1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Really ? thế khi ấy ta là con gì ?
    Khi ai đó lựa chọn một ai đó sẽ có 2 tình huống xảy ra, hoặc là được ai đó chọn lại hoặc là không ..... mờ ko có sự lựa chọn thì sao lại có happy ending được nhể? Nói như hangivy ấy thì chả lẽ cứ cắm đầu vào mà húc ah? mà đó cũng chính là một sự lựa chọn ngẫu nhiên đó thôi
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé, đã tính không vào đây viết gì, vì khổ nỗi đến giờ con bé cũng chưa biết trả lời câu hỏi " thế nào là một người chồng lý tưởng?" nhưng thấy Gently Tiger lên giọng đanh đá quá, làm con bé chịu không nổi, thôi thì đành chui ra khỏi mền, làm siêng trả lời anh vậy.
    E..Hèm...
    Anh Gently Tiger ơi, ai bảo anh là chỉ có con gái mới lựa chọn? Rằng thì mà là để cho người ta lựa chọn thì hết được làm con người? Anh cứ đi hỏi mấy anh bạn vàng bạn ngọc của anh xem có mấy ai lấy vợ mà không chọn nào? Thế hóa ra trái đất này nhiều người không phải "giống người" àh? Đấy là vì dạo này em đang bức xúc với việc chọn vợ của cánh đàn ông mấy anh nên mới làm cuộc phỏng vấn những anh bạn đã lập gia đình thì mới biết đấy. Hóa ra đàn ông các anh đa phần toàn là đến lúc nghĩ rằng mình cần có vợ, thế là bắt đầu cho ra một list danh sách những thứ các anh cần ở một người vợ, rồi các anh cho thêm một list nữa những cô nàng các anh quen biết, lựa chọn và tìm một cô hợp nhất với cái lict đầu tiên. Thế là chọn, thế là có đám cưới.
    Hic hic... khổ thân con bé, bao nhiêu lâu nay cứ ngây thơ tin rằng khi mà muốn lấy mình là do người ta yêu mình và không muốn được bên mình mãi mãi nên mới cầu hôn mình. Bây giờ mới hiểu ra sự thật nó phũ phàng thế nào. Thế thì thôi vậy, con bé cũng được an ủi mình đỡ phải áy náy vì đã từ chối lời cầu hôn của một ít chàng. heheheee
    Thôi lỡ rồi, em giả nhời luôn câu hỏi "người chồng lý tưởng" nhé. Người chồng lý tưởng của em phải là người có thể yêu, thông cảm với em cũng như em có thể yêu, thông cảm với người ta, và đủ hợp nhau để có thể cùng nhau đồng cam cộng khổ bên nhau đi suốt quãng đường đời còn lại.
    Thôi em lại về ngủ đây, lười lắm rồi.
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chỉ có 2 người thì làm sao lựa chọn
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã tự trả lời rồi đấy, đa phần không đồng nghĩa với tất cả Em có hiểu thế nào là trúng số độc đắc không nhỉ
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha ... đau bung quá, đang đọc post của mọi nguoi, đọc đến đoạn này của GentleTiger , cuoi lan lộn khong nhin duoc post lên chứ cuoi kiểu này chắc chết mất .
    Xem như là .... "open communication" giữa 2 phái rồi đó nha !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Theo quan diem của má anh thì ... con gái nên lựa chọn cho đúng nguoi đàn ông lý tuong rồi thì bỏ ra hết toàn lực cua nguoi đó cho bằng được . Nếu cua khong đuoc, rút kinh nghiệm thất bại và lần tới cua tiếp nguoi khac .
    Má anh khi gặp ba anh đã áp dụng triệt để các quan diem của bà . Rồi bà truyền lại cho các cô con gái , cô nào ... cung thành công hết á ! Nhỏ em gái út của anh lay chồng . Chồng nó đuoc ... nó chọn ! Chong nó .. thua nó 5t ! ha ha ha The poor guy bị dụ tới bến . Giờ thì đang lên chức bố rồi .
    Con gái khiong cần phải đẹp , cần phảI thong minh . Cần phaI sáng suot truoc khi yêu, yêu rồi thì nên biet rong luong, biết bỏ cái nhỏ lấy cái to, biết ... tam lý đàn ông ==> hạnh phúc trăm năm và khog bao gio thua kém các chị em khác .
    Con gái sinh ra hơn nhau ở cái đầu , thời đại nay vậy đó . Hoi xua thì xinh ra hơn nhau ở sắc đẹp . Nếu thong minh thì biết chọn lua cho mình ... viên đá tốt, mài dua và nó là viên ngọc của mình . Nếu "nhiều ngu" thì ... bị các viên ngọc suốt đời bắt chủ làm slave, thich thì dùng, khong thích thì đá . Lời đuong mat dụ dỗ của đàn ông, "yêu đi em, yêu đại đi em, rồi mai thì tính sau ..." rồi sau đó excuse đổ thừa hoàn cảnh ...
    Nhiều loại đổ thừa lắm . Có bất tài đổ thừa là "Ô anh rất ham học, phấn đâu tiến lên" . Nhung lại .. suốt đời cứ .. đòi tiến lên mà không thấy tiến tới đâu cả . Lại có loại tự phụ đa tài, cái chi cung biết mot ít cả, nhugn chả cái nào tinh luyện đủ để kiếm tiền về cho gia đình vợ con . Rồi cứ toi ngày ngao du NET, tu tap bàn bè (cung excuse là anh phải quen biet ban bè xa giao làm an chứ) chả đi tới đâu cả ...
    Có loại lăng nhăng tùm lum cả ... Yeu cô này bỏ cô kia ect ... Thì dố thừa là .. tại yeu theo con tim đó mà !
    Con gái khôn thì có đuoc tấm chồng tốt . Dại thì .. hồng nhan bạc mệnh đa truan tình truong !
    hihi anh nghe má anh hay morale với may dua em gái anh như trên . Nhưng bà rất là Mỹ . Xua hết các đua con gái xong pha tình truong . *** before marriage, an com truoc kẻng, ba má anh đều approve cả cho chính các co con gái luôn . Nothing wrong with it ! Quan trọng nhat là muc tieu cuoi cùng : gia đình hạnh phuc 1 vợ 1 chong con cái thành đạt yeu thuong lan nhau và khong thua kém trong xa hội !
    Key thing ở đây là .. chọn cho đúng rồi hãy yêu hay bỏ suc ra chinh phục và giữ lấy !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nguoc la.i, dan ong nen phan tich để biet đàn bà thich gì !
    Khong nen tin nhung loi dàn bà nói . Vì nói thật ra, đa số phụ nữ họ không biết là họ phảI chọn gì cả . Miệng họ noi vậy nhung thâm tâm lại là khác . Vì vậy, lắm cô khi lay chong xong, ong chong hoàn toàn khong giong chi cả các điếm mà các cô đua ra khi các cô còn đôc than !
    Neu biet thuc sự các cô muon gì, đàn ông nên rèn luyen phán đâu để có đuoc các điều đó ==> se chon duoc nguoi dàn bà thong minh mà con cái của mình sẽ top top trong lop, top top trong xa hoi . Xem nhu là , vợ đep con khon !
    Vậy, đàn bà tính chọn lua đàn ong có điếm gì để lay đây ?
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, em nghĩ là nó vô lý với anh nhưng có lý với em! Tính em khi nóng nói rất là nhìu nhưng nếu ny em mà vặt lại thì càng lớn chuyện đấy ạ . Sau khi em nguôi thì nói thế nào em cũng ngoan ngoãn lắng nghe, cho nên mới bảo người đàn ông đôi khi cần im lặng đúng lúc
    Nếu em nói chuyện phiếm (quần áo, giày dép ...) cũng chả cần anh ta góp chuyện gì (vì cũng có biết cái gì về mấy lĩnh vực đó đâu mà nói ) ,chỉ cần anh ta pay attention thôi . Với em thì cái người pha chuyện vui cười, tạo ko khí là em, em chỉ cần anh ta giúp em giữ lửa nhiệt tình để tiếp tục tạo không khí chứ ko cần nhúng tay vào 1 cách thái quá . After all, mỗi cô có người lý tưởng khác nhau, vô lý với cô này chưa chắc gì đã vô lý với cô khác . Cái này giống như chuyện 1 người đàn ông gia trưởng, chuyên quyền có thể ko thể sống chung với 1 cô cũng độc đoán như rứa nhưng có thể rất happy với 1 cô gái an phận, hiền lành . Đó là tại sao phụ nữ nên có trình chọn cho mình người đàn ông thích hợp
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bác ui, 2 từ nè "gia trưởng" hi.........hi........ đúng k bác?
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng k thấy vô lý tẹo nào bác ạ
    Chắc con trai và con gái có cách nhìn nhận khác nhau.

Chia sẻ trang này