1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, ở cái đoạn trước em đã đồng ý với gentletiger là " chồng lý tưởng là người chồng mà mình yêu và yêu mình"
    vậy ai là người đàn ông được phụ nữ yêu.
    " Đàn ông không hư đàn bà không yêu"
    Chẳng biết có đúng với các bạn gái khác không chứ với em nó đúng 100% luôn. Các anh cứ xun xoe, săn săn, đón đón em sợ chết khiếp. Nhưng có anh lúc nào cũng cứ hếch mũi lên nhìn, đã thế thỉnh thoảng lại đá đểu em thì lại làm em " cay mũi". Oài phức tạp quá!!!!
    "Ngu thì chết bệnh tật gì" các bác nhẩy.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    bác ui, 2 từ nè "gia trưởng" hi.........hi........ đúng k bác?
    [/QUOTE]
    ha ha ha cuoi đau bụng muốn chết .
    Ok, muốn tự nguyện phục vụ thì sẵn sàng đón nhận thôi mà . Sẵn sàng chịu thua thiệt để làm ... gia truong . Cái này là bên em tự nguyện đó nha . Hong cái ai bắt buoc à nha ... kekekek
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh có lần vô tình nghe mấy cô ngồi tán dóc với nhau trong thư viện . Mấy cô có chồng rồi đó nha . Họ tâm sự : "Ờ hén, hồi xưa yêu nguoi khác rồi giờ thì đây lấy nguoi khác nữa"
    Lại nữa, cứ lấy nguoi yêu mình, lỡ có 2 hay 3 chàng cùng yêu em , mức độ ngang nhau, kiểU sẵn sàng chết vì em lúc đó, không lẽ, em lấy hết cả 2 hay 3 nguoi đó sao ?
    Bỏ cái chữ yêu qua 1 bên đi . Em phải biết lua ra trong số nguoi yêu em nhất chớ ! Đúng hông ? Ấy là chưa kể, 2 hay 3 chàng đang yêu em nhất, họ có thể chỉ yêu em lúc đó thôi , vài năm thôi lúc em còn đang muot mà hoa nở . Cái anh chàng thứ 4 lừng khừng lo chuyện học chuyện đi làm , cái chàng đó tuy khong yêu em vì đang bận chuyện học chuyện làm chuyen sự nghiệp, nhưng sẽ lại là chàng yêu em đến suốt đời dù em hết muot mà và tàn hoa phai sắc á ! Vấn đề là nếu em biết truoc tuong lai, biết chọn lựa cho đúng thì em sẽ gạt hết cả 2 hay 3 chàng yêu nhất của em ra mà convince anh chàng thứ 4 là ... "em đây nè anh ơi, yêu em đi, vừa yêu vừa lo sự nghiệp cung đuoc mà anh" .. hihihi
    Đúng hông tụi em ? Hông đúng thì ... hic hic hic anh cung hông biết giải thich sao cho tụi em hieu nữa đó nha ...
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này mới nhớ lời của mạ (mẹ). Mỗi lần xem phim Hàn Quốc, mạ đều quay qua nhấn mạnh với mình: "Đó, con gái phải thế mới lấy chồng được chứ, như mi thì đến khi mô mới lấy được". Ấy là mạ đang nói tới kĩ thuật cưa...
    Thêm bài này của bác thuyền thì mình đồ rằng mình là con gái ngu (cho dù bảng điểm học tập của mình cũng khá), thậm chí không biết cách làm con gái . Mình không biết nhấp nháy, không biết cách quyến rũ.... Trời, thế gọi là ngu sao bác thuyền ?
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 27/09/2006
  5. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đồng tình với bác được. Thời nào con gái cũng hơn nhau ở sắc đẹp cả bác ạ. Chỉ cần có sắc đẹp là đủ. Khi không có sắc đẹp thì mới phải lấy cái thông minh bù vào tạm vậy. Các cô xinh đẹp là những cô thành công nhất, kế đến là các cô thông minh. Còn các cô thất bại là những cô thuộc loại đã xấu lại còn ngốc nữa. Những cô đã đẹp lại còn thông minh thì ...đè đầu cưỡi cổ thiên hạ (bác không ở VN chắc là chưa được xem phim Lưới trời nhỉ, cái cô thư ký giám đốc do Kim Khánh đóng là điển hình cho loại phụ nữ này).
    Bác bảo con gái hơn nhau ở cái đầu mà sao không thấy anh đàn ông nào phản bác nhỉ. Chả lẽ thời đại bây giờ thay đổi, đàn bà thì ganh nhau trí tuệ, còn đàn ông ganh nhau nhan sắc
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bác cho rằng con gái chỉ cần có sắc đẹp là đủ à, lại còn tự suy diễn: "đàn ông ganh nhau nhan sắc" Nói thật, bàn luận với mấy người chỉ biết nhìn một chiều rồi suy diễn chủ quan như bác khó lắm, cứ là "dây cà ra dây muống", chẵng đâu vào đâu. Thay vì chăm chăm vặn vẹo câu nói của người ta, bác hãy suy nghĩ để tự trả lời đi nhé. Cái nào phức tạp, nghĩ không ra thì hẵng đem ra mà bàn luận chứ nhỉ.
    Bác không đồng tình với bác Thuyền nhưng đàn ông bọn tớ đồng tình. Đàn ông bọn tớ thích gái đẹp thật nhưng yêu thì khác bác ạ.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wýnh tay *hi-five* với GentleTiger 1 cái !
    ( không phải là phe đàn ông đang hùa nhau lại ăn hiếp em đâu nha . Anh .. thề là hông có chuyện đó ! Ai lại nỡ đi ăn hiếp con gái chớ ! )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    "nguoi điên không bao giờ nói ra đuoc là mình điên" ! Con gái .. "nhiều ngu" chưa ai chịu nhận là mình "nhiều ngu" cả . Đọc bài viết của em, anh cam đoan má em sai bét Cái đoạn highlight trên cho thấy, em hong có thể "gọi là ngu" , mà là .. mà là .. hihih là "thông minh ... ngầm" !
    "thông minh ... ngầm" là cấp bậc "thông minh" vượt vào cảnh giới cao nhất, hihihi . Giống như mấy kiếm sĩ thời xưa đó, kiếm thân hợp nhất . Không cần phải đeo kiếm để mang danh kiếm sĩ nữa . Con gái tụi em cung vậy . "thông minh ngầm" là .. hông cần phảI cua con trai, mà ngầm khiến con trai .. phải chạy theo cua mình, phải chủ động ..tấn công mình . Nghe nói, con gái ngoài Bắc có một số đạt đuoc tới cảnh giới này đó nha !
    (sợ các cô xúm lại xách guốc rượt nên Thuyền đang lý thuyết .. đại để chạy tội ) hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 27/09/2006
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác thuyền sau này nịnh vợ thì phải biết... cái độ vụng. Em chẳng tin cái trò "thông minh ngầm" của bác, nhưng mà kể ra cũng thiiíich
    Quay lại chủ đề chọn chồng lý tưởng ra sao, tớ chưa nói về ý kiến của mình mà ghi lại lời răn dạy của những người lớn tuổi rất lo lắng cho vụ chồng con của tớ:
    Lời cô giáo hướng dẫn thực tập : "Em tuyệt đối không nên lấy bác sĩ hay lái xe. Cô lớn tuổi, trải nghiệm nhiều cô biết". (nguyên nhân tế nhị, tớ không nói ) Hì, sorry các bác sĩ và lái xe có lỡ đọc bài này nhé.
    Lời của bác ruột tớ, một người đàn ông nhiều trải nghiệm: "Con đừng lấy thằng giàu có và thằng đẹp trai nghe con"(bác đi từ SG ra HN chỉ nhắc mỗi chuyện chồng con và câu này thôi đấy)
    May mà tổng hợp hai loại trên vẫn chưa vét cạn bọn con trai
  10. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.Bác sĩ và lái xe thì không biết.Nhưng tại sao lại không lấy thằng giàu có và thằng đẹp trai???Rõ vớ vẩn.

Chia sẻ trang này