ta bác phải đặt vào ngữ cảnh mà xét chứ cứ đem vào những tình huống "hoàn cảnh" thì cãi nhau đến tết Công gô. Đọc lại tựa đề của topic đê, đang nói về vấn đề người phối ngẫu á, không phải công ăn việc làm đâu.
    Hôm nay làm rãnh cãi nhau lạc chủ đề với bác chơi. Tớ cũng một thời tất bật nộp đơn xin việc. Hix... đã là cái thằng làm công ăn lương, đứng trước mặt boss thì chẵng dám vỗ ngực làm người đâu bác ạ. Rõ là con trâu mà xếp bảo là con gà thì cũng phải gật theo con gà, rồi thì là sau đó mới thanh minh thanh nga với xếp, xếp ơi con gà này nó có hai cái sừng lạ lắm xếp ạ. Hix... nhịn nhục đủ điều cứ như con chó ấy. Cũng vì biết nhục như thế nên tớ đã rất phấn đấu để đến bây giờ đã có thể bùng ra làm riêng. Bây giờ cực hơn, thu nhập thấp hơn nhưng con trâu mà thằng nào bảo con gà là có quyền mắng nó rằng thì là mày ngu bỏ m... He he...
    À còn cái chuyện người yêu thì chẵng lựa chọn được đâu. Quan trọng là cái tâm thức của mình có hợp lý hay không thôi. Thấy ai đáng yêu là cứ thế cắm đầu yêu, ai nói gì cũng mặc kệ. Có trường hợp, rõ ràng ai cũng nói em kia xinh hơn thế nhưng bản thân lại thấy em này đáng yêu hơn. Tình yêu nó oái oăm vậy đấy. Bác nào cứ lựa lựa chọn chọn thì lại chẵng phải là tình yêu. Sau này có vợ, có chồng, có con, có cái... đùng một cái bị "sét đánh", lúc đó mới ngộ ra tình yêu là gì... Thế là sinh ra ngoại tình, thế là sinh ra làm khổ nhau... Chán lắm !

    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 25/09/2006
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... rõ ràng thuyenxaxu mời nên tớ mới vào luận bàn, thế mà vô duyên vô cớ "tránh đi". Phép lịch sự của dân nhà quê có khác, thuyenxaxu ở Texas, hỉ
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Khi ta chấp nhận là sự lựa chọn của ai đó thì lúc đó ta không còn là con người nữa.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, welcome bạn tham gia .. bình loạn . Có lẽ bạn viết ngắn chưa hết ý nên làm mot số nguoi hiểu lầm .
    Tóm lại , ý của bạn GentleTiger, (nếu Thuyền hiểu sai thì đính chánh nhanh nhé) là,
    Yêu theo con tim đi mấy em ! Đừng chọn lựa vì con nguoi rất ư phức tạp . Khó mà có thể đem ra so sánh đuoc tất cả các mặt lắm ....
    Ok, bạn tiep túc bình luận nha .. Hiếm có cơ hội gặp đuoc các cô xinh đẹp và .... thông minh để trao đổI lắm đó nha !
    Chúc bro còn ... toàn mạng sống sót sau cai thread này . May the force be with you (chôm trong star war)
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thích bác rùi đó gentletiger... có chí khí.
    Bác có thể định nghĩa cho em thế nào là con người không ạ?
    Em thì em thấy mình có nhiều ràng buộc quá.
    ví dụ: Em đang thích lấy chồng, và rồi có vài anh đang tán em ( đấy là ví dụ thoai, hị hị ), mà các anh cũng biết là mình có đối thủ hẳn hoi nhé, lại còn khuyến khích em là " em phải lựa chọn đi", "nhanh lên chứ". Thêm vào đó em chẳng biết tình yêu mặt mũi nó thế nào. vậy là em có mỗi 2 thứ trong tay.
    1. Mục đích: Lấy chồng
    2. có vài anh đang tán có thể làm chồng
    Done!! giờ thì anh bảo em phải làm thế nào? chẳng nhẽ lại "ứ đâu" với tất cả các anh à, thôi em chọn vậy. Đấy cái lý sự đầy logic của em là thế bác ạ. Mà chẳng hiểu sao các anh cũng lại có cái tuyên ngôn '' đánh đồn có địch mới sướng nữa chứ" thế là rõ thành đối tượng để lựa chọn roài.
    Thôi thế là thôi, chẳng những em phải chọn mà các anh cũng thành sự lựa chọn, mà chẳng biết đổ tại ai, em chọn cũng khổ lắm chứ bộ keke!!!
    Nói thật, em cũng muốn mình trọn vẹn một lần được làm người như bác nói lắm cơ. ( không phải là đối tượng lựa chọn của ai ấy) Dưng mà...đấy...khổ thế đấy!!!
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác Thuyền hiểu nhầm thì GT tui cũng thật tình xin lỗi vì đã quá lời với bác vậy.
    Ý của GT là nếu đã đúng là tình yêu thì người ta sẽ cảm thấy không có gì để lựa chọn vì dù ai nói ngã nói nghiêng thì con tim vẫn có lý lẽ riêng của nó.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, bay gio Thuyền viết cho rõ ra đây . Chắc là có ai đó hú lên cho mod đổi cái title thêm vô hàng chữ : "Truoc khi yêu, yêu rồi thì không tính" .
    Thật vậy, mây bác gái lớn tuổi (including má Thuyền) thuong hay khuyen các em gái Thuyền là :
    "Truoc khi yêu thì nhớ mở mắt cho thật to, chọn lua cho thật kỹ nha con gái của mẹ . Còn lỡ yeu nguoi ta rồi, trót dại yêu rồi thì ... nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết cho nhau mà yêu đến cùng "
    Bạn GT nói là sau khi yeu thì miễn nói đến chuyện chọn lựa . Ai mà dám nỡ đi chia cắt tình yeu làm chi chớ .
    Vậy nha !
    Truoc khi yêu, nên chọn ra sao và làm gì để có đuoc nguoi dàn ông lý tuong đó ?
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... thích với yêu khác nhau bác nhỉ
    Mình đang ở box cuộc sống nên con người không phải chỉ đơn giản là động vật mang bộ nhiễm sắc thể loài người như các nhà sinh vật định nghĩa mà con người là sự tổng hoà các mối quan hệ trong cuộc sống. Nói cho dễ hiểu thì con người là kẻ có đủ khả năng để "đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy".
    Hix... nếu bác đổi mục đích của bác thành "lấy một người chồng lý tưởng" thì bác sẽ hết thắc mắc ngay. Thật ra, tìm được một tình yêu đúng nghĩa khó như trúng vé số độc đắc chứ không có dễ đâu. Thế nên người ta cứ phải than thở "suốt đời tôi vẫn mãi là người đến sau"
    À mà "người chồng lý tưởng" là người mà mình rất yêu và người đó cũng rất yêu mình (he he... ai không đồng ý thì mai cãi tiếp).
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, em biết câu trả lời đấy, cơ mà cứ để các bác nhà ta bàn luận chứ nhỉ ?
    Em thì cứ thấy mọi việc ko thể lường trc đc . Cái người em ngỡ là ko nên yêu thì hoá ra họ tốt hơn nhiều so với những người đàn ông khác có vẻ tốt hơn . Đối với em, người đàn ông lý tưởng là người có thể chia sẻ hoạn nạn với mình chứ ko phải thấy có gì rắc rối là xách dép chạy , đồng thời là người mà khi ở cạnh mình đc là chính mình và họ nhìn đc con người thật của mình với cái xấu lẫn cái tốt 1 cách trung thực nhất . Nếu trung thực từ giây phút đầu thì sau này tránh đc tình trạng vỡ mộng , cũng ko cần "mắt nhắm mắt mở" một cách khiên cưỡng làm gì , đúng ko ạ ?
    Em ko cần người đàn ông của mình chỉ có 2 chữ nhưng nó bao quát rất nhiều như ý anh Thuyền nói , mà em chỉ cần người ấy có ý chí, lì đòn khi gặp trở ngại trong cuộc sống để vượt qua , trên hết là có khả năng kềm chế tốt khi em nổi cơn khùng chứ ko là bàn ghế chén đũa thi nhau bay đấy ạ . Em nà em chỉ mong thế thôi chứ họ toàn diện quá thì cứ phải lo lắng xem mình có xứng với họ hay ko thì ....
    À, tiêu chuẩn "đủ" cuối cùng là ko đc nói nhìu, em (và chắc cũng nhìu chị em khác) rất ghét đàn ông nói nhiều , dùng nhìu lời hoa mỹ sáo rỗng , hoặc làm như mình giỏi lắm ....Đàn ông trầm tĩnh, ít nói (mà nói ra câu nào phải đúng câu đó) thì hấp dẫn hơn
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chết, em lạc đề , chưa trả lời câu hỏi của bác Thuyền . Phụ nữ VN nên chọn chồng lý tưởng tuỳ vào tầm của mình và theo định nghĩa lý tưởng của riêng mình .Để có đc người đàn ông lý tưởng thì phải coi trình mình đến đâu .Nếu như trình thấp, ko làm gã đàn ông của mình mê nổi dù đã giở rất nhìu trò thì đành bó tay . Còn như trình cao thì từ lần đầu đã "dò đài" đc đối phương và sẽ sản sinh ra phản ứng hoá học (chemistry) ngay . Lưu ý :Trình này ko phải là trình cua trai, mà là trình đánh giá đối tượng phù hợp với mình , như thế mới có thể làm họ ngắc ngơ vì chính bản thân mình thay vì pải đi bắt chước cái kiểu õng ẹo của các cô gái khác mới lùa đc trâu vào chuồng . Thôi em nhìu chuyện quá rồi, xin nhường lời cho các bác

Chia sẻ trang này