1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông Ngoại tình và bộ ba bế tắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi niquita, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Topic này bị lãng quên một thời gian rồi lại lên trang đầu, không biết nên vui hay buồn :)
    Bây giờ tôi nghĩ thoáng hơn, không còn nghĩ hôn nhân là tồi tệ, ngoại tình là tất yếu và bế tắc nữa. Bi kịch là do con người tự tạo ra thì cũng phải biết cách mà thoát ra.
    Một bà chị chẳng may lấy phải ông anh rể cầm tinh con mùi. Sau nhiều vụ bê bối, hai người quả thực chả còn tình nghĩa gì nữa. Nhưng đứa con út, mới chưa đầy bảy tuổi, tuyên bố thản nhiên: "Bố mẹ bỏ nhau, con sẽ đi bụi". Mẹ nó lạnh người, không dám nghĩ đến chuyện li dị nữa, sống vì con thôi. Nhưng cũng chỉ được mấy năm, hai người lại đang chuẩn bị chia tay. Tôi cũng mừng cho chị ấy. Sống không tình nghĩa, đứa con cũng chẳng hạnh phúc, cái cần cứu vãn là không khí gia đình đầm ấm, chứ đâu phải tờ hôn thú.
    Nói chung quan niệm của con người không phải là bất biến, tùy theo trạng thái con người, theo kinh nghiệm sống của đời người
    Trước kia tôi cũng từng có quan điểm rất gay gắt về đàn ông như các bạn nữ ở trên, cảm thấy trên thế gian không một đàn ông nào đáng tin, dù lúc đó chưa bị ai lừa
    Bây giờ, trải qua đau khổ, cảm thấy như mình một cái cây khô mục ruỗng, tình cảm trôi đi, lại thấy đàn ông cũng là con người, không phải là một cái gì đó thấp kém hơn phụ nữ, cũng không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cao thượng để phụ nữ dựa vào, trước kia mình đặt ra tiêu chuẩn đàn ông chân chính quá cao chăng?
    Bạn nào đọc xong topic này cảm thấy sợ quá không dám lập gia đình, xin mời vào các topic của dodo, dentist để lấy lại can đảm
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hi không phải do niquita có nhắc đến topic của dodo mà mình vào đây reply lại đâu nhé nhưng cũng đã từng có suy nghĩ trước kia tôi cũng từng có quan điểm rất gay gắt về đàn ông như các bạn nữ ở trên, cảm thấy trên thế gian không một đàn ông nào đáng tin (tất nhiên ngoài những người đáng tin trong gia đình mình ra) nhưng rồi cũng hiểu ra rằng đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ là con người; cũng có vui có buồn, có tốt đẹp thì cũng có xấu xa. Đừng đòi hỏi đàn ông những gì quá sức của họ. Chỉ khi nào nhìn được nước mắt của họ thì mới thấu hiểu à hoá ra đàn ông còn yếu đuối hơn phụ nữ và lúc đó có khi chính mình nên là điểm tựa cho họ (kẻo họ lại đi tìm "điểm tựa" khác mất). Hình như khi giảm bớt đi standards đi thì mọi chuyện đều cảm thấy cân bằng hơn thì phải
  3. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn chưa lập gia đình nên mạnh dạn gọi là em nhé. Tuy mình đang chết dí trong cái "bộ ba bế tắc " này nhưng vẫn thành thật khuyên em là không nên sợ hãi việc lấy chồng, như bạn nào đó đã nói rất đúng : khi có nhu cầu thật sự hãy gắn bó với nhau, còn chẳng may gặp cảnh éo le thì mạnh mẽ mà giải quyết. Mình vẫn tin rằng dù sao TY vẫn rất tuyệt vời, nỗi thất vọng, sự tầm thường chỉ thuộc về cá nhân mà mình đã chọn lựa thôi. Những người bản lĩnh hoặc may mắn vẫn tìm được hạnh phúc trong hôn nhân đấy em ạ. Duy có một điều mình cũng chưa tìm được cách lý giải cho êm : đó la những đứa con. Em chỉ là người ngoài cuộc, nhìn những đứa trẻ người dưng mà còn bức xúc như vậy, huống hồ mình nhìn những đứa con đang vui sướng trong tình yêu thương gia đình... Chúng còn quá bé để nghe câu trả lời về sự chia tay ...
    Cứ xem những topic này em ạ, để hiểu thêm về hôn nhân, để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lấy chồng.
  4. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ối, thấy bạn hưởng ứng nhiệt liệt, lại còn quảng cáo cho 1 bác foreigner về ý kiến của mình, sướng quá đi mất
    Nhưng bình tĩnh lại, thấy mình có nêu được ý kiến gì mấy đâu, chẳng qua chỉ tán dương bài viết của global thôi. Chắc vì quote dài quá nên bạn tưởng nhầm đấy là bài của mình chăng ? Dù vậy , mình cũng rất vui vì bạn thích cùng 1 bài với mình, cảm ơn cả cậu người Anh nhé, dù sao mình cũng sướng được 1 lúc, hì hì

Chia sẻ trang này