1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hihi, lần đầu tiên dạo qua đây thấy các bà chị bàn luận đàn ông như đồ vật để tranh giành, vứt bỏ hay giữ gìn ấy nhỉ!
    Xin thưa rằng vạn vật luôn chuyển động, luôn thay đổi, không có gì là vĩnh cửu cả và tình yêu cũng vậy.
    Đàn ông khi nhìn thấy đàn bà là ngay lập tức trong đầu nảy ra suy nghĩ về tính dục rồi. Nếu xét ngoại tình trên khía cạnh " tinh thần" như vậy thì 100% đàn ông ngoại tình. Nhưng cũng may là sau cái ý nghĩ nảy sinh đấy thằng đàn ông lại so sánh về đối tượng, gặp các rào cản về tình cảm ( theo khía cạnh lãng mạn), rào cản về đạo đức, giá trị giá đình, vị trí xã hội, hoàn cảnh thực tế và cả túi tiền nữa ... và ... nên tỷ lệ cũng ko còn được 100% nữa.
    Đàn ông khi đã lập gia đình mà vẫn quan hệ ở ngoài, việc đầu tiên phải xét là quan hệ ngay trong cái gia đình đó.
    Đàn ông đầu tiên thích tự do. Về nhà hay khoác vô nhẫn cưới như vào tù đương nhiên có ngày nó chạy rông.
    Thằng đàn ông thích chỉ huy. Các bà chị ko cho nó ý nghĩ nó đang đc chỉ huy nó sẽ tìm cái khác.
    Sau đấy nó thích chinh phục. Các chị phơi hết ra, cái gì cũng cho nhẹ nhàng nó cũng chán. Nhưng, chinh phục khó quá nó cũng nản.
    Đàn ông cũng hay phổi bò, mau thèm chóng chán nên đừng cho ăn no.
    Đàn ông càng thích cái đẹp. Các chị cố kéo dài cái đẹp vật lý của mình và dạy nó cách nhìn vào cái đẹp tâm hồn của mình.
    vân vân và vân vân......
    Nói chung đa phần chúng ta ko quan niệm gia đình là một thực thể sống, có lúc khoẻ lúc yếu, lúc ốm lúc đau, và ko có gì là tất nhiên phải thế.
    Phu phụ tương kính như tân. Đối xử với chồng cần như với đối tác vậy, ko đặt cao hơn để luỵ nó quá, ko để thấp hơn để nó chán. Các chị cần học cách nhấn buông , giữ cân bằng động trong cuộc sống. Lúc nào níu, lúc nào đẩy ?
  2. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cuộc sống là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Trong cuộc sống gia đình thì vợ chồng ngòai cái tình còn có cái nghĩa và cả trách nhiệm đối với con cái. Đó là lý do vì sao hầu hết các ông chồng ngọai tình đều lén lút và thường số lượng bỏ vợ con để đi theo tình yêu với các cô gái trẻ chỉ chiếm rất thấp. Vấn đề không phải ở chỗ làm cách nào để xử lý cô gái kia và lôi kéo chồng về với gia đình vì trong tình huống ấy, mỗi người vợ đều có cách xử lý khác nhau dựa trên cơ sở tình cảm vợ chồng và gia đình (con cái cha mẹ hai bên) và cả ai là người nắm kinh tế trong gia đình. Khéo léo thì sẽ trở thành bàn tay sắt bọc nhung, lôi chồng trở về với gia đình và làm cho các ông cảm thấy "ớn lạnh" mỗi dợm chân khi sa vào lưới tình của một "em gái" nào đấy. Tôi không nói về cách giải quyết với cô gái kia vì có 1001 cách, điều tôi muốn nói ở đây là sự tổn thương không gì có thể hàn gắn được trong tâm hồn của người vợ cho dù các ông sau đó có ăn năn và thương yêu vợ của mình như thế nào đi nữa thì vết thương đó cũng giống như một hòn than luôn âm ỷ cháy và sẵn sàng bùng lên bất cứ khi nào có một cơn gió dù là nhẹ thổi qua và phải là người từng trải qua thì mới hiểu sâu sắc những điều này bạn ạ.
    [/quote] TextText
    ________________________________________
    Tôi cảm thấy bạn đã nói giúp suy nghi cua những người vợ. Nếu ai đã từng trai qua hoàn cảnh đó chắc sẽ hiểu hơn nhiều.
    Tôi nghi rằng việc đàn ông bóc bánh trả tiền có lẽ rất nguy hiểm nếu anh ta không biết giữ gìn. Tuy nhiên việc đó có lẽ còn có thể chấp nhận đưọc nếu xét theo khía cạnh để thoả mãn môt cái gì đó chứ không hoàn toàn la phản bội.
    Còn người vợ sẽ cảm thấy rất đau đớn nếu biết rằng người chồng mình có quan hệ rất lâu với một người con gai khác(nửa đàn bà, nửa con gái có lẽ đúng hơn). Như vây nó đã mang đúng cái nghĩa của sự phản bội rồi. Và nó đúng là một vết sẹo khó lành trong cuộc sống vợ chồng.
    Còn cô gái đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình đó theo tôi nghĩ chỉ là một người thiển cận, thiếu hiểu biết về cuộc sống hoặc là còn quá trẻ nên chưa hiểu hết được ngoc nghách của cuộc sống thôi, Cô ta sẽ phải đã phải trả giá đang trả giá và sẽ còn phải trả giá rất đắt nữa đó cô bé ạ.
    Việc phá vỡ một gia đình không chỉ đẻ lại hậu quả cho ba người đâu mà kéo theo nó là cả một đoàn tàu. Cha mẹ, anh em, con cái đặc biệt là những đứa con.
    Cô bạn xueomoc của chúng ta chưa hiểu nổi những người phụ nữ đã có gia đình họ sống vì cái gì đâu và có nói ra chắc gì đã hiểu
    Tôi vote cho ban 3 sao vì bài viết của bạn đã nói giúp nhiều người
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Cái nay khỏi dạy, phụ nữ hàng nghìn năm qua lúc nào chả nghĩ mọi cách để giữ chồng, tích cực có, tiêu cực có.
    Nhưng mà hình như không cần giữ vợ thì phải.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 28/10/2004
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chỉ thấy phụ nữ Việt Nam chúng mình hy sinh vì đàn ông nhiều quá, vô tình nuôi dưỡng loại đàn ông ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, mà không để tâm đến người khác.
    Cô bạn xeomuoc gì thật là nực cười. Một thằng đàn ông đã đối xử không tốt với vợ mình, ra ngoài đường lại được người đàn bà khác dang tay đón chào, chẳng có cơ hội để sáng mắt ra.
    Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ dù đi làm hay ở nhà cũng đóng góp đồng đều như đàn ông. Ở nhà chăm con cái, đủ việc không tên mà nếu một người đàn ông biết nghĩ, hẳn anh ta hiểu vợ phải hy sinh đến thế nào.
    phụ nữ muôn đời vẫn bao dung, nhưng bao dung đúng chỗ, đúng lúc. Đừng để cho cái loại đàn ông mà cư xử không ra một thằng đàn ông cứ tìm chỗ trú chân ở chính sự bao dung lầm chỗ của mình.
    Cũng cần nói thêm với xeomuoc gì đó: thật sự u chưa gặp người đàn ông hết lòng vì mình nên mới thấy "tình yêu" đó là cao cả. Chia sẻ thì có vui gì đâu. Có một người đàn ông thực sự là của mình, mỗi đêm nằm gối lên tay ngủ. Chia sẻ được hết mọi vui buồn, cùng nhau nhìn về tương lai với gia đình, hôn nhân, con cái. Còn làm kẻ thứ ba, đêm một mình ướt gối, những lúc gặp cũng vội vội vàng vàng. Và có bao giờ nghĩ đến những đứa con chung?
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 28/10/2004
  6. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình chẳng có gì hay ho cả. Cứ cho là anh chồng ly dị được vợ để đến với cô gái, thì lấy gì đảm bảo họ sẽ hạnh phúc khi mà hạnh phúc ấy được xây trên nước mắt và đau khổ của người khác? Anh chồng nhất quyết không thể sống thanh thản rồi, bởi anh ta còn trách nhiệm với đứa con riêng. Cô gái cũng vậy, có được anh chàng rồi nhưng có dám chắc một ngày nào đó anh ta không phản bội cô như đã từng phản bội vợ mình không? Tôi mà là cô gái thì sẽ không bao giờ tin tưởng một người đàn ông sẵn sàng quay lưng với vợ con mình, cho dù anh ta có rủ rỉ vào tai tôi trăm lời yêu thương, thề thốt, hoặc giả anh ta có hùng hồn minh chứng tình yêu bằng những việc làm, hành động cụ thể nào đó... Mà đã không tin tưởng thì sẽ luôn tự dằn vặt, sẽ lo lắng, nghi ky., ... khi đó hỏi có thể sống hạnh phúc hay không?
    Hãy để tình yêu lên tiếng ư? Hãy để, nếu như tình yêu ấy là chân chính, còn nếu nó là tội lỗi, thì cố gắng dứt bỏ nó, thà đau một lần để khỏi hẳn còn hơn dai dẳng để thỉnh thoảng lại nhói buốt phiền não!
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tranh luận ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thì những chủ đề tương tự thế này thì cũng chẳng bao giờ hết được đâu.
    Sao lấy nhau về rồi lại lắm chuyện như thế nhỉ, khi đang yêu thì : anh chỉ có mình em", xăm xăm đòi cưới vội cưới vàng . Cưới nhau về rồi bắt đầu than thân trách phận : " Nếu không cưới em /anh đời ta đã khác nhiều rồi ".
    Ô hô, " ôi cuộc đời sao bao ngang trái ? "
    Cứ thế này bảo sao càng ngày tỉ lệ sống độc thân càng cao, số người lập gia đình muộn càng nhiều.
    Lâu ngày chắc đứa to mồm bảo vệ hạnh phúc gia đình như em cũng fải suy nghĩ lại.
    ------------------
    Trở lại với topic về đàn ông ngoại tình của các bác, cho em đóng góp ý kiến nhá
    ( và em xin lỗi trước nếu chẳng may đụng chạm vào bác nào đó . Em chỉ viết theo mạch nghĩ của mình thôi )
    Đọc từ đầu đến cuối, thấy các bác trai than phiền và thanh minh rằng :
    - my wife ko biết chăm sóc gia đình, bản thân cô ấy ( càng ngày càng tụt dốc thê thảm )
    - ko quan tâm đến tôi ( có con rồi là chỉ con thôi, anh yêu xê ra chỗ khác )
    - lâu ngày nhìn mãi một vật nên chán, ra đường nhìn các em gái xinh tươi ngon lành, đến công sở thấy mấy cô chưa chồng vui vẻ nhí nhảnh, đời vui lạ. Hết giờ làm về nhà nhìn cái mặt " chị già" ở nhà mà thấy ngán đến cổ... lại ước gì ( như bác VN...gì gì nói đó...được XOX )
    - Thôi thì thi thoảng được đồng nghiệp rủ rê, cũng chặc lưỡi ... hôm nay ăn phở tí xem sao..nào đã chết ai. Đàn ông là fải chứng tỏ khả năng của mình ..v..v. ( đại loại thế ). Với lại tôi vẫn yêu vợ đấy chứ.. chỉ đi xem Đồ Sơn và đồ nhà thế nào thôi.
    - ..vân..vân ..rồi vân ..vân ...
    ---> Thế là nghiễm nhiên các bác đó được fong hàm " ngoại tình - chủ quan "
    Ngoài ra chẳng may chú bác anh nào đấy có sao chiếu mệnh gắn chữ đào hoa , hình thức ưa nhìn, có tí tài lẻ, có tí khiếu ăn nói, các em xông vào ầm ầm. Vị nào ko có bản lĩnh, quen thói amatơ , tình tính tang đá đông một tí, đá tây một tí, bị em gái hè phố đá một phát trúng hậu tâm thế là gục - Xong ! Thêm một loại ngoại tình nhưng đươc gọi là " ngoại tình - khách quan ".
    Nếu làm phép so sánh hơi duy lí trong thời kinh tế thị trường sẽ thấy: Đàn ông gắn biển có vợ cứ như xe đẹp có biển số, chị em khác ở ngoài nhìn vào lại thòm thèm, quay qua quay lại chả fải chạy đôn chạy đáo gì, cũng ko fải lo lắng làm giấy tờ mới làm gì, chỉ cần khéo léo tí là có quyền sở hữu giấy tờ con xe ngon kia, thế là vừa được miếng, lại được cả tiếng.
    Nhưng suy cho cùng, kiểu gì cũng bị mang tiếng là ngoại tình. Mà đã bước chân vào vòng lẩn quẩn tình cảm tay 3, tay 4 ... chân trong chân ngoài đó thì cầm chắc là hạnh phúc gia đình ko sớm thì muộn cũng tiêu tan. Rồi điều tiếng, rồi áp lực, danh dự ... Sướng được một vài giờ trong ngày, vài ngày trong tuần, vài tuần trong tháng, ..........nhưng có được cả đời không, các bác ?
    Không ai có thể giấu mãi một cái kim trong bọc chứ đừng nói giấu một mối quan hệ, một con nguời cho dù có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa. Và cái gì trái với luân lí đời thường thì có thanh minh bằng giời cũng ko lại được.
    Không có một người phụ nữ nào họ tha thứ cho người đàn ông của họ nếu họ biết anh ta đã từng ôm ấp, kề đầu kề má với một nguời phụ nữ khác ngoài họ. Có thể vì gia đình , vì con cái, vì sĩ diện, danh dự của cả hai - họ đồng ý bỏ qua. Nhưng ko có nghĩa là quên, nguời ta ko bao giờ quên được sự tổn thương tình cảm.
    Gương vỡ - có ráp lại cũng vẫn còn vết rạn, ko bao giờ nguyên vẹn như xưa được. Khi nguời vợ tổn thương lòng tin - tình yêu của cô ấy với chồng ko còn như xưa nữa.
    Và cũng không có một nguời phụ nữ đứng đắn ,nhân hậu và tốt bụng nào lại đi chen chân vào gia đình của người khác. Nhất là khi đã biết gia đình họ có con, gia đình họ hạnh phúc.
    Ko thể đem cái tình cảm yêu đương ra mà lí giải được.Chẳng có cái gì gọi là tình yêu chân chính , đúng đắn ở đây cả. Nếu có duyên phận, thì người anh ta cưới sẽ là chị chứ không fải là nguời đàn bà kia. Chị cũng chẳng đẹp đẽ gì, chẳng hay ho gì khi yêu đương theo cái kiểu đó. Ai mượn chị fải chăm sóc anh ta, ai khiến chị fải thức đêm thức hôm vì một nguời đã có vợ. Nếu ko tại chị, anh ta sẽ về nhà, vợ anh ta sẽ lo cho anh ta đầy đủ - họ lấy nhau vì cần có nhau những lúc đó - trước khi chị xuất hiện cơ mà. Chị cứ tự bôi màu tử tế lên cái chị gọi là đối xử ấy làm gì? Ko có chị, họ ko chết , họ bình an - nhưng có chị họ sống ko ra sống, chết ko ra chết ! Thật ko có cái gì tồi tệ hơn thế !
    Tuy nhiên ở đây, lỗi lớn nhất thuộc về người đàn ông. Chiến tranh giữa những nguời đàn bà nguyên nhân cũng vì đàn ông. Và xa hơn nguyên nhân của chiến tranh cũng là do người đàn ông. Chính sự tham lam nhiều khi vô lí của họ, sự bạc nhược của họ - những nguời đàn ông đi ngoại tình - làm cho mọi thứ loạn xạ cả lên. Chính họ làm cho cuộc sống của họ như trong địa ngục, rồi họ lại than thở : "Sao tôi khổ thế? Sao tôi bất hạnh thế ? " Thật là hài hước làm sao !
    Li dị là giải pháp cuối cùng khi người ta ko chịu được. Nhưng số phận những đứa trẻ thì sao? Người lớn sinh ra chúng khi họ đến đỉnh yêu đương, hạnh phúc vô bờ. Nhưng rồi lại ruồng bỏ chúng khi họ chán ngấy tình yêu của mình đến đỉnh đầu.
    Nguời lớn bất hạnh một, trẻ con bất hạnh gấp nhiều lần hơn thế ! Chúng có lỗi gì chứ?
    ----------------------------------------------------------------
    Em không thương nguời vợ, không thương nguời chồng, họ có tình tính tang với trăm nguời em cũng mặc kệ - em chỉ thương những đứa trẻ - sinh ra trong hạnh phúc nhưng lớn lên trong bất hạnh chỉ vì sự vô trách nhiệm đến tàn nhẫn của bố / mẹ chúng.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 30/10/2004
  8. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Li dị là giải pháp cuối cùng khi người ta ko chịu được. Nhưng số phận những đứa trẻ thì sao? Người lớn sinh ra chúng khi họ đến đỉnh yêu đương, hạnh phúc vô bờ. Nhưng rồi lại ruồng bỏ chúng khi họ chán ngấy tình yêu của mình đến đỉnh đầu.
    Nguời lớn bất hạnh một, trẻ con bất hạnh gấp nhiều lần hơn thế ! Chúng có lỗi gì chứ?
    ----------------------------------------------------------------
    Em không thương nguời vợ, không thương nguời chồng, họ có tình tính tang với trăm nguời em cũng mặc kệ - em chỉ thương những đứa trẻ - sinh ra trong hạnh phúc nhưng lớn lên trong bất hạnh chỉ vì sự vô trách nhiệm đến tàn nhẫn của bố / mẹ chúng.
    _______________________________________________
    Trời! Bạn nói thật chí lý đấy. Tôi vote cho bạn 3* nhé
    Mà xin hỏi nhỏ bạn một câu: Bạn là người vẫn đang single sao bạn lại có thể viết được thấu đáo thế nhỉ
  9. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ừ nhỉ, mình đã quên mất vai trò của con cái trong lòng người vợ. Nụ cười của trẻ thơ như một dòng suốt mát xoa dịu nhưng vết thương, khi mình nhìn thấy trẻ cười rạng rỡ nhất là lúc ở bên cả cha lẫn mẹ, mình sẽ cảm thấy quên hết. Tha thứ chính là giải thoát cho bản thân.
    Còn trường hợp cái tôi của người vợ lớn hơn cả niềm vui của con cái, chẳng có gì đáng trách. Không phải ai cũng sinh ra để tha thứ. Chia tay là giải pháp nhẹ nhàng nhất. Đau một lần còn hơn là đau mãi mãi.
  10. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá. Nhưng khổ nỗi tôi hơi nghi ngờ là bạn có biết cách thực hiện không. Nếu biết, bạn thật đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu không thì vào đây tham gia những diễn đàn kiểu này thôi.

Chia sẻ trang này