1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ÔNG lươn lẹo lắm lắm lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Prinzessin, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prinzessin

    Prinzessin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG lươn lẹo lắm lắm lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tui dám cá như vậy luôn. Lúc muốn lấy vợ thì nào là "Đàn ông muốn có một cái gọi là SỰ NGHIỆP thì sau lưng phải có một người đàn bà". Rồi khi không muốn hoặc anh hùng trước mặt mọi người thì lại thành "Đã là đàn ông thì phải đặt cái gọi là SỰ NGHIỆP lên hàng đầu. Hãy khoan nói đến chuyện vợ con. Vợ vào là không làm được gì hết ". Theo các bác là sao? Xin các bác, nhất là những bác trai giải dùm em cái coi! Em thấy các bác đả kích các bác gái, là bọn em đây, "hay" đáo để. Em biết thừa là các bác cứ chịu khó đả kích như thế để các bác gái mải tranh cãi, phủ nhận các ý xấu của phụ nữ mà các bác đưa ra, chẳng còn thì giờ để liệt kê những tật của các bác. Nhưng các bác lại lầm vì phụ nữ không có tính xấu đấy. Xấu quá đi!




    Trouble is shared trouble halved.
  2. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Yankee
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đàn ông là Lươn thì đàn bà là Rắn. Các bác đều biết từ trước đến nay cũng bao nhiêu trang anh hùng hào kiệt cũng bị vùi dập tiêu tan cũng chỉ bởi đàn bà. Việt vương Công Tiễn vì Tây Thi, Từ Hải vì Kiều,...v..v,,.vì vậy nên hoà bình thì hơn không nói xấu nhau nữa có được không mà hãy cùng vì ai mà chẳng biết " Anh hùng nan vượt ải mỹ nhân"
    LoVe VaLLeY
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  4. Xau_trai_nhat_mang

    Xau_trai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là đàn ông thì phải biết đối phó với từng tình huống cụ thể . Găp bạn bè thì phải nói xấu phụ nữ. Gặp các cô gái thì phải ra sức tán tỉnh, nói tốt đẹp để còn chinh phục trái tim phụ nữ .Còn người đàn ông lúc nào cũng chỉ nói A là A, nói B là B chắc chẳng bao giờ thành công đưọc. Cái đấy chị em ko thể trách đàn ông được, ai bảo chị en cứ thích yêu = tai làm chi.

    MU trong trái tim tôi- 1980CLUB, MU của các CLUB online

Chia sẻ trang này