1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình, tình yêu không nên và ko thể tồn tại chung!
    vì tình yêu làm con ngừoi ta sống tốt và đẹp hơn ngoại tình làm băng hoại đạo đức người ta và gây nên vết thương không bao giờ lành!
    ai co the tha thu cho toi ngoai tinh ma không có chút đắn đo gì thì không phải là con người rồi!
    nếu bị ngoại tình thà đau lòng nhưng phải cắt bỏ khối ung nhọt đó đi!
    nhưng mấy ai làm được điều đó!
  2. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Niquita à, bạn đã đưa ra một đề tài mang nặng tính "thời sự" đấy nhưng tôi thấy...mọi người mới chỉ có thể đọc, phát biểu ý kiến của mình chứ khó mà có thể có tiếng nói chung được. Bản thân tôi cũng đang có bạn trai và thú thật...tôi không hề muốn anh ấy có quan hệ thân thiết với người khác giới (ý tôi là bạn bè.và hơn thế một chút..). Nếu nói là ghen tuông hay cấm đoán là thể hiện sự mất tự tin với bản thân, vậy theo mọi người khi nào thì người ta có thể tự tin? Bản thân tôi đã chứng kiến cảnh người đàn ông ra đi theo một người đàn bà thậm chí ...kém cả Osin cho vợ đấy thôi. Đúng như Renaisance và mọi người nói, đó chỉ là để thoả mãn cái tôi cá nhân thôi. Và liệu tôi có quá đáng không khi chỉ yêu cầu bạn trai tôi làm những gì mà tôi làm với chính anh ấy ( đừng nghĩ tôi xấu đến mức không có ai theo đuổi nhé).Cuộc sống thay đổi làm cho mọi thứ trở nên quá bấp bênh, khi mà cánh "mày râu" vẫn cứ cho rằng họ có quyền "xã giao", "quan hệ" để làm ăn, để không bị gạt ra khỏi cuộc vui của anh em hay còn vì hàng trăm lý do " chính đáng" khác. Và liệu có quá đáng không khi người ta chỉ cố gắng " phòng bệnh". Kể ra ai cũng ...thoáng được như vợ anh vuanh71 thì ...cuộc sống sẽ đỡ căng thẳng hơn nhưng...khó quá vì nó là nguyên tắc sống và cá tính của từng người rồi. Dù gì thì phụ nữ cũng là người chịu thiệt và...không biết mọi người thế nào chứ ..chỉ cânnghì đến chuyện bạn trai quan hệ với người khác thôi, tôi đã thấy ..xin lỗi mọi người nhé...kinh tởm lắm và chắc chắn tôi khó có thể chấp nhận anh ta được nữa.
    Nói gì thì nói tôi rất lấy làm tâm đắc 1 câu " Điều tốt đẹp nhất mà người cha có thể làm cho các con của mình là tình yêu dành cho mẹ của chúng" . Tôi nghĩ đàn ông trước khi làm thì cũng nên ..nghĩ về cái giá phải trả: mất mát tình cảm vợ chồng, con cái coi thường...
    Hãy cố gắng thể hiện rõ lập trường và quan điểm sống của mình cho partner của mình nghe, nghe rồi thì ngẫm nghĩ xem có chấp nhận được nhau không, rồi thì....nín thở mà chờ đợi xem điều gì sẽ đến vậy
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ cũng chẳng phải vợ anh thoáng đâu. Đó là cách thả để giữ đó thôi, vì vợ anh hiểu bắt anh chung thủy tuyệt đối là điều không thể.
    Xu hướng này cũng là một loại chủ nghĩa phong kiến mới trong hôn nhân thôi. Anh cứ thay "vợ anh" bằng "anh" và ngược lại là sẽ nhận ra thôi mà.
    Tất nhiên chẳng ai lại đòi "bình quyền" trong chuyện này cả. Nhưng phải ngậm đắng nuốt cay vì "đi đâu cũng là đàn ông" cả thôi thế thì... cay thật.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì vợ bác Vuanh71 là người phương Tây nên quan điểm trong chuyện náy khác với đa số phụ nữ phương Đông chăng
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Đối với anh, nghe có vẻ khó tin, thì việc quan hệ ******** cũng không phaỉ là phản bội. Khi anh đi công tác lâu ngày anh cho phép vợ anh làm việc đó nếu nhu cầu đòi hỏi mà chịu không được và tất nhiên sau này phải cho anh biết. Có lẽ vì anh tiêm nhiễm lối sống Châu Âu quá nặng chăng?
    Yêu cầu của vợ anh đối với anh cũng vậy. Trước đây vợ anh không bao giờ thả anh đi Đồ Sơn cùng bạn bè mà không đòi đi theo. Trước khi anh đi một tuần bọn anh có xuống Đồ Sơn chơi và đây là lần duy nhất vợ anh không đi theo. Đã thế vợ anh còn cho phép anh được sử dụng cái quyền của mình vì còn lâu anh mới lại có cơ hội được "thử" các cô gái VN. Năm ngoái khi anh ở Thuỵ Sĩ, anh kêu buồn vì sinh nhật không có ai bên cạnh, vợ anh đã thuyết phục anh sử dụng dịch vụ ***. Tất nhiên là anh từ chối. Năm nay cũng tương tự. Anh đùa rằng anh đã già, lại đeo nhẫn nên mãi chẳng tán được cô nào. Vợ anh cho phép anh được tháo nhẫn ra.
    Chính sự cho phép thoải mái này đã làm anh không thể phụ lại sự tin tưởng của cô ấy. Mấy năm gần đây anh thường đi công tác hàng tháng trời và chưa lần nào anh phụ lại cô ấy. Điều này trước đây anh không thể làm được. Nơi anh ở hiện nay các cô gái trẻ nhiều như nấm. Anh không phải thuộc loại xấu trai, ga lăng có thừa và tiếng không thuộc dạng kém. Việc tán một cô bé bản xứ không phaỉ là việc khó. Vậy mà đã năm tháng nay anh chưa động đến người của bất kỳ cô gái nào. Khó tin không??
    Ngày mai vợ anh sang với anh rồi. Anh cũng sẽ chẳng còn thời gian lang thang trong này nữa đâu. Chúc các em gái trong này có cách giải quyết tốt nhất để gìn giữ hạnh phúc của mình nhé.
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng nghĩ anh nhiễm lối sống của châu âu đâu vì em thấy người châu âu chưa có kết hôn thì họ quan hệ cũng thoải mái lắm nhưng kết hôn rồi thì em thấy ít người ngoại tình lắm và họ rất coi trọng gia đình mà em thấy vợ anh cũng là một người thoải mái và tin chồng lắm .
    Nhưng em đoán là 2 anh chị yêu nhau nhiều và tin tưởng nhau nên mới làm như vậy mà thật ra em cũng phải cảm phục vì lần đâu tiên em nghe thấy vợ và chồng cho phép có quan hệ *** với ai đó nếu phải xa nhau, sống ở nước ngoài lâu năm rồi mà em chưa thấy những đôi em gặp mà cho phép làm như vậy.
  7. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Anh tien bo qua nhung the thi ba chi ko yeu anh nhieu dau. Phu nu co ghen thi moi co yeu. !!!1
  8. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đá ngay 1 cái vào mồm nếu có 1 bà vợ dám ăn nói cái kiểu ******** như thế... mk thế thì lấy vợ làm quái gì....
  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn tbh à, chuyện ngoại tình có từ thời cổ đại cơ, ngày xưa đã có những hình phạt đấy thôi ! Nói nhỏ với bạn nhé, đàn ông cực tham lam chỉ muốn Thêm mà ko muốn Bớt. Bạn cảnh giác đấy nhé. Hôm qua có một anh giai hơn 40 tuổi hỏi tớ là có nên Ngoại tình ko? Ngoại tình có bị vi phạm đạo đức ko? Tớ hỏi vài cấu thì hoá ra anh ta vẫn yêu vợ, ko bao giờ tự phá hoại HPGĐ mình . Ấy thế mà cứ muốn tòm tèm vợ thằng khác, muốn phá vỡ HPGĐ thằng khác.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết là đàn ông ngoại tình là có lý do của họ. Nhưng em không thể chấp nhận được điều đó. Họ ngoại tình chứng tỏ họ không tôn trọng người yêu, người vợ mình. Có thể cho rằng em ích kỷ, nhưng trong tình yêu làm sao ngăn được cái từ ích kỷ được. Bảo là bao dung và tha thứ cho việc người mình yêu quan hệ với một cô gái khác thì không bao giờ em có thể tha thứ được. Em không muốn rằng tình cảm của mình bị xúc phạm. Có thể dễ dàng tha thứ lúc đó, nhưng sau này, mỗi lần có điều gì đó làm mình nghĩ đến người yêu ngày trước đã từng như thế, thì khó mà có người phụ nữ nào chấp nhận được.

Chia sẻ trang này