1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  2. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Đúng, mọi người không nên dùng lời lẽ kích động như vậy. Tôi lập ra topic này để tìm hiểu một khía cạnh khác của vấn đề đã quá đỗi quen thuộc này. Vì vậy hãy tập thói quen nhìn hai mặt của đồng tiền.
    Topic tên là "Đàn ông..." đương nhiên nói về vấn đề phía đàn ông rồi.
    Tôi ít khi nghĩ đến vấn đề người vợ ngoại tình, trong suy nghĩ của tôi cứ đinh ninh phụ nữ Việt Nam là Chung thủy, đảm đang rồi nên không có chuyện đó chứ
    Có lẽ cảm giác của đàn ông khi gặp phải vấn đề này khác cảm giác của phụ nữ. Có lẽ là giận dữ hoặc cay cú..., và ít người muốn níu kéo. Chẳng biết nữa. Hãy để đàn ông lên tiếng.
  4. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Neu ban noi rang do la ong chong thich tim cua la thi ban co ve nhu chang hieu gi ve cuoc song may. Dau phai khi ban nhan ra rang trai tim minh lai rung dong lan nua voi mot nguoi khac va do la mot tinh yeu cung rat chan thanh lai duoc goi la "cua la" duoc. Tu "cua la" chi nen dung khi nguoi dan ong ham me kham pha nhieu phu nu khac nhau.
    ___________________________
    Có thể bạn nói đúng chăng, tôi chẳng hiểu gì về cuộc sống cả.
    Nhưng tôi biết một điều: Có những người chồng chỉ biết đến nhu cầu được sản sẻ, được vỗ về, được chăm sóc mà không bao giờ nghĩ rằng người vợ của họ cũng có những nhu cầu tương tự. Trong khi họ đi tìm được nơi chốn để nương náu thì người vợ của họ ra sao?
    Người phụ nữ bây giờ được hưởng cái quyền gọi là "bình đẳng nam nữ" vì vậy họ dược cái quyền vừa làm vợ, vừa làm con dâu, vừa làm mẹ vàe thêm cả cái quyền làm công chức nữa, hãy tạm nói đến công chức thường thường bậc trung thôi, tôi chưa nói đến sự thành đạt mà co rất nhiều phụ nữ để đảm bảo tất cả các vai trò ho đã phải hy sinh còn nhiều hơn thế nữa đó.
    Còn các đức ông chồng thì sao nhỉ? Vì phải san sẻ bớt cái quyền bình đẳng ấy cho bà xã nên họ sẽ phải tìm lấy một nơi chốn để san sẻ các phiên muộn của mình: nào là vợ anh chẳng quan tâm gì đến anh, anh đau dạ dày cả tháng nay mà cô ta không biết (không biết anh chàng đau dạ dày vì áp lực công việc quá lớn hay vì... tình cảm san sẽ quá nhiều nơi chốn), rồi là anh chẳng bao giờ được nghê cô ta nói chuyện với anh nhẹ nhàng như em (chắc là trước đây trong thời kỳ yêu nhau cô ta cung suốt ngày gắt như mắm tôm ấy nhỉ), nào là em đã động viên em rất nhiều trong công việc (anh ta đã bao giờ động viên vợ mình chưa nhỉ?).... vân vân và vân vân
    Và tôi nghĩ răng cái cô nàng xueomoc kia cũng chỉ là một cái bến tạm dừng chân cho cái anh chàng đó thôi, thật tội nghiệp. Ừ thì cứ thử về sống hẳn với nhâu xem sao, xueomoc ơi lúc đó cô sẽ biết nagy được cái tính chân thạt của tinh yêu tay ba ấy cho mà xem.
    Nhưng mà cũng chẳng có cơ hội đâu xueomoc ạ, anh ta sẽ chẳng bao giờ rời xa cái gia đình của mình mà chạy theo cái TY lý tưởng đó đâu và những đứa con chính ta cái cớ để anh ta đựoc cả hai đấy. Thật tội nghiệp xuoemoc!!!
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/10/2004
  5. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Neu ban noi rang do la ong chong thich tim cua la thi ban co ve nhu chang hieu gi ve cuoc song may. Dau phai khi ban nhan ra rang trai tim minh lai rung dong lan nua voi mot nguoi khac va do la mot tinh yeu cung rat chan thanh lai duoc goi la "cua la" duoc. Tu "cua la" chi nen dung khi nguoi dan ong ham me kham pha nhieu phu nu khac nhau.
    ___________________________
    Có thể bạn nói đúng chăng, tôi chẳng hiểu gì về cuộc sống cả.
    Nhưng tôi biết một điều: Có những người chồng chỉ biết đến nhu cầu được sản sẻ, được vỗ về, được chăm sóc mà không bao giờ nghĩ rằng người vợ của họ cũng có những nhu cầu tương tự. Trong khi họ đi tìm được nơi chốn để nương náu thì người vợ của họ ra sao?
    Và tôi nghĩ răng cái cô nàng xueomoc kia cũng chỉ là một cái bến tạm dừng chân cho cái anh chàng đó thôi, thật tội nghiệp. Ừ thì cứ thử về sống hẳn với nhâu xem sao, xueomoc ơi lúc đó cô sẽ biết nagy được cái tính chân thạt của tinh yêu tay ba ấy cho mà xem.
    Nhưng mà cũng chẳng có cơ hội đâu xueomoc ạ, anh ta sẽ chẳng bao giờ rời xa cái gia đình của mình mà chạy theo cái TY lý tưởng đó đâu và những đứa con chính ta cái cớ để anh ta đựoc cả hai đấy. Thật tội nghiệp xuoemoc!!!
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/10/2004
    [/quote]
    Có thể không phải là bạn không hiểu gì về cuộc sống mà là bạn đã nhầm khi đưa từ "của lạ" ra để đánh đồng với một khái niệm tình cảm khác ngoài chồng hoặc vợ hay còn gọi là ngoại tình. Hoặc là tôi và bạn, mỗi người có một khái niệm khác nhau về vấn đề đó. Bởi vì trong một số mối quan hệ, ham muốn ******** chỉ đến khi hai người đã thật sự yêu và hiểu nhau. Thế nên không thể coi rằng đó là vì ham của lạ mà người đàn ông mới như vậy.
    Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là bạn hãy nhìn cuộc sống rộng mở hơn như Niquita nói đó là "hãy nhìn sự việc bằng hai mặt của đồng tiền". Ngoại tình không phải là tốt nhưng không phải là không thông cảm được. Xuemoc không có gì là đáng thương cả khi cô ấy chấp nhận cái lý tưởng mà cô ấy đang theo đuổi, theo quan điểm sống của cô ấy. Có thể cô ấy có nhận ra rằng tình yêu đó là một sự bế tắc, cô ấy thừa biết người đàn ông đó chẳng đời nào rời bỏ gia đình mình, và lý do con cái cũng chỉ là cái cớ,.... nhưng cô ấy chấp nhận điều đó. Vì có thể cô ấy cũng chỉ cần đến vậy.
    Đàn ông suy cho cùng là giống nhau. Kết thúc một cuộc hôn nhân này để tìm đến một cuộc hôn nhân khác thì rồi cũng vậy mà thôi. Thế nên, nếu như vì lý do này hay lý do khác trong hôn nhân đã đẩy cô ấy đến việc yêu thương một người đàn ông khác không phải là chồng mình nhưng cả hai người chấp nhận cứ để cuộc sống như vậy thì cũng có sao đâu? Cô ấy cũng không thể dứt bỏ hay chia tay chồng mình bởi anh ta chẳng có lỗi gì cả. Chẳng qua là tại số phận đã đưa họ nên duyên vợ chồng mà không có tình yêu nên đã tạo ra bi kịch như vậy thôi. Hoặc cũng không phải là cô ấy chưa từng bao giờ yêu chồng của mình. Cô ấy có yêu. Nhưng sau khi đã đi dến hôn nhân thì tình yêu từ cả hai phía đã không còn như ngày đầu nữa. Người chồng chỉ lao đầu vào làm ăn, lúc nào củng trở về nhà trong tình trạng 2, 3h sáng, chỉ lo kiếm tiền, sự mệt mỏi của người vợ khi con cái nheo nhóc, những ham muốn ******** không còn nữa,....rất nhiều lý do để tình yêu chết dần đi. Nhưng vì quan niệm xã hội, vì lý tưởng, vì hèn yếu, vì rất nhiều thứ v.v...họ không thể chia tay nhau được thì Xueomoc và người yêu của cô ấy đã chấp nhận cuộc sống như hiện nay để chia sẻ cho nhau mỗi ngày, để yêu cuộc sống hơn lên, để giải toả những bức xúc không thể thay đổi trong gia đình của hai người, thì vấn đề đó có thể thông cảm được và chẳng có gì là tội nghiệp nếu cô ấy đã chấp nhận điều đó.
    Help_sl a, nếu một ngày, vì một lý do nào đó, bạn không còn cảm thấy yêu chồng của bạn được nữa, nhưng vì con cái, cha mẹ,... bạn không muốn những người thân của mình đau khổ vì mình, rồi bạn gặp một người đàn ông yêu bạn chân thành, nhưng anh ta cũng đã có gia đình rồi, vậy bạn sẽ làm gì? Nói cho tôi biết với!
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? bế tắc vô cu?ng bạn ạ. Cho du? bạn tha thứ đê? ba?o vệ hạnh phúc gia đi?nh (tạm gọi la? hạnh phúc, vi? trên thực tế hạnh phúc đó không có thật), thi? bạn cufng không bao giơ? quên được ha?nh vi, sự dối trá ma? ngươ?i đa?n ông mi?nh đaf tư?ng yêu thương đối với mi?nh. Điê?u na?y giống như một vết thương không bao giơ? la?nh, bất cứ lúc na?o cufng có thê? la?m bạn đau đớn. Cuộc sống gia đi?nh sef trơ? nên khó khăn hơn khi niê?m tin "đội nón" ra đi.
    Tôi không biết khuyên bạn thế na?o bơ?i chính ba?n thân tôi cufng ca?m thấy bế tắc. Duy tri? một cuộc sống chung trong nghi ngơ? va? thiết ti?nh yêu thi? thực sự rất khó khăn va? đau khô? cho phụ nưf chúng mi?nh. Chia tay thi? dêf da?ng quá, nhưng con cái thi? sao đây?
    Cho nên cuối cu?ng tôi chi? co?n biết căm hận, cái tư tươ?ng cu?a đa?n ông Á đông, cái xaf hội ma? chúng ta đang sống, thiếu sự ba?o vệ cho ngươ?i phụ nưf. Va? suy nghif hơi tiêu cực ră?ng nếu (lại nếu) được la?m lại tôi sef không lấy chô?ng la? ngươ?i Việt Nam nưfa.
  7. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một người thành đạt trong sự nghiệp kô kém gì bất cứ người đàn ông nào. Bạn rất đẹp so với tuổi của bạn, thời gian kô với tới nhan sắc của bạn. Những đứa con của bạn đã đủ tuổi thành niên. Bạn đã từng rất yêu chồng như tình yêu của cô gái đáng tuổi con bạn bây giờ đang là tình nhân của chồng bạn. Bạn sẽ làm gì đây??? Đừng nghĩ rằng tiền bạc sẽ mua được cô ấy, cô ấy yêu chồng bạn thực lòng đó. Mọi biện minh hay phán xét đều vô nghĩa với thời gian. Tình yêu cũng kô phải là vĩnh cửu nhưng tình yêu có sức mạnh tàn phá. Cuộc sống là hiện tại chứ kô phải là tương lai hay quá khứ.
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi. Cuộc sống là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nếu không có quá khứ, làm gì có tình huống bế tắc hiện nay. Nếu không nghĩ đến tương lai, việc gì phải đau khổ. Cùng tình cảm như vậy thôi, nhưng mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu mình nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi trong tương lai.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông ngoại tình hìhì
    Chả hiểu sao mọi người lại phải tranh nhau vì một thằng đàn ông chả ra gì thế nhỉ. Bắt cá hai tay dù là bất kì lí do gì cũng chỉ là một đứa tham lam. Người ta nói "love is blind" cũng phải, người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. You ought to know your rights, girl, if you want love and respect.
  10. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Trong cuộc sống gia đình thì vợ chồng ngòai cái tình còn có cái nghĩa và cả trách nhiệm đối với con cái. Đó là lý do vì sao hầu hết các ông chồng ngọai tình đều lén lút và thường số lượng bỏ vợ con để đi theo tình yêu với các cô gái trẻ chỉ chiếm rất thấp. Vấn đề không phải ở chỗ làm cách nào để xử lý cô gái kia và lôi kéo chồng về với gia đình vì trong tình huống ấy, mỗi người vợ đều có cách xử lý khác nhau dựa trên cơ sở tình cảm vợ chồng và gia đình (con cái cha mẹ hai bên) và cả ai là người nắm kinh tế trong gia đình. Khéo léo thì sẽ trở thành bàn tay sắt bọc nhung, lôi chồng trở về với gia đình và làm cho các ông cảm thấy "ớn lạnh" mỗi dợm chân khi sa vào lưới tình của một "em gái" nào đấy. Tôi không nói về cách giải quyết với cô gái kia vì có 1001 cách, điều tôi muốn nói ở đây là sự tổn thương không gì có thể hàn gắn được trong tâm hồn của người vợ cho dù các ông sau đó có ăn năn và thương yêu vợ của mình như thế nào đi nữa thì vết thương đó cũng giống như một hòn than luôn âm ỷ cháy và sẵn sàng bùng lên bất cứ khi nào có một cơn gió dù là nhẹ thổi qua và phải là người từng trải qua thì mới hiểu sâu sắc những điều này bạn ạ.

Chia sẻ trang này