1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

    Gần đây có nhiều bài báo, phim truyền hình nói về vấn đề ngoại tình, và được những người đang và sắp có gia đình quan tâm rất quan tâm. Có vẻ như đó là 1 vấn đề nóng trong xã hội hiện nay.
    Ví dụ, báo An ninh thế giới cuối tháng 9/03 đã làm một chuyên đề về đề tài này, kèm theo ý kiến của nhiều người được phỏng vấn. Bài báo được khá nhiều người tìm đọc, tâm đắc. Tôi nhớ có một ý kiến trả lời phỏng vấn đã nói rằng có đến "85% đàn ông đã có gia đình ngoại tình". Ngạc nhiên, tôi thầm so sánh con số với những người đàn ông đã có gia đình mà mình biết
    và nhận thấy quả thật khá nhiều người như vậy, chưa kể những vài người sắp lấy vợ nhưng lại tuyên bố thẳng hoặc ngụ ý rằng quan hệ ngoài hôn nhân là sẽ điều không tránh khỏi.

    Nếu nói về lý do ngoại tình của nam giới thì thật đa dạng. Nhưng nhìn chung, nếu như không phải những người công khai thừa nhận sở thích đi tìm của lạ, họ thường đổ lỗi cho người vợ làm họ chán hoặc cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ quên mất những giây phút hồi hộp theo đuổi người bạn đời của họ, cũng như những giây phút thiêng liêng trong lễ kết hôn, họ chỉ còn nhớ có một điều: họ đã mất tự do.

    Trước kia, hình ảnh về người đàn ông ngoại tình, tình nhân và người vợ trong phim ảnh, sách báo... lẫn trong quan niệm xã hội khá một chiều. Người đàn ông đó hẳn là phụ bạc, nhẫn tâm. Cô tình nhân hẳn là lẳng lơ, trơ tráo. Còn người vợ không thể là hình ảnh nào khác ngoài đáng thương, tội nghiệp.
    Nhưng ngày nay, xã hội thay đổi nhanh chóng và quan niệm về giá trị đạo đức cũng thay đổi theo. người ta không còn coi ngoại tình là cái gì quá ghê gớm. thậm chí, với nhiều người đàn ông, quan hệ ngoài hôn nhân của họ, tuy không công khai, nhưng được mọi người xung quanh ngầm hiểu và thừa nhận.

    Người ta trở nên dễ dãi với bản thân hơn khi dấn thân vào các mối quan hệ, coi nhẹ sức nặng của chiếc nhẫn trên ngón tay. và khi mối quan hệ đó trở nên sâu nặng thì đó là bế tắc cho cả ba người trong cuộc.

    Nếu tôi là cô gái xen vào gia đình đó, với chút lòng tự trọng còn sót lại, mỗi lần ở bên người tình, hẳn là tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ với chiếc nhẫn cưới trên tay anh ta vì tôi đã bắt nó phải chứng kiến sự phản bội, dù tôi không bao giờ nói ra điều đó.

    Nếu tôi là người chồng, tôi sẽ thật không biết phải làm sao. Từ chỗ có quá nhiều tình yêu, tôi phải lựa chọn. Tôi không thể đoan chắc lựa chọn nào sẽ đem lại hạnh phúc cuối cùng cho mình. Tôi sợ lựa chọn sai sẽ làm tôi mất trắng. Dù tôi có kiên quyết đến với tình yêu mới, sức ép của gia đình, bạn bè cũng sẽ làm tôi chùn bước.

    Nếu tôi là người vợ, tôi sẽ vô cùng đau xót và căm hận. Tôi có nên ly dị hay không? Tôi sợ rằng nếu nóng nảy, tôi có thể đánh mất hạnh phúc gia dình mà lẽ ra còn có thể cứu vãn được. Nhưng để tha thứ với tôi là một điều quá khó, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó tôi lại nhói đau, như vết thương mãi không khép miệng.

    Nếu là bạn, bạn sẽ phải làm sao.
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Bế tắc.
    Nhưng dù sao thì "Hãy để tình yêu làm chủ"
    Hãy yêu để mai sau đừng nói lời ân hận!
    Hãy để con tim mình mách bảo trong TY - đừng để những cái bên ngoài chi phối em a!
    Thời gian sẽ làm lành vết thương - nhưng còn vết sẹo và nỗi đau của con tim thì sao?
    Nỗi đau của TY không giống nỗi đau của vết thương chảy máu! Nó sẽ mài đau và mãi không liền seo!
  3. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy chỉ mớI trong giai đoạn tìm hiểu nhau chứ chưa đi đến hôn nhân nhưng tôi đã từng trảI qua cảm giác của ngườI vợ có chồng ngọai tình như bạn nêu ở trên.
    ĐốI vớI anh ấy thì vị trí của tôi không ai có thể thay thế được. Anh ấy vẫn rất yêu thương, tôn trọng tôi nhưng ngườI yêu tôi là một ngườI sống tình cảm, rất nhạy cảm và hay ?lạc lòng. Từ lúc công việc và chuyện học hành của tôi trở nên bận rộn thì tôi cũng cảm thấy mình dễ bực dọc hơn trước, đôi khi tỏ ra rất bướng bỉnh, và bớt dịu dàng hơn trước. Và rồI anh đã quen vớI một ngườI con gái khác, kém xa tôi về nhiều mặt, thậm chí rất tầm thường, nhưng sau này, khi mọI chuyện đã vỡ lỡ, anh nói vớI tôi rằng ở bên cạnh ngườI con gái đó, anh có cảm giác gần như là một sự ?ohả hê?, cảm thấy cái tôi của mình được đánh giá đúng vì ngườI con gái đó không bao giờ hỏI anh đang ở đâu, với ai, làm gì và luôn luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, nghe lờI anh. Không thể diễn tả được cảm giác của tôi vào thờI gian đó, đau đớn, khổ sở, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương tưởng chừng như không gì có thể bù đắp được. Nhưng tôi đã quyết định tha thứ cho anh để rồI sau đó anh lạI tiếp tục lặp lạI sai lầm vớI ngườI con gái đó. Tôi là một ngườI có lòng tự trọng rất cao vì vậy chia tay vớI anh là một việc làm hoàn toàn phù hợp vớI hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhưng cuốI cùng tôi vẫn cho anh thêm một cơ hộI - một cơ hộI cuốI cùng ?" vì chúng tôi quá yêu nhau và vì anh rất thành tâm hốI cải. Từ trước cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm cuả anh dành cho tôi. Anh thật sự rất yêu thương tôi. Nhưng hình như tất cả không còn được như lúc trước nữa. Tôi cảm thấy mình mất mát quá nhiều. Bầy giờ tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết đốI vớI những chuyện liên quan đến ngườI thứ 3. Hễ thấy có ngườI con gái nào gọi điện đến nói chuyện vói anh là tôi lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an, thế nào tôi cũng hỏI anh tớI nơi tớI chốn. Lần nào cũng vì những chuyện như vậy mà chúng tôi trở nên căng thẳng vớI nhau. Anh biết vậy nên đã hạn chế rất nhiều việc liên lạc, tiếp xúc vớI ngườI khác giớI, điện thoạI di động cũng không sử dụng nữa. Tôi biết mình làm vậy là không đúng vì anh cũng cần phảI duy trì những mốI quan hệ quen biết của anh nhưng quả thật lý trí của tôi không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Tôi đã cố gắng không tỏ thái độ mỗI bắt gặp một điều gì đó gợi nhớ lạI cảm giác ghen tuông, đau đớn của mình, nhưng dường như vô ích, chỉ một lát sau là anh nhận ra sự khác lạ nơi tôi ngay. Tôi biết cứ như vậy một thờI gian nữa thì cả anh và tôi sẽ rất mệt mỏI nhưng đến giờ tôi chưa tìm ra được giảI pháp nào để vượt qua được chính mình. Tất cả mọI chuyện đã qua rồi mà tôi thỉnh thoảng vẫn còn khóc rấm rứt trong lúc mơ ngủ.
    Đúng như bạn Niquita nói, ngày nay hình ảnh ngườI đàn ông ngọai tình không hẳn là ngườI phụ bạc, nhẫn tâm, cô tình nhân không hẳn lẳng lơ, trơ tráo và người vợ không hẳn là vô tội, đáng thương. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Đa phần những ngườI đàn ông ngoai fình không ai nghĩ rằng sẽ đánh đổI vợ để đi theo ngườI phụ nữ kia cả mà chẳng qua họ chỉ tìm thấy ở cô ta những điểm mà ngườI vợ không có. Nhưng theo tôi như vậy là bất công cho ngườI vợ. Nếu ngườI phụ nữ kia đứng ở vị trí của ngườI vợ thì liệu họ có còn sức thu hút vớI ngườI chồng như ban đầu nữa không hay là đến một lúc nào đó ngườI chồng lạI cảm thấy thiếu một điều gì đó mà lạI đi tìm điều đó ở một ngườI phụ nữ khác? Điều đáng nói ở đây là cho dù sau đó ngườI chồng có thành tâm hốI cảI thì đốI vớI ngườI vợ, những gì đã mất thì không thể lấy lạI được. Bạn bè tôi nói rằng bát nước đã đổ đi rồI thì múc lạI bát khác nhưng chuyện đâu đơn giản chỉ là việc múc lạI một bát nước khác.
    Được Renaissance sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 23/02/2004
  4. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    những ai phải trải qua cảm giác của 1 người bị phane bội mới có thể hiểu được, dù mọi chuyện đã qua nhưng bạn vẫn luôn có cảm giác bất an , giống như 1 người bị thuơng vậy, theo thời gian dù vết thương sẽ lành và ko còn đau nữa nhưng vẫn còn lại vết sẹo và khi bạn nhìn vết sạo đó, bạn sẽ nhớ lại là mình đã bị thường nhủ thế nào, người ta bảo tha thứ là 1 nghệ thuậ, nhưng nếu cứ bị làm tổn thương vài ba lân, ko ai chấc chắn sẽ làm người cao thượng được mãi cả. hơn nữa người yêu của bạn đã mắc sai lầm hơn 1 lần nên bạn luôn ở trong 1 trạng thái bất an là đúng thôi, Ty là tin tưởng o nhau, chác giải quyết hiện giờ là phải ớ phía anh ấy, phải làm sao đẻ có sự tin tưởng từ phía bạn.
    giống như bạn đang ở trong 1 giấc mơ hp, chỉ sợ có ngày tỉnh lại chỉ còn lại có 1 mình ...............
    em so mot ngay vi qua yeu anh
    bao dung qua em tro thanh nhu nhuoc
    em so mot ngay ko duoc nhu mo uoc
    em co don trong hanh phuc may mo
    em la nguoi khach bo hanh tren sa mac, khat tinh yeu!!!!!!!!!!!!
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Gửi Renaissance.
    Tôi hiểu cảm giác bị tổn thương khi bị phản bội của bạn. Tôi hiểu cảm giác không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, vì ghen tuông đã choán mất tâm trí, có thể khiến mình làm và nói những điều mình không định, không muốn, thậm chí biết rõ là không nên.
    Tôi cũng nghĩ như TYNL, cách duy nhất để không tiếp tục đầu độc mối quan hệ là biết cách tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, ghen cũng ẩn chứa một sự tự ti.
    Mong rằng bạn sẽ cố gắng tìm lại sự tin tưởng bạn mình, tin tưởng vào bản thân.
    Chỉ biết nói chung chung vậy thôi, hy vọng chia sẻ được đôi điều với bạn.
  6. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Vợ anh mỗi lần anh đi xa đều cho phép anh được thoải mái trong quan hệ chỉ với hai điều kiện: không hôn môi (nếu với gái mại dâm) và dùng bảo vệ. Anh chưa bao giờ thử xử dụng cái đặc quyền ấy. Anh cũng đã từng có người thứ hai và vợ anh biết việc này (chuyện đó lâu rồi). Vợ anh hiểu rằng chẳng thể cấm được chồng mình nếu chồng không tự giác. Một điều rất lạ là vợ anh chỉ ghen anh với các cô gái Vn còn với các cô gái nước ngoài thì không. Lý do rất đơn giản: các cô gái nước ngoài mặc dù biết anh có vợ con vẫn yêu để mà yêu chứ không đòi hỏi còn các cô gái VN thì yêu để mà chiếm đoạt (Có đúng không?). Còn chuyện quan hệ ******** thì đối với vợ anh đó không phải là phản bội.
  7. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần anh nói với tôi rằng tôi đang chứng tỏ sự thiếu tự tin của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chẳng hề thiếu tự tin. Tôi dằn vặt anh ngay cả khi anh nhận ra rằng người con gái đó không đáng để cho anh đùa giỡn với tình cảm của chúng tôi. Thà rằng người đó hơn tôi hoặc đáng để cho anh hy sinh tình cảm của chúng tôi thì tôi sẽ bớt đau khổ hơn. Những câu nói dằn vặt của tôi đại loại là : Hình như anh thích kiểu ăn mặc hở hang này hơn phải không? (Người đó ăn mặc kiểu như vậy). Tôi thuộc loại người khiêm tốn nhưng những gì mình vất vả rèn luyện để có được thì phải đáng tự hào chứ. Tại sao anh lại đi chà đạp lên tất cả những điều đó của tôi?
    To vuanh71: tôi nhận thấy được là anh rất tự hào về cách cư xử của vợ anh. Tôi cũng mong muốn mình làm được như vợ của anh vậy nhưng có lẽ điều đó cũng tùy vào tính cách của mỗi người và một phần cũng vì tôi còn trẻ quá, chưa đủ bình tĩnh để làm như vậy được. Tôi cũng có thể nói ra với anh ấy những điều tương tự như vậy nhưng rồi trong lòng tôi sẽ có bão, tôi đâu thể dối mình được, mà như thế thì không tốt chút nào, đúng không anh?
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    To Renaissance: "Cái tôi" chính là liều thuốc độc dẫn đến cái chết của hạnh phúc...!!!
    Bạn đang ko tin anh ấy, vậy ko tin nhau thì sống với nhau làm gì nhỉ? Một là sống tốt và thanh thản bên nhau..., hai là chia tay...!!!
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,cuộc sống chứ có phải công thức khoa học đâu? Có thể Renaissance hiện giờ không tin bạn trai vì nỗi ám ảnh nhưng quan trọng là cô ấy vẫn còn tình yêu và nhất là vẫn còn niềm hi vọng. Thời điểm này có thể không tin tưởng bạn trai của mình nhưng vẫn mong, vẫn nuôi hi vọng sự thay đổi dần dần theo chiều hướng tích cực hơn. Ngay cả bây giờ bạn được sống tốt và thanh thản bên người yêu của bạn nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng trải hoa hồng, rồi sẽ đến lúc chúng ta lại gặp những ngã ba, lại phải có bản lĩnh để vượt qua ngã ba đó để đi được vào quỹ đạo mình vẫn mong muốn. Mà cuộc sống thì nhiều ngã ba lắm, quan trọng là ta sẽ đi qua những khúc quanh đấy như thế nào thôi.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có chỗ cho " cái tôi " tồn tại!!!

Chia sẻ trang này