1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông luận bàn chuyện : phụ nữ VN nên chọn chồng lý tuong ra sao và nên làm gì để có đuoc nguoi ch

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chán bác Thuyền trai quá ......... bác cứ nghe lời em với bác hùm .......ừ đại đi thì đã sao ....... có tiếng trước có miếng sau vẫn là đạt được mục tiêu mừ ........... bác giải thích thế này ... mất công em với bác hùm quá đi ....... chán bác quá đi
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 28/09/2006
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc chán chê roài, tớ vào bon chen tí...
    Tớ ủng hộ idea của bạn half, có thể tạm coi Mr.Right là như vậy được hông? Nếu cho tớ chọn tớ cũng chọn kiều vậy vậy.
    Mờ tính tớ cũng giống i chang half cơ đấy, thích thì bẩu là thích, hổng thích thì cũng nói lun...đứng dậy trả dép cho iem còn vìa...
    Bắt tay half cái nào... (bắt tay kiểu Úc đó nha..kekeke)

  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    E hèm ........ em thấy ở đây có 1 vụ kỳ lạ à ........ từ bé đến giờ em mới nghe có vụ trăn rắn xơi "nguyên con" thui, chứ tuyệt nhiên k nghe thấy vụ hùm xơi "nguyên con" bao giờ ...... bác giải thích vụ này coi sao xuôi thì mới được nha .......
    [/QUOTE]
    Hờ hờ... hỏi khó vầy thì Hùm "ngọng" rùi Quít hay quá, "sửa lưng" Hùm được rồi
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ui ui ui !!!! bây giờ mới thấy có 1 topic hay ho thế này, mình phải tham gia mới được
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới xem lại cái title của cái thread này của bác Thuyền. mấy hôm nay mình cứ xoay quanh cái chuyện chọn chồng lý tưởng mà quên mất cái vế sau " nên làm gì để có được người chồng ấy"
    Em nghĩ chồng lý tưởng thì mỗi người lý tưởng một cách khác nhau, ví dụ có cô thích chồng đẹp trai, có cô thích chồng vui tính, có cô thích chồng giầu, có cô thì chỉ cần yêu thôi là đủ....vv và vv...
    Vậy cho em mạn phép tiếp luôn cái vế sau nhé, cứ coi như là em chọn được người lý tưởng của mình rồi đi? vấn đề là em chẳng có kinh nghiệm tình trường gì cả để mà "tấn công" hay "giành giật"... đại khái là để làm được một việc gì khó thì người ta hoặc là phải có kinh nghiệm hoặc là phải có kiến thức đúng không ạ. Kinh nghiệm thì coi như zero rồi, giờ còn mỗi kiến thức thôi. Vậy các bác làm ơn cho em tẹo kiến thức về cái lĩnh vực này mà khoa học một chút thì càng tốt ạ. Thôi thì em cứ thử mang đại cái mô hình sale ra đây để hỏi kinh nghiệm về vấn đề này được không ạ. dân Bz mà )
    1. Cách tiếp cận khách hàng ( ý em là làm thế nào để anh ấy biết đến sự có mặt của mình và hiểu tín hiệu ấy, em thấy cứ có trường hợp cứ im thin thít rồi lặn mất tăm thế là thôi...mình chẳng biết làm gì)
    1.1 Chưa quen chỉ biết thông tin qua các nguồn khác
    1.2 Gặp vài lần nhưng chưa có cơ hội nói chuyện, tiếp cận thông tin qua bạn bè.
    ....
    2. Cách giới thiệu sản phẩm, marketing
    2.1.....
    2.2.....
    3.Cách tấn công, gãi chỗ ngứa (cho em hỏi các bác trai hay ngứa ở đâu nhất ạ? )
    3.1.......
    3.2.........
    4.Cách kết thúc ( happy ending ấy)
    4.1.......
    4.2.........
    các bác nhớ liệt kê giúp em luôn các trường hợp đặc biệt nhé, vì hình như mấy cái vụ này nó cũng toàn đặc biệt thế nào ấy, nhỉ???
    hehê, cứ giúp em đi, nếu em mà thành công thì em sẽ mời các bác đến ăn........... cưới
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Bắt tay, bắt tay
    @Mr Thuyền: Háp nói gần hơn không trong nháy nháy ( " " ), gần hơn có nghĩa là tạo cơ hội tiếp cận đối tượng. Giúp đối tượng hiểu hơn về mình và tạo cho mình cơ hội thể hiện với đối tượng
    À à, Háp hiểu ý Thuyền rồi nhé
    Háp thấy một số cô dùng *** như một thứ ràng buộc và lôi cuốn người kia. Với Háp, để đi đến một mối quan hệ nghiêm túc thì trong thời gian đầu, lúc đầu không nên có chuyện xác thịt ở đây.
    Xin lỗi, Háp không biết nói tránh hoặc nói một cách khác tế nhị hơn
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cẩm nang toàn tập kiểu này làm sao nói được. Tung bí quyết lên đây rủi có kẻ ác vào đọc được lại vận dụng để "quay" các anh như quay dế thì xong film.
    Nói chung, nếu có bản lãnh thì cứ sống thật như chính bản chất con người mình vốn có, rồi thì cái gì phải đến ắt sẽ đến.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nghe má anh chỉ cho mấy đứa em gái anh là vầy nè ...
    Nguoi đàn ông lý tuởng mà mình nên yêu hoac đầu tư tình yêu của mình vô để mà tiến đến hôn nhân, nguoi đó chỉ cần có 2 chữ mà thôi .
    Đó là : Tài Đức !
    1) Tài : nguoi có tài thì nhất định sau này sẽ không để vợ con thua kém thiên hạ . Thời thế thay đổi ra sao cũng xoay xở để làm đầu tàu bảo bọc cho vợ con mình . Có học hay không có học, bằng cấp hay không bằng cấp, cái quan trọng là phảI có .. tài ! Tài vặt không gọi là có tại đuoc . Tài ở đây làm chuyện lớn hay nhỏ , quan trong là nhất định không dể vợ mình thua kém chị em, khong để con mình lết bết thua kém trong truong đời truong họp . Có tài thì cung sẽ biết dạy con cái . Biết ... tâm lý lui tới để gia đình lúc nào cung vui vẻ, bạn bè nể phục ... Con gái thuong hay phục tài rồi de dàng tiến đến yêu đuong .
    2) Đức : Có tài mà không có đức , cung khong nên lấy hắn làm chồng làm chi . VÌ sau này, nguoi vợ hết còn đẹp đẽ, già đi, hắn lại .. lăng nhăng bồ nhí , bất kể đến việc ... để đức lại cho con cháu sau này . Nguoi đàn ông có đức là nguoi không làm điêu gì sai trái với luong tâm, với vợ con mình cả . Nguoi có đức, cái đức đó con cái sẽ đuoc hưởng , phần thuong lớn nhất và đàn con hãng diện vì bố mình . Vợ mình cung đuoc hưởng lây . Cái khổ là bây giờ trong xa hoi vn, cái đức của đàn ông hình nhu con gái VN đã không còn để ý đến nữa rồi . Vì vậy, ở VN, đa số đàn ông mà thang công đại gia rủng rỉnh tiền bạc, họ đều .. có chân dài bồ nhí cả . Hoặc dù không có, họ vẫn xem việc uong bia ôm hay ghẹo cô này chọc cô kia, ôi thôi, có gì phải dáng dể mắt cơ chứ , dù là họ đã có vợ con rồi . Nguoi đàn ông có đức, neu có vợ con rồi se khong làm vậy . Dù chỉ có trời bêít đất biết và cái cô .. bị mình ghẹo biết thôi, họ cung sẽ khiong làm vậy vì luong tâm họ không cho phép . Chả hieu họ nghĩ sao khi về già haoc buoc vao tuoi trung nien, họ cắm sừng bà vợ mà không tự hỏi, sau này con gái họ bị rế của họ cắm sừng thì sao nhỉ ?
    Chuyện ba má Thuyền :
    Má Thuyền bảo là : "Ba con cả đời không làm 1 chuyen chi có loi với mẹ hoặc với con cái cả . Vì vậy, ba van nói với mẹ, ba con tin chắc cái đức của ba để lại sẽ khiến các con không bao giờ bị khổ sau nay trong cuoc song vợ chong con cái của rieng các con cả !"
    Má Thuyền chọn ba Thuyền vì ba Thuyền là mot nguio đàn ong có tài và có đức . 17t, bà thấy đuoc ba Thuyền có 2 điều đó, nên san sàng bỏ cha bỏ mẹ để đi theo ba Thuyền . Giờ thì đã hơn 50 năm trôi qua và họ đã có 11 đứa con .
    Nào phải ba Thuyền không bị challenge khong bị cám dỗ, má Thuyền khong bị sóng gió cho cam . Ba Thuyền noi tieng đẹp trai trong đám hoc sinh truong Bưởi ngoài Hanoi . Con gái theo rất nhiêu . Nhugn ong khong màng mà chỉ lo chuyen hoc hành . Sau này đã có 11 mặt đứa con, ông đi dạy hoc hoac đi làm ngân hàng, con gái theo hàng tá . Có cô đến tận nhà làm quen với má Thuyền và xin ngủ lại . Ba Thuyền khog bao gio động lòng cung khong bao cợt nhả đưa đẩy chọc gheo cả . Ông nghiêm nghị và rất là ... dữ , đâu ra đó với các cô đó . Ba Thuyền không muon mở cứa cho họ hiểu lầm . Vì vậy, má Thuyền rất yên tâm và tin tuong .
    Ba Thuyền là mot nguoi đàn ông rất có đạo đuc . Cái đức của ông thể hiển ra cả nhung hành động cư xủ chung quanh trong xa hội . Và ông cung là nguoi có tài . Ông có tài van chuong, mài 24 chữ cái ra mà nuôi vợ đàn con 11 đứa . Ong cung có tài dien thuyết , nhung khong bao giờ lợi dung tài dien thuyết của mình để len lấn trong các giong nuoc đục chính trị hay quyền bính này kia cả . Ông là nguoi có tài nhung yên phận vì .. loi ích của đàn con , của gia đình .
    Gặp nguoi tài đức hãy yêu ! Có yeu thì rồi mới lấy đuoc nguoi tài đuc và êm ấm hạnh phúc ,đàn con cái sau này , dù xa hội thời thế đưa đấy khiến chúng lang thang vỉa hè, cái nền tang sẽ giúp chúng đứng dậy và trở nên nguoi trong xa hoi . Cái vòng đó sẽ mai mai đuoc nhân lên , thế hệ này làm guong cho thế hệ khác .
    Gia đình của bên ngoại , bên má Thuyền không mấy có đạo đuc bằng ba Thuyền . Vì vậy, má Thuyền rắp tâm tránh xa gia đình minh ra . Rắp tâm theo chồng vì cái đức độ đó ...
    Chúc các em kiếm đuoc đúng nguoi có tài có đức mà yeu, mà xây dựng gia đình với họ ....
  9. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh roài, đồng ý với má anh là chọn chồng phải chọn người có tài có đức tuy nhiên cái đức nên đặt đằng trước và cái tài theo sau .... mà theo sau một đoạn cũng được chứ ko cần phải theo sát cái đức quá làm gì lỡ đường chật lại ko tránh được xe ....
    Tuy nhiên bài anh Thuyền có vẻ quảng cáo cho đằng nội quá, nhận thấy có sự xúi bẩy các cô em cố tình bỏ gia đình theo zai có tài có đức .... mờ ba đẹp giai tức là má cũng xinh gái (đôi lứa xứng đôi) --> ắt phải sinh ra những đứa con xinh ---> chứng tỏ anh thuyền cũng đẹp trai ---> chiêu gián tiếp marketing này chị em, học đeeeeeeeeee
    ah, hỏi a thuyền một câu là làm sao bít được con ká ấy vừa có tài vừa có đức để thả mồi nhỉ? vì bi h con trai chán lắm, suy cụ thể từ thằng em zai ra là bít liền
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    oài, đọc mãi vẫn chưa thấy ai post lên cách làm thế nào để lấy được người chồng lý tưởng hết, chán.... buồn....
    Thôi thì mình cứ làm theo cảm tính của mình và câu châm ngôn: cái gì từ trái tim thì sẽ đến trái tim. Chỉ có cơ bản nhất là không được trao nhầm tim. Mà cái này thì vô chừng lắm. Mỗi người một gu, chẳng ai dám nói thánh nói tướng cả.
    Em đã có kinh nghiệm với cái khoản này rồi. Lúc mới quen, mới cưới thì hay ho lắm, thậm chí còn được liệt vào danh sách những người đàn ông đáng mơ ước. Nhưng rồi thời gian trôi qua và mọi thứ thay đổi. Tất nhiên cũng không thể đổ lỗi hết cho một người được. Dù sao vẫn còn hoàn cảnh, yếu tố nọ kia tác động. Nhưng nói chung là khó nói trước lắm.
    Nhưng kể ra có ai nói cho mình biết làm thế nào để lấy được người chồng lý tưởng thì cũng có lý nhỉ? Có bác nào tốt bụng không ạh?
    @ hangivy: nếu tình yêu có thể làm như cách bạn list ra một cách "bàn bản" như vậy thì có lẽ bạn sẽ không xuất hiện ở đây để hỏi điều đó đâu, đúng không? luoiqua không biết cách nào đúng, nhưng mình nghi ngờ cách của hang lắm.

Chia sẻ trang này