1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông ngoại tình . Bạn nghĩ gì về vấn đề này ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi iron_lady, 18/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em đã định vài hôm nữa mới post bài tiếp nhưng mà pác post bài làm em ngứa tay không chịu nổi . Ý kiến của pác " hay " thật đấy ! Hehe , vợ pác sau này kể cũng sướng , cứ đi với pác khác tha hồ , pác mà káu thì sẽ nói : " Đấy là do em quá yêu anh mà thôi - chính anh cũng từng nói thế mà " Hờ hờ . lúc đấy chẳng biết pác có thấy bức xúc ko bàn fím nào tả xiết ko nhỉ ? Ờ , nhưng mà lí do này cũng hay đấy - hehe
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy bác ấy bức xúc ở đâu, đã thấy bé k thể "gác bút" roài. Sau này chồng bé chắc nghe tới từ anh yêu k bít có giật mình k nhở?
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Oài , anh iêu đó hử ? Dạo này anh đi đâu mà mất hút chị hàng lươn vậy ta ? Sao mới về nhà đã doạ em thía hở ? Hờ hờ , xưa nay em có bao giờ dùng bút để post bài đâu ! Mà anh bảo giật mình giề nhể ? Bắt đầu ra xã hội và đã có tinh thần nổi dậy rồi đây -bắt đầu " thâm nho " rồi đây ! (Cái kiểu gì mà nói ng khác thì cứ bóng " ró " xa xôi thía này á ? Nói đây chết cây Hà Lội vậy á ? ) Không được ! Hỏng hẳn ! Ng ta biểu : " Dạy con từ thưở còn thơ / Dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về " - Xin phép các pác em .....
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 20/05/2005
  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nào nào nào !!! Giữa hội nghị đang thảo luận về vấn đề ngoại tình thì Pác Tereda lại săn đánh chồng, là pác WHYNOT, ngay trước hội nghị thế này thì gay go quá. Kính đề nghị vợ chồng pác Tereda & Whynot về nhà bảo nhau, để các nhà khoa học về ngoại tình còn bàn luận tiếp.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ là bài phát biểu của em.1 nhà khoa học trẻ đến từ Bãi Bằng city.Theo em nghĩ chuyện ngoại tình là chuyện đã xảy ra từ xưa đến nay trên khắp mọi miền đất nước.Đàn ông ngoại tình vì rất nhiều lý do,nhiều trường hợp người phụ nữ biết chồng mình ngoại tình nhưng vẫn phải cắn răng chấp nhận ( chắc là vì thấy cô gái kia vừa xinh,vừa trẻ,lại còn "phê" hơn mình.... ).Đàn ông thường có nhiều cách để dấu diếm vợ chuyện ngoại tình của mình,em được nghe các bậc tiền bối kể lại trên mâm rượu rằng tốt nhất nên đặt tên bồ giống với tên vợ,khi ngủ nằm mơ,mơ thấy bồ,gọi bồ thì cũng như gọi vợ . (Lúc đấy vợ nằm bên cạnh lại sướng dơn lên,nghĩ rằng chồng mình thật là yêu vợ,thương con......mình thật tốt số )
    Tóm lại như các cụ có nói ( mà các cụ nói cái gì cũng đúng ) :
    Không chua không phải là chanh.
    Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần...........

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úp ( ) chủ đề này lên cái . Em thấy đây là 1 vấn đề rất rất cần lưu tâm , esp với những chị em nào chuẩn bị lập gia đình , em thấy trong box mình cũng nhiều các chị đến tuổi ý lắm rùi ạh ( cụ tỉ thì em ko nhắc ra đây đâu nhưng em nói câu này ối người fải....hắt xì )
    Đây ạh , mời chị em cùng tham khảo !!!

    Chồng bạn có ngoại tình?
    Theo thống kê "bỏ túi" của Ðẹp, 90% ông chồng luôn đứng trước nguy cơ ngoại tình. Bạn đừng giật mình, bởi có thể chồng bạn sẽ nằm ở 10% còn lại. Nhưng cảnh giác và hiểu phái mạnh hơn một chút thì cũng chẳng bao giờ thừa.
    Vợ luôn già, người tình luôn trẻ
    Trong công việc và quan hệ xã hội, người đàn ông có cái đầu luôn tỉnh táo. Nhưng chuyện tình cảm thì lại khác. Nhất là hiện nay, xung quanh anh ấy có nhiều cô gái trẻ với quan điểm tình ái hiện đại "không có gì để mất", sẵn sàng cho, nhận, dễ dàng. Ðiều đáng sợ hơn cả là có cô sẵn sàng cho đi mà chẳng cần điều kiện. Người đàn ông cũng không còn cảm thấy bối rối khi muốn tìm một nơi trú ngụ cho người tình. Cũng có khi họ ngoại tình vì muốn đào thoát khỏi những xung đột gia đình hoặc để xoa dịu những phần tự ái đàn ông đã bị xây xước ít nhiều trong cuộc mưu sinh. Bởi hơn hẳn vợ, người tình lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng.
    Một điều hiển nhiên rằng người tình lúc nào cũng trẻ và người vợ lúc nào cũng già. Có thể người vợ chưa già thật, nhưng những lo toan về gia đình, con cái khiến họ luôn có vẻ cau có và lúc nào cũng có việc cần bàn bạc, trao đổi ý kiến với chồng, điều này lâu dần khiến đàn ông đâm sợ cái chuyện thảo luận thường rất dễ dẫn đến xung đột.
    Những tín hiệu "báo động"
    Nếu phát hiện ra những biểu hiện sau đây thì bạn hãy cẩn thận nhé!
    * Nói dối: Người ta không thể nào nói thật khi có những quan hệ mờ ám, không trong sáng. Ðương nhiên là những lời nói dối có chuẩn bị kỹ thì bạn khó nhận ra. Nhưng nếu bạn là người nhạy cảm, đôi khi cử chỉ chỉ cần hơi khác lạ, bạn đã đủ nhận thấy.
    * Thời gian biểu thay đổi: Ðột nhiên chồng bạn có những cuộc họp đột xuất hoặc những người bạn bất ngờ, giờ giấc thay đổi hơi lạ lùng. Anh ấy hay giải thích bằng cách kể lể thằng bạn này thế này, thằng bạn kia thế kia, nhưng chẳng bao giờ bạn biết chính xác công việc nhà cửa hoặc các "bạn vàng" ấy cả.
    * Chăm chút đến bề ngoài nhiều hơn: Anh ấy chăm sóc kỹ lưỡng đến bộ quần áo mặc hằng ngày hơn. Cụ thể là muốn các nếp là thẳng thớm hơn và hay than phiền rằng sao quần áo lúc này nhanh bị xuống màu và chật, ngắn, vân vân rồi nhân tiện sắm một loạt áo quần mới.
    * Thay đổi một số thói quen: Hút thuốc nhiều lên hoặc chăm chỉ đi xem phim, thuê phim về nhà xem, thói quen trước nay không hề có, hay ngồi lẩm nhẩm hát một mình những khúc tình ca, mặt mũi mơ màng và giật mình khi bạn đột nhiên đến gần từ phía sau.
    * Có trách nhiệm với gia đình hẳn lên: Trước đây anh ấy vẫn hay lười nhác làm những việc bạn giao cho chẳng hạn đưa đón con, mua đồ dùng trong nhà...thì nay anh ấy làm nhanh thoăn thoắt, vượt chỉ tiêu để bạn không còn phải phiền trách và nhiếc móc sự vô trách nhiệm nữa.
    * Dịu dàng hơn hoặc thô bạo hơn trong cư xử: Có thể anh ấy sẽ dịu dàng hơn, chiều ý bạn hơn, bạn muốn gì anh ấy cũng cố hoàn thành càng sớm càng tốt. Nhưng cũng có người trở nên bực dọc hơn, thấy bạn làm gì cũng bực. Ðiều này là do yếu tố tâm lý, với một người biết điều, do "lương tâm cấu véo", anh ta sẽ tỏ ra nhẫn nhịn hơn. Nhưng với người nông cạn, tự nhiên anh ta thấy bạn làm gì cũng kém cỏi, mặc gì cũng xấu xí hơn "người ta".
    * Ngại có những cuộc nói chuyện thẳng thắn: Hiếm có những buổi hai vợ chồng ngồi bàn chuyện như ngày xưa. Về sự chung thủy, trách nhiệm người chồng, người cha, nếu bạn đem ra nói xa nói gần, anh ấy sẽ lảng ngay.
    * Có những mùi khác lạ: Chỉ với những người không khéo, bạn mới phát hiện ra những mùi khác, dấu hiệu khác lạ trên cơ thể anh ấy, thường là mùi nước hoa, mỹ phẩm phụ nữ, vì mùi này rất dai, dù anh ấy tắm hoặc vứt vội quần áo vào máy giặt thì mùa vẫn còn lưu trên người trong vòng vài giờ đồng hồ ấy.
    * Mệt mỏi hơn hoặc đột nhiên có những "sáng tạo" trong chuyện chăn gối: Trong "chuyện đó", anh ấy trở nên khác thường, nồng nàn, nhiều sáng tạo hơn hoặc trở nên mệt mỏi, nguội lạnh, thoái thác, từ chối đi ngủ cùng bạn, kiếm cớ gì đấy để lên giường trước hoặc sau.
    * Có nhiều cuộc điện thoại lạ: Anh ấy hay ậm ừ và tắt nhiều cú rồi lại hét tướng lên rằng điện thoại lộn số, người nào đó cứ cố tình gọi nhầm vào máy anh ta...
    Giải pháp khôn ngoan
    Ðừng manh động. Hãy khéo léo tìm hiểu nguyên do. Khi đã biết nguyên do, hiểu và rộng lượng với anh ấy, bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp.
    Và không biết kết quả "bỏ túi" này có làm bạn bớt u sầu? Ðó là trong 100 ông chồng ngoại tình, chỉ có 1 người dám "dứt áo" để sống với người tình. Còn 99 anh kia đều ...ngoan ngoãn quay về với vợ. (theo Ðẹp)
    --------------------------------------------------------------------------------
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đàn ông hay đàn bà thì đều có khả năng ...sẽ ngoại tình ,ít ra là ở trong ý nghĩ.Có điều phần lớn bi giờ họ lại biến "đau thương"thành hành động hết cả.Và dám làm thì cũng dám chịu thôi....
    Riêng với tớ nếu có thì miễn vụ tha thứ đê
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Are you sure ?
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại câu chuyện chỉ liên quan đến 3 người.
    Người thứ nhất có thể là đàn ông hoặc là đàn bà.Người thứ 2 và người thứ 3 thì có thể nói gọn trong 1 câu,đó là "1 người làm cho họ thích và 1 người làm cho họ chán".Và thế là ngoại tình thôi.

Chia sẻ trang này