1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông ngoại tình . Bạn nghĩ gì về vấn đề này ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi iron_lady, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngoại tình . Bạn nghĩ gì về vấn đề này ?

    Càng ngày tỉ lệ đàn ông chán cơm thèm phở ngày càng tăng , do cuộc sống xã hội ngày càng phức tạp hơn chăng ?Có chị làm cùng cơ quan với em nói là không thể chấp nhận được nếu chồng mình đi ngoại tình , có chị lại nói la không chịu cũng phải chịu . Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ???
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    cơm vừa cứng vừa khô, phở vừa dẻo vừa ngon. ông nào ko chán cơm thèm phở mới là chuyện đáng bàn. mà đàn ông ăn phở với đá hay sao? nếu ăn phở với đàn bà thì sao lại chỉ có tỷ lệ đàn ông thèm phở tăng thôi nhở? giáo sư đàn bà thép giaỉ thích cái nhể
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường tình ở huyện, tôi nghĩ chẳng có gì là lạ cả, không phải chỉ là đàn ông mà còn có cả đàn bà nữa, đó là một vẫn đề tự nhiên của con người thich tìm và khám phá cái mới lạ hơn, chẳng ai dám nói cái sự thật đó ra cho nhau biết mà thôi, người ta thường bảo (khi cưới nhau là chiều tà của tình yêu, do vậy để giữ vững gia đình ko chỉ đơn giản là tình yêu, nó còn có cả tình thương, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau), nếu một trong những cái đó không ổn, tất nhiên là ngoại tình
    Tôi nghĩ ngoại tình nhiều khi lại tốt cho cả hai vì như thế họ tìm lại được cái thật tâm của chính bản thân mình, không cần phải che dấu cái mà mình muốn nói và đang suy nghĩ. Tôi biết ngoại tình là ko tốt khi có gia đình nhưng có nhưng cái tôi nghĩ nên thông cảm và nhìn nhận thoáng hơn một tý, hết ý kiến
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cái dòng bôi đỏ đó mà k có thì tình yêu cũng đâu còn nói chi đến cuộc sống gia đình sau hôn nhân.
    Hik, nhưng chuyện có gia đình rồi mới có từ ngoại tình thì ngoài những nguyên nhân changconai đã nêu còn có những nguyên nhân tương đối tế nhị nữa (có thể là fải qua box giáo dục giới tính mới thảo luận hết được cái vụ này). Còn chuyện như bác john đã nói đó, chẳng nhẽ con trai ngoại tình 1 mình? vấn đề là có 1 ông con trai ngoại tình >> có thêm một đối tác. Đối tác này có thể có gia đình hoặc chưa, nếu có gia đình rồi thì cũng được quy kết vào tội ngoại tình. Trên thực tế thì người con trai ngoại tình luôn muốn giữ kín k để lộ (hiển nhiên rồi ) nên chỉ ngoại tình với 1 người con gái khác. Hik, nhưng khi con gái đã ngoại tình thì giới hạn với 1 người con trai là hơi mong manh, vì quan điểm của họ lúc giờ là "k còn gì để mất", miễn sao cảm thấy thoải mái là ok rồi. Vài lời vậy mong các bác bổ sung và chỉnh sửa.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao chị iron_lady lại đưa ra vấn đề này ? Uhm , em còn trẻ , chồng con được chia ở thì tương lai còn hiện tại thì...cô đơn toàn tập , chưa có người yêu ( ) => chưa bao giờ em ngoại tình ( ) . Hì hì....but em cũng đã có nghĩ đến chuyện này . Người ta bảo tỉ lệ đàn ông ngoại tình cao hơn fụ nữ but phụ nữ lại ngoại tình trong tư tưởng nhiều hơn cả đàn ông mà theo các nhà phân tích thì cái việc ngoại tình trong tư tưởng nó lại còn có nguy cơ dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ là đi..ngoại tình bên ngoài thật . Iem thì iem nghĩ là dù có yêu nhau mặn nồng đến mấy , tình nghĩa vợ chồng có sâu nặng đến mấy thì đôi lúc vô ý trong cuộc sống, ai ai cũng đã từng ngoại tình ( dù là trong tư tưởng , hehe ) . But theo những gì em đã thấy thì trong cái việc ngoại tình này thì , nếu đàn ông ngoại tình => phụ nữ tuy khó khăn nhưng vẫn có thể tha thứ nhưng nếu phụ nữ mà ngoại tình thì....chậc chậc...các quý ngài thường chọn giải pháp say bye bye luôn ạh . Nhưng cái này cũng có cái lý riêng của nó !
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác zai trong box nói đúng đấy ! Đàn ông ngoại tình - vậy chẳng lẽ anh ta đi ngoại tình với 1 người đàn ông à ? Ồ không ! Như thế thì chán chết ! Việc gì phải mất thời gian vụng trộm đi với 1 người đàn ông khác ( trừ khi anh ta là dân hai phai ) Đàn ông không ngoại tình với đàn ông tức là đàn ông ngoại tình với phụ nữ chứ gì - Đúng ! ( ? ) Vậy chẳng lẽ 100% những ng phụ nữ mà đàn ông ngoại tình đều chưa có gia đình ? - Không ! Không thể là 100% ---> Vậy tức là có cả những người phụ nữ có gia đình đã ngoại tình !
    Theo lý thuyết + trên thực tế thì tỉ lệ đàn ông ngoại tình cao hơn phụ nữ , nhưng phụ nữ ngoại tình lại nguy hiểm hơn đàn ông rất nhiều .Khi người phụ nữ ngoại tình thì nguy cơ gia đình bị tan vỡ cao hơn nhiều so với đàn ông ngoại tình . Có 2 lí do :
    * Ông bà mình thường nói : " Đàn ông nông nổi giếng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu " Phụ nữ cả tin , nông nổi , mơ mộng hơn đàn ông rất nhiều , thế nên dễ bị lừa , dễ chạy theo ảo ảnh . Khi phụ nữ ngoại tình , cô ta có thể từ bỏ gia đình mình chạy theo người tình ( " có thể " = khả năng rất cao ) . Trong khi đó đàn ông thì thực tế hơn nhiều , anh ta biết được cái gì là cần cho mình . Vì thế tỉ lệ đàn ông bỏ gia đình để chạy theo người phụ nữ khác là thấp ( thấp chứ ko fải là ko có ) . Thường thì thiệt thòi trong các cuộc ngoại tình vẫn thuộc về những người phụ nữ ( Cả người vợ và người tình của người đàn ông )
    * Lí do nữa : Đàn ông tuy thế nhưng đức hi sinh kém hơn phụ nữ . Đàn ông thường ít tha thứ cho người vợ ngoại tình , hoặc có thể trên lí thuyết thì nói tha thứ nhưng sau này lại đối xử với vợ rất tệ . Cũng có thể anh ta sẽ đi ngoại tình để trả thù theo kiểu " Ông ăn chả thì bà ăn nem "
    Đúng như mọi người nói . Ngoại tình cũng có hai kiểu thật . Đó là ngoại tình về mặt thể chất và ngoại tình về mặt tinh thần ( " Đồng sàng dị mộng " ) . Vì như em từng nói đấy , đàn bà nông nổi hơn đàn ông nên những cuộc ngoại tình tư tưởng của người phụ nữ , đàn ông không để ý bằng những cuộc ngoại tình về thể chất . Trái lại , với người phụ nữ thì đàn ông ngoại tình về thể chất không nguy hiểm bằng ngoại tình tinh thần . Người vợ không sợ cô thư kí xinh đẹp của chồng bằng người phụ nữ luôn trong tâm trí của chồng mình .
    Tuy nhiên vì topic này chỉ nói về : Đàn ông ngoại tình nên em sẽ chỉ bàn về việc đàn ông ngoại tình thôi nhé ( Phụ nữ thì..cho qua )
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó , không cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi . Theo em thì ngoại tình có mấy nguyên nhân chính như sau :
    1 > Cuộc hôn nhân không có tình yêu
    2> Người vợ của anh ta quá chán / càng ngày càng chán
    3 > Người phụ nữ mà anh ta gặp hấp dẫn và quyến rũ chết người khiến anh ta không thể cưỡng lại được
    4> Anh ta là người đàn ông trăng hoa , bản tính vốn đã có máu 35 từ xưa
    5> Người vợ ngoại tình va người đàn ông cũng ngoại tình để trả thù mặc dù chẳng hề muốn ngoại tình nhưng anh ta cũng muốn ng vợ phải đau khổ như mình .
    Và chắc chắn là còn nhiều những nguyên nhân " phụ " khác ...Và nhiều khi các nguyên nhân chính này lại cộng hưởng với nhau . Vd : 1 ng đàn ông có người vợ quá nhạt nhẽo , trong khi cô gái làm cùng cơ quan với anh ta thì lại quyến rũ và thú vị...
    ( Tobe continued ) <---Bận quá ạ ! Hóng hớt với mọi người một tẹo vậy thoai ! Rảnh em lại post tiếp!
    ----- À , mà đừng tin Tereda nói nhé ! Như ng ta thường bảo : " Đừng tin nó nó lừa đấy " Em có biết gì đâu . Hứng lên thì viết góp vui vậy thoai ------
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Hic hic, thật là khủng khiếp, chỉ qua một đêm ngủ dậy mà cái topic này đã dài dằng dặc. Nhìn cái tiêu đề đã không thể không vào ngó xem là nó về cái giề.
    Bác John nói vô cùng là không chí lí. Cơm nó năm bảy loại cơm, phở nó cũng năm bảy loại phở. Đâu phải lúc nào phở cũng dẻo ngon hơn cơm. Nhưng mà đúng là ăn cơm mãi thì cũng chán!
    Hili thấy nhiều cặp vợ chồng, vì người này hiền lành, ngoan ngoãn quá mà người kia đi ngoại tình vì cảm thấy nhàm chán. Thế thì trách ai?
    Kiểu này các cô các bá phải chiều chồng bằng cách: cưng thích gì em chơi nấy. Thích gái ngoan, ngoan liền, mà thích kiểu gái nhảy hảo hạng cũng xong. He he, lúc đó mà vẫn đi ngoại tình được thì bỏ luôn chứ nuối tiếc gì. Nhỉ?

  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, cưng đúng là rất hoành tráng, nhưng mà chơi kiểu đấy khó đấy cưng ah, đủ bản lĩnh không? Chơi cả trò gái nhảy thì quá đỉnh rồi, nhưng rủi ro cao, nhầm lẫn thì toi
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Để mình trả lời luôn vào chủ đề nhé...
    Đàn ông ngoại tình. Theo ý kiến của mình thì đó chỉ đơn giản là vì anh ta quá yêu vợ.Yêu tới mức không còn có thể yêu được nữa. Cái đáng quý là tình yêu chỉ đẹp theo lẽ thường. Tức là có bắt đầu và sẽ có kết thúc.

Chia sẻ trang này