1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông ơi...... đàn .......ông ngày 8/3 sẽ làm gì ? ( trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    ngày 8/3 là ngày phụ nữ,đâu liên quan gì đến nam giới đâu nhỉ?Thế thì quan tâm làm gì cho mệt
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ.... giọng điệu sặc mùi.... con gái
    Thứ nhất không phải anh chàng nào cũng nói dối nhằm ghi điểm, không phải anh chàng nào cũng khoác lên mình bộ cánh hoà nhoáng để ghi điểm. Ngược lại @vi còn nghi ngờ những cô gái nào khoái vẻ ngoài hào nhoáng.... vì có lẽ IQ không cao lắm (hơ hơ xin lỗi chị em nào IQ cao nhé)
    Thứ hai cề cái khoảng chăng gối thì chưa biết ai khát khao hơn ai àh ghen. Cũng lạ các cô lúc nào cũng đòi bình đẳng thế cái chuyện phòng the này có bình đăng không nhỉ. Vả lại nếu cần thì... nhiều (lại xin lỗi chị em phụ nữ).

    Thứ ba, (cái này là ý kiến của riêng @vi ) nên tránh xa những cô nàng đỏng đảnh rộng rãi ban phát... vì kinh nghiệm cho thấy .... hờ hờ mình cũng không kinh nghiệm lắm...
    honghoavi
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    tuyệt
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  5. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo á! Sẽ vote cho ku này 5* nhân ngày 8/3.
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sao mà spam bài thế này . hehhe Nhắc nhở bà kon nhen
  7. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..... ngày 8/3 là ngày các chàng diện quần áo thật đẹp, các nàng diện những chiếc áo, váy... thật xinh, nhận nhữn bó hoa tươi thắm cùng những món quà có nhiều trái tim tình yêu, được đi chơi và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên nhau trong những phút giây và khung cảnh lãng mạn....... thì trong lúc đó có những người lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho niềm vui chung của những đôi bạn trẻ yêu nhau và hướng trái tim về nhau, có những người phải chạy rã cả giò, mệt và nguy hiểm biết bao vì niềm vui chung của những đôi bạn này và mong thấy được ánh mắt hạnh phúc chứa chan niềm yêu thương nhau của họ. Trong khi đó, người yêu thương của họ là người mẹ, người cô giáo, người yêu thương nhớ đang mong cho họ được bình an và may mắn mọi chuyện thôi, họ cũng vậy họ cũng hướng những suy nghĩ và mong ước cho những người yêu thương kia được có niềm vui, có được người tặng hoa cho, có được nụ cười dù phải xa cách về khoảng cách, phải hy sinh phút giây thiêng liêng của một năm dành cho những người phụ nữ yêu thương của họ. Vâng, họ phải mưu sinh và cũng vì những công việc lặng thằm để bảo đảm niềm vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả những người phụ nữ của xã hội mà không có người thân của họ trong số đó.
    Tôi viết bài tốc ký này mong các bạn dành một vài giây ngắn ngủi cùng hướng đến những người đang lặng thầm cho đi khoảng thời gian thiêng liêng của 1 năm cho mình và cùng mong mọi người cùng an lành, may mắn, điều bất hạnh sẽ được nhiều trái tim cùng xoa dịu !
    Tôi cũng mong ngày 8/3 năm nay có nhiều ý nghĩa với tôi và các bạn !
    Faire touts pour la jounée internationale pour la femme 8/3 !

Chia sẻ trang này