1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông nói dối .Đâu là giới hạn giữa chấp nhận được và không thể tha thứ? Các bậc mày râu cho em xi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebe321, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc ngon trớn thì bị cái này đập vào mặt . Linhkhue4 chắc chưa soi gương bao giờ nhỉ ? Hay gương nhà linhkhue là gương thần, già soi vào thấy trẻ ? Chối vô đối
    @ bạn chủ topic : nói dối về tuổi tác trong trường hợp này có lẽ ko nghiêm trọng , có thể vì thấy bạn còn ít tuổi, nói tuổi thật sợ bạn bị choáng nên người ta mới phải nói dối đi thôi ( nhưng 12tuổi thì hơi quá đáng thật ). Ngoài chuyện tuổi tác ấy ra thì còn nói dối vấn đề gì khác ko? Nếu chỉ mỗi chuyện đấy thôi thì tha khoẻ
  2. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thôi năm mới rồi .... xí xoá đi em .... ăn tết cho nó ngon .... nói dối tuổi chỉ là chuyện nhỏ ... nói dối cái khác vs nhiều mục đích xấu mới đáng nghĩ em à :D ... chúc em năm mới vui
  3. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Hihi Anh em nói thật Anh làm chứng đấy nhé em có nói dối đâu ..hihi nếu không từ ngày xưa Anh nói không tin em đã nói dối rồi .

    @@@ Xrm_h em gặp chị ngoài đời rồi nhỉ ?? Hơi shock em nhỉ ..xấu hơn ảnh em nhỉ
    Hihi hơn 20 người trên ttvnol.com này gặp chị rồi đó em ..trẻ hay không trẻ 18/20 người nói thì là trẻ thôi mà có gì đáng phải ngạc nhiên đâu .
    Nhưng năm ngoái chị trẻ hơn năm nay già hơn rồi mới nhổ được một sợi tóc bạc
    Chúc mừng năm mới ...một năm mới mọi người sống thật lòng hơn ...và biết nói đùa hiểu được câu nói đùa thế mới trẻ lâu được
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chắc là sợ quá già so với em
    em để nói dối đến lúc yêu rùi mới bít áh ?
    thế thì phải xem lại thật
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vô tư vấn tình yêu, thấy topic bạn này đánh trúng "tim đen" của mình thế. Đã thế còn gặp kha khá người quen hihi
    Mình cũng không thích người ta nói dối mình bạn ạ . Những cái đó có thể nhỏ nhặt nhưng điều quan trọng là họ đã không nghiêm túc khi bước vào mối quan hệ với mình . Nếu bạn còn nhỏ thì rất nên cẩn thận vì đàn ông trên đời này không mấy ai nói dối mà với dụng ý tốt đâu, nguỵ biện để thanh minh thì nhiều. Còn như bạn thật sự yêu mến người ta và người ta cũng không nói dối bạn chuyện gì khác thì có lẽ nên cho anh ta một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội (Nói gì thì nói, chắc tại mình gặp bất ngờ nhiều rồi nên riết chai). Nếu bạn không chấp nhận được thì bb và lần sau rút kinh nghiệm là yêu anh nào phải tìm cách túm được cái chứng minh thư của anh ấy để đối chiếu với lời nói nhé. Năm mới chúc bạn vui và sớm tìm được hoàng tử của mình hihi
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước có gọi điện cho, cũng lâu rồi mình ko liên lạc, anh thì ko nhớ chính xác là đã bao lâu rồi mình ko gặp nhau nữa, gần 3 tháng chưa nhỉ???
    Em nói anh "Cuội", bất ngờ đấy. Anh cũng chưa hiểu lắm tại sao em lại nói như vậy ???
    Anh gặp em và trong cách nói chuyện luôn muốn gây cho em sự tin tưởng. Hôm anh bị ngã xe, ngựa Xích Thố tan hết cả mặt may mà người ko sao, anh muốn gọi cho em lắm. Em nghĩ anh bịa ra lý do đó ah. Thật anh ko thể hiểu nổi tính cách khó chịu của em đấy ...
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hix,nói khách quan thì đàn ông đàn bà đều cóa ng nói dối nói thật.
    Nói theo topic này thì đàn ông nói dối nhìu vô kể . Nhất là mấy ông có vợ rồi...Miềng cũng chả phân biệt được bad boy hay good boy ...Cũng mới bị 1 thèng lừa tuổi jống bạn này,hehe, năm 74 mà nói dối 79 ...thế mà con bé cũng tin. hix, cũng chả làm sao ( 74 càng đẹp) dưng mà...noá cóa vợ rồi ạ. Thía mà suốt ngày than chưa có người yêu ...v...v...đến giờ bị mình phát hiện, noá còn vẫn già mồm nói dối ..mịa mịa mịa...ko hỉu nó nói dối thì được cái rì nhỉ ?
    hơ hơ, bạn nì coá học cách của mình ko. Là nếu man nào có ý định yêu đương rì rì, thì làm ơn đưa cho mình cái sơ yêu lí lịch có xác nhận của người thân.
    Ờ, hơi hâm đấy. Nhưng giờ cóc tin được ai cơ chứ nị.
    Được ruaxinh086 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 08/02/2008
  8. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cũng bởi vì niềm tin
    nói dối không phải bao giờ cũng xấu
    có những điều phải nói tránh đi hoặc tương tự chỉ để đối phương không đau lòng, hoặc vui vẻ 1 tí.
    biết rằng có nói cũng bằng thừa, vì đương sự vẫn thường bảo mình là chúa nói dối, nhưng nếu như phải kết thúc c ái gì đó chỉ vì niềm tin lung lạc bởi 1 xíu thế thì đáng tiếc
    Đừng đánh mất tất cả chỉ vì những điều mông lung tự mình tạo nên em nhé!
  9. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bạn là con gái mà con gái thì linh cảm bao giờ cũng đúng. bạn hãy quan sát cách cư xử, quan sát hoàn cảnh gặp anh ấy và quan trọng hơn là bạn hãy lắng nghe chính mình bạn ạ! Vì con gái chúng mình đều có ngoại cảm rất tốt mà nhưng kể ra thì anh đó cũng tài khi che giấu tuổi tận 1 giáp
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chả nói là anh kia nói dối bạn điều gì thì làm sao mà biết để mà trả lời được.
    Ví dụ nhé, zai nói thích ăn kem trong khi thích ăn caramen (chỉ vì gái thích kem hơn caramen) là có thể chấp nhận được trong lúc à ơi.
    Còn nếu nói là :"anh thích ăn kem vì ăn kem là thể hiện sự lãng mạn và biết thưởng thức ".Mặc dù trong lòng không nghĩ thế, là nói dối, khó có thể chấp nhận được.Vân vân và vân vân, tuỳ hoàn cảnh cụ thể cho từng trường hợp chứ.

Chia sẻ trang này