1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở trong tình trạng như thế. Bọn em rất yêu nhau và thực sự không muốn xa nhau, nhưng chiều nay em sẽ phải có một quyết định quan trọng cho hạnh phúc của mình.
    Từ khi yêu em, không biết anh ấy có quan hệ với ai không nhưng em tin là không. Người yêu em luôn yêu cầu cả hai phải thành thật và tin tưởng nhau nhưng lại nói rõ là đàn ông gần như tất cả đều quan hệ sau khi có vợ nhưng vẫn yêu vợ mình mà chỉ là chuyên tâm sinh lý.
    Em là người thoải mái trong suy nghĩ nên nếu 1 lúc nào đó lỡ ra thì em chấp nhận được. nhưng điều quan trọng là người yêu em lại cho chuyện đấy là bình thường. Nếu vậy thì em không hiểu làm thế nào để em tin anh ấy được khi chuyện chung thuỷ lại là điều anh ấy coi nhẹ. Vâng, có thể quan hệ không có nghĩa là phản bội, vậy có ai muốn nằm bên người chồng mà có thể tối hôm qua còn đang ôm người con gái khác? Hơn nữa lại coi chuyện đấy là chẳng có gì sai.
    Thật sự nếu người yêu chỉ cần nói là anh ấy sẽ cố gắng không quan hệ thì em còn thông cảm chứ tuyên bố là anh ấy sẽ không tránh khỏi thì thực sự e phải chia tay. Chỉ hi vọng là anh ấy nói theo điều mà anh ấy thấy hoặc nghe người ta nói mà bị ảnh hưởng, thực sự người đàn ông mà em sắp mất là người cố chấp và không chịu nhận mình sai bao giờ.
    Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi em sẽ mất người mà em yêu, em cảm giác như mình sắp điên mất.
  2. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Không biết bạn giải quyết chuyện của bạn sao rồi, nhưng tôi nghĩ bạn không nên lo lắng quá vì một điều chưa xảy ra, rất có hại cho tình cảm của bạn.
    Hãy cứ tin đi, nếu không có cơ sở xác đáng để nghi ngờ.
  3. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bộ ba bế tắc ư??? Tại sao 1 người trong bộ ba đó kô chịu "hi sinh". Bạn kô thể tha thứ cho chồng bạn ư? - Tại sao bạn kô ly dị? Anh kô còn tình cảm với vợ như trước đây? Anh có bồ? - Sao anh kô bỏ vợ để lấy người đàn bà mà anh đang yêu? Còn tôi. Sao tôi lại yêu chồng người khác? - Tại sao tôi lại là kẻ mà trong mọi câu chuyện mọi người đều khinh ghét nhất, đều phỉ báng : KẺ CƯỚP CHỒNG NGƯỜI TA.
    Bạn đau đớn đầy ghen tuông nghi ngờ - bạn biết bạn làm cuộc sống gia đình nặng nề, rồi sẽ có 1 ngày chồng bạn kô chịu được. Tại sao chứ? Bạn đã đẩy anh ấy đến với tôi. Chính bạn và sự ích kỉ của bạn. Vậy tại sao bạn lại trách tôi? và khi chồng bạn trở về (kô phải vì anh ấy còn yêu bạn, mà vì trách nhiệm gia đình & xã hội, và vì tôi kô thể để người yêu của mình lúc nào cũng nặng lòng nghĩ về những đứa con). Tại sao bạn kô thể chấp nhận anh ấy? Tại sao bạn kô thể tha thứ cho anh ấy như tha thứ cho chính bản thân bạn. Tại sao bạn kô thể vì những đứa con mà tiếp tục thương anh ấy hơn là bạn dằn vặt anh ấy?
    Tôi yêu anh ấy biết chừng nào. Tôi đã bỏ cả sự nghiệp & gia đình chỉ cần ở bên anh ấy. Chúng tôi đã lén lút quan hệ với nhau hơn 2 năm rồi. Tôi biết khi người đàn ông chơi bời, họ kô bao giờ giữ quan hệ lâu dài như thế. Và nếu như tôi có thủ đoạn hơn 1 chút, nếu như tôi có sự tàn nhẫn hơn 1 chút - tôi sẽ giành được anh ấy dễ thôi. Nhưng tôi kô thể; tôi kô thể làm thế. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy là 1 người đàn ông tuyệt vời. Một phần của người đàn ông tuyệt vời đó là hình ảnh 1 người cha tốt trong mắt những đứa con. Nếu anh có thể sẵn sàng bỏ chúng thì anh kô phải là người đàn ông đã làm tôi yêu điên cuồng. Anh đã từng nói : "con anh cũng là con em mà". Tôi rất hạnh phúc nhưng tôi biết sự ích kỉ của mình kô thể chăm sóc chúng tốt như bạn được. Tôi sẽ nguyện được ở bên anh ấy mãi như thế này cũng tốt rồi. Bạn kô muốn ư? Không được nữa rồi. Bạn hãy chấp nhận đi, bởi tôi chỉ nhìn và sờ vào "hạnh phúc " của bạn thôi. Tôi xin được ở bên ngoài thèm muốn và thề với bạn tôi cũng sẽ giữ gìn nó như bạn thôi. Nhưng nếu bạn quấy tung nó lên, bạn hạ nhục anh ấy trước mắt các con thì tôi cũng thề rằng tôi sẽ kô khách sáo đâu. Bạn sẽ mất, dù ít hay nhiều khi đó bạn sẽ mất đấy.
    Bạn có thể kiểm chứng tình yêu của tôi giành cho anh ấy. Tất cả những gì tôi hiểu về anh ấy còn hơn cả bạn. Và đêm nay khi bạn đang ngủ say, tôi đang rất lo lắng cho anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay bạn có biết kô? Một tháng trời nay anh ấy đau dạ dày vì công việc quá tải bạn có biết kô?
  4. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xueomoc ơi!
    Nè bộ trên đời này hết đàn ông hay sao mà phải khổ nhục thế?
    Cẩn thận kẻo lúc 3 mặt một lời người đàn ông đó nói thẳng ra rằng bạn chỉ là *******s chẳng có ý nghĩa gì... mới trắng mắt ra...
    Còn bạn nghĩ là nếu người vợ đó làm quá lên với người đàn ông phản bội, bạn sẽ nhào vô để bênh vực ư? Bạn lấy tư cách gì mà nói vậy? Gieo hạt đắng thì sẽ gặt trái đắng, có nhân có quả bạn cứ chờ xem.
    Tôi một là không ủng hộ chuyện "quan hệ ngoài hôn nhân" thứ hai tôi cũng chẳng thể ủng hộ những người vợ yếu mềm, biết chồng quan hệ với người khác mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt! Mình coi trọng giá trị đạo đức trong gia đình thì con cái mới có gương mà noi theo, chồng mà hư hỏng thì làm sao dậy con nên người được? Tình nghĩa dù có sâu nặng với nhau đến đâu, người ta đã chà đạp lên đó rồi thì cũng chẳng tìm được cách cứu vãn!
    Nghe chuyện thấy thật là buồn. Xin thực lòng chia xẻ với những người vợ bị lừa dối
  5. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật là trơ trẽn hết chỗ nói, đã có gia đình mà lại như vậy?
    Không sợ quả báo à?
    Với những đứa con gái như thế này thì không cần mọi người phải quan tâm đến.
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ topic này lâu như vậy rồi lại được đưa lên trang trước. Bài của bạn thật xúc động.
    3 vị trí và tôi thấy đều đau khổ, nhưng vì là phụ nữ, tôi luôn cảm thấy những người phụ nữ đau đớn hơn cả.
    Tôi không hề có ý nghĩ nào xúc phạm đến bạn đâu. Vì tình yêu, bạn đã dành 2 năm trong cuộc đời ở bên người đàn ông đó. Hai năm không phải là dài, nhưng lại lấy đi bao nhiêu sinh lực và tình cảm, sống một cuộc sống vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.
    Tự hào vì tình cảm mình là tình yêu đích thực, mà tại sao vẫn phải lén lút trước con mắt của mọi người, không được có cảm giác đường hoàng đi bên người mình yêu, cũng không bao giờ dám nghĩ đến tương lai. Có được tình yêu, bạn hy sinh nhiều.
    Bạn ạ, bạn đừng đổ lỗi cho người mà bạn cho là đã biến cuộc sống của "anh ấy" thành địa ngục. Hôn nhân là của hai người. Anh ấy đã tình nguyện bước vào cuọc hôn nhân đó, dù bằng tình yêu hay không bằng tình yêu, anh ấy cũng có trách nhiệm giữ gìn nó hết sức có thể. Anh ấy không thể để người vợ mệt mỏi làm hết điều có thể để giữ gìn hạnh phúc gia đình, với nỗi ám ảnh muôn thưở rằng "nếu không thì sẽ mất chồng", rồi anh ấy nói vẫn không thể chấp nhận được vì thực tế không yêu vợ, và nhẹ nhàng đi như làn gió.
    Phụ nữ thường cam chịu, khi biết anh ấy có người khác, cố lừa dối mình bằng ý nghĩ :"Chỉ là nhất thời thôi". Giận dữ đến mấy, làm căng đến mấy, cũng với mong muốn anh ấy sẽ càng khổ sở, càng van xin, càng hối lỗi mà thôi.
    Nhưng khi anh ấy (tỏ vẻ) hối lỗi rồi, thề sống thề chết, lòng vẫn không yên được. Vẫn cảm thấy như hồi đó mình chưa bày tỏ hết những điều giận dữ, vẫn cảm thấy lo sợ không yên, vẫn cảm thấy nhói đau. Dù anh ấy có làm mình đau đến mấy, nếu anh ấy đi rồi, vẫn thấy cuộc sống trở nên trống rỗng.
    Một người hy sinh? Là người nào vậy? Là bạn à? Bạn định hy sinh tình yêu đích thực của mình à? Tình yêu mà vì nó bạn đã mất đi bao nhiêu niềm hạnh phúc khác trong cuộc sống à?
    Là anh ấy? Anh ấy không còn coi vợ anh là đối tượng đem cân đo nữa rồi. Chỉ có một bên là bạn, một bên là con anh ấy thôi. Bạn sống vì tình yêu, trong bàn cân của bạn chỉ có tình cảm. Nhưng trong bàn cân của anh ấy có cả gia đình, xã hội, tài sản, địa vị.
    Là người vợ? "Tôi" làm gì có lựa chọn nào.
    Ừ thì cũng có thể có một cái kết thúc có hậu nào đó, nhưng mà tôi không tin được, bạn ạ.
    Tái bút: Bạn có nghĩ cái suy nghĩ của bạn rằng "Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến anh ấy bỏ gia đình bất kỳ lúc nào" nhưng vì tôi thương con anh ấy v.v. nên tôi không v.v. là hơi AQ không?
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 22/10/2004
  7. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    À, chắc là người vợ phải hy sinh, nuôi con cho chồng đi lấy vợ mới í mà. Tớ ủng hộ kết thúc này, anh chồng sẽ tìm được một cô vợ mới, tình yêu đích thực của anh ấy, sau đó... bổn cũ soạn lại, chúng ta sẽ được thấy thêm 1, 2, 3... n mối tình đích thực khác, cũng của anh ấy. Ôi, tình yêu của anh...
    Nghệ thuật là ở chỗ này, tất cả phụ nữ đều cho rằng nếu một người đàn ông nói "yêu", thì nghĩa là họ yêu mình thật, nếu họ nói "Em là duy nhất, là tất cả...", nghĩa là mình là người đặc biệt duy nhất, là tất cả của anh ấy thật.... Nhưng biết đâu được, chia tay mình 3 tháng anh ấy, tình yêu đích thực của mình sẽ lại say như điếu đổ một cô gái khác...
  8. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    À, chắc là người vợ phải hy sinh, nuôi con cho chồng đi lấy vợ mới í mà. Tớ ủng hộ kết thúc này, anh chồng sẽ tìm được một cô vợ mới, tình yêu đích thực của anh ấy, sau đó... bổn cũ soạn lại, chúng ta sẽ được thấy thêm 1, 2, 3... n mối tình đích thực khác, cũng của anh ấy. Ôi, tình yêu của anh...
    ________________________
    Tôi ủng hộ ý kiến của bạn. Cô ban xueomoc hình như đang bay bổng trên chín tầng mây do cô ta tự tạo nên thôi. cô nàng liệu có hạ cánh nhẹ nhàng được không nhỉ, chắc chắn là không đâu.
    Cứ ở đấy mà hô khẩu hiệu rằng: " nếu bạn (người vợ đau khổ) quấy tung chuyện ấy lên thì cô ta sẽ nhảy vào cuộc. ha ha ha... thật đáng nhạo báng, lúc đó cô ta sẽ không phải là hạ cánh đâu mà sẽ bị quật ngã xuống tận đáy vực sâu kia.
    Cô nàng xueomoc ơi cứ thử mà xem sẽ thấy kết quả ngay ấy mà. Thật là một kẻ mù quáng và điên cuồng, cô nàng tưởng tình yêu của cô ta cao thượng lắm đấy. Dơ dáy và đáng xấu hổ
    Một người có hành động mà xã hội không bao giờ ủng hộ ấy lại tự vỗ ngực cho rằng minh cao thượng, ha ha ha ha ha ha
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 22/10/2004
  9. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [quote-xueomoc viết lúc 01:31 ngày 21/10/2004-]
    Khi hai ban Hanoibabe va rong76 phan xet ve nhung dieu xueomoc da viet len, cac ban co bao gio nghi rang den mot ngay neu hai ban roi vao hoan canh se phai yeu chong hoac vo cua mot nguoi khac, thi khi do cac ban se the nao? Tinh cam that kho noi. Khong ai co the biet truoc duoc dieu gi se xay den voi minh vao ngay mai. Co nhung hoan canh dua day, co nhung tinh cam bot phat,...va toi van tin rang co nhung cuoc tinh la mai mai nhung khong phai bao gio cung la duy nhat.
    Khi ban bat dau theo duoi mot chang trai hoac mot co gai, voi ban, tinh yeu khi do la tat ca boi vi ban cam thay rat yeu co (anh)ay vao thoi diem do. Nguoi ma ban yeu thuong da mang lai cho ban nhung dieu ban cam thay rat can va du khi do va cac ban da quyet dinh di den hon nhan.. The nhung cuoc song gia dinh la mot dieu khac han. Khi phai chia se voi nhau nhung kho khan trong cuoc song, ve con cai, ve com ao gao tien luc do nguoi ta moi nhan ra rang minh can dieu gi hon o nguoi ban doi cua minh. Nhung cuoc hon nhan moi ngay lai co them nhung vet nut. Moi ngay ho cang khong the tim nhung tieng noi chung.
    Neu la mot nguoi dung cam, nguoi ta se co gang sua chua, han gan cuoc hon nhan do. Cu cho rang viec han gan do la vi van con yeu chong hoac vo cua minh, hay viec han gan do chi la trach nhiem voi con cai ma thoi,...The nhung viec han gan do, phai co tu hai phia. Vi du nhu nguoi dan ong, da tung rat yeu vo cua minh, co ay da la moi tinh dau tien, roi anh ta cuoi co ay, roi ho co con. Cuoc song da lam cho tinh yeu khong con la thi vi nua. Khi nguoi chong co gang het suc de kiem tien cho gia dinh mot cach chan chinh, anh ta yeu vo va con cua minh. Nhung bu lai voi su co gang do chi la su doi hoi, nhong nheo khong thong cam va chia se cua nguoi vo, da lam anh ta cam thay met moi va don coi. Neu nhu cong them ca vao cuoc hon nhan da ran nut do la doi song ******** cung khong co su hoa hop nhat dinh thi viec lam cho mot nguoi dan ong cam thay suc hap dan tu mot nguoi dan ba khac la dieu co the chap nhan duoc.
    Tai sao cac ban khong nhin cuoc song mot cach rong mo hon, biet tha thu hon? Con nguoi van luon co nhung cam xuc mem yeu tiem an nen chang ai co the noi truoc duoc dieu gi. Nhung it nhat toi cung thay rang xueomoc da rat dung cam va thanh that voi trai tim minh. Nhung dieu ma biet dau co nhung nguoi dang o trong hoan canh nhu ban ay, lai qua hen de khong dam len tieng noi ra roi lai ngoi do ma chi trich nguoi khac.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa lập gia đình,chưa rơi vào hoàn cảnh chồng chung,nhưng KDIG cũng xin mạn phép được trình bày ý kiến với các bô lão
    Buồn cười thật,đây là một diễn đàn mở,mọi người được quyền tự do nêu lên quan điểm của mình .Vậy thì cớ j mà một số bạn phải quá kích động mà viết lên những lời,uhm,biết nói sao nhỉ?Có vẻ động chạm đến đả kích cá nhân quá
    Các bạn nên đặt mình vào vị trí của người ta một chút,K tự thấy rằng,tình yêu của xueomoc chẳng có j đáng trách cả,vì thứ tình yêu mà bạn dành cho người đàn ông kia thực sự là bao la quá,hiếm có ai yêu mà không ích kỉ như bạn,có trách thì hãy trách số phận đã mang hai bạn đến với nhau quá muộn mà thôi,nhưng bạn đang nghĩ nhiều cho người đàn ông đó và family của anh ta đấySao bạn lại không công bằng với mình hơn,bạn nên nhìn xa hơn một chút,và dứt khoát đi,bạn thấy đấy,nếu người ngoài không hiểu,người ta dễ dàng lên án bạn,và K thấy trong mối quan hệ này,người thiệt thòi nhất ,trớ trêu thay,lại là bạn.Một người cá tính và dứt khoát như bạn,hẳn biết cách tự đối xử với tương lai của mình chứ?
    Có lẽ đây là một vấn đề hot thật sự,bạn Niquita ạ,vì K nghĩ,male là thế,không chóng thì chày,cái chính là làm người yêu,người vợ,phải tự biết cách mà để mọi việc trong control thôi
    Mà cũng hay,tại sao ở đây chỉ mới xuất hiện người ngoại tình là chồng,thế còn khi người ngoại tinh là vợ thì sao??!!!Tội chắc cũng nặng chẳng kém đâu nhỉ?Chắc vợ chung thuỷ hơn,he he,tự hào cho phái đẹp quáCụng ly cái

Chia sẻ trang này