1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ... bác Thuyền nói đúng, trước khi yêu nên chọn ra sao nhỉ ? Hix... có trời mới biết con... à à... con "dế" nào trong số các con "dế" đang vây quanh ta phù hợp với ta, phải không các bác gái
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... cái tiêu chuẩn cuối cùng mới nghe có vẻ đúng nhưng nghĩ lại thì thấy vô lý. Đặc tính chung của chị em ta là nhiều chuyện, nhỉ ? Vớ phải đức ông chồng ít nói, lúc "máu" lên chẵng lẽ vặn đầu gối ra mà trò chuyện à
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, thế chị ý máu lên thì đi buôn với mấy bà chứ thật ra các cô các bà có buôn cũng toàn chuyện quần áo, giày dép mỹ phẩm và chuyện....nhà hàng xóm. Ít ông nào chịu khó spend much time vào vụ đó lắm.
    Còn á, em nghiệm rồi, lúc yêu nhau thì thiếu gì chuyện để nói, nào thì "hôm nay anh ăn jì?", blah blah Nhưng khi cưới xong, đề tài duy nhất là "Tiền"
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với câu nói trên
    Nhưng...
    Tặng thơ nhé!
    HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới:
    Một người rất yêu tôi,
    Còn tôi yêu người khác.
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt.
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp.
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là một trong những nguyên nhân làm giảm sự gắn kết giữa các thành viên trong một gia đình. Vợ và chồng và con cái cần phải tranh thủ trò chuyện với nhau thay vì đi bù khú với người ngoài. Khó nhất vẫn là người chồng, có lúc phải biết ít nói và nói câu nào phải đúng câu đó để vợ con nể phục, nhưng cũng có lúc phải biết nói nhiều, nói nhảm cho không khí gia đình rôm rả, đầm ấm. Đôi lúc phải biết cố tình nói những câu sai để vợ khoái chí vì có cơ hội "sửa lưng" đức ông chồng và phải nói những câu sai cho khéo để vợ "sửa lưng" mà vẫn không dám coi thường. Hix... làm chồng khó lắm !
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... cảm ơn bài thơ nhé !
    Hay HGV mua vé số đi, xem thử trúng độc đắc trước hay tìm được tình yêu trước và cơ hội tìm thấy hạnh phúc cũng tăng gấp đôi
  7. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá, mà cũng khó thật.
    Lấy chồng đã khó
    Làm chồng lý tưởng còn khó gấp vạn lần ??
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có khá nhiều ng` con gái đưa ra mẫu hình ng` chồng lý tưởng của mình sẽ như thế nào để sau này cưói! nhưng ko phải ai cũng tìm đưọc ng` ma` mình cho là lý tưởng!
    có khi ng` ngoài nhìn vào nói rằng ông chồng kia là quá lý tưởng! ng` vợ may mắn lắm mới lấy được ng` như thế! nhưng có ai ở trong ngôi nhà ấy mà biết được thế nào là lý tưởng
    Bạn sẽ như thế nào khi bạn ko tìm được ng` mình cho là lý tưởng! khi ấy bạn sẽ hạ thấp cái lý tưởng ấy xuống và rồi bạn ko thấy bạn lại hạ dần đến cuôi cúng có khi ng` chồng ấy chỉ là một ng` bt thôi nhưng yêu bạn chăm lo cho bạn và cả con bạn nữa
    đề ra một cái gì đó để đạt được cũng tốt nhưng đôi hãy thực tế! ko ai yêu bạn bằng chín bạn nhưng tự bạn ko thể đem lại cho bạn hạnh phúc mà do ng` thân mang lại! ng` chồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đó! Anh ấy biết yêu biết quan tâm và hiểu có lẽ như thế là đủ ko thể nói là quá đủ được vì con ng` ta thường ko bằng lòng với những gi` mình đạt được
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác gái này nói toàn những thứ bụng em nghĩ mà chưa nói ra được. Mỗi người mỗi phận, người chồng lý tưởng của mỗi cô nương là hoàn toàn khác nhau. Con bạn thân của em nó sống cùng bố mẹ theo kiểu gia đình ngày xưa: người chồng là trụ cột cả tinh thần lẫn vật chất. Bố nó đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ con nó, mọi thứ là do bố nó chi nên dĩ nhiên bố nó toàn quyền quyết định mọi thứ. Nhưng bù lại mẹ nó chả phải lo nghĩ cái gì. Thế là nó bảo người chồng lý tưởng là ...giống bố nó, có vậy thôi.
    Còn em thì tính ương lắm ạ, em biết là số em chả lấy được anh chồng bảo gì vợ phải nghe nấy đâu nên chồng lý tưởng của em phải hiểu tính nết em, thông cảm thực sự và chấp nhận những mặt xấu của em. Trước hết là như vậy đã, rồi sau thì đến thông minh (ờ mà gen thông minh của con cái là theo bố hay mẹ nhỉ), chăm chỉ (lười thì làm sao chịu giúp vợ những việc vặt trong nhà), rồi thì tâm lí và vui vẻ (mẹ chồng em hay dùng từ tươi mưởi). Đấy là tính nết, còn bề ngoài thì chỉ cần cao ráo và nhìn mặt thông minh, mắt to và sâu (nhất định không yêu anh mắt nhỏ)và không béo. Thực ra thì em cũng thích đẹp trai lắm nhưng rồi em phát hiện ra đẹp trai không bằng có duyên.
    Chồng lý tưởng của em là như vậy. Các bác biết không, kèm theo những "lý tưởng" ấy thì anh ấy có không ít "điểm xấu" đi theo, kiểu như mỗi đời Win XP mới ra lại có hàng loạt lỗ hổng mà người dùng phải chấp nhận vậy. Hi hi nhưng mà nhân vô thập toàn, em cũng biết anh ấy phải chịu đựng khối thứ khó chịu ở em mà.
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Oài!! các bác này vẫn mơ mộng nhỉ??? em thấy chồng lý tưởng của em chỉ đúng một câu bác gentletiger phát biểu là " anh ấy yêu em và em yêu anh ấy thôi" khó không tưởng luôn!!!
    Mà hình như toàn thấy các bác nữ phát biểu chồng lý tuởng là gì mà chẳng thấy bác nam nào luận bàn nhỉ???
    chán quá!! sao ngày hôm nay chán thế nhỉ?? phải đi spam lung tung thôi!!!!

    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này