1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông phải lạnh lùng ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ManHunt, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManHunt

    ManHunt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải lạnh lùng ?!

    có lẽ mỗi người có 1 mẫu đàn ông để yêu , nhưng mình thấy bây giờ rất nhiều bạn gái thích những mẫu chàng thật lạnh , lạnh tanh , nếu tình cảm , quan tâm quá thì không thích !

    trích nguyên văn lời nói 1 số baby PhanĐình Phùng nhé :
    "-eo ôi sao tao thích cái vẻ mặt lạnh tanhcủa anh ấy thế ! sao mà quyến rũ thế .
    -uh , tao cũng thích , con trai la phải thế , phải lạnh lùng tàn khốc thế mới thích !"???????
    vậy là sao hả các girl ? các girl thích được quan tâm cơ mà ?hay đấy chỉ là 1 số trường hợp "biến thái" thôi ?
    nhưng theo mình quan sát thì quả thật là cái mẫu "ĐÀN ÔNG" như thế rất thành công trong việc cưa đổ cả gốc lẫn rễ ! baby nào chết rồi thì .....lăn lóc ko ra nổi !
    Đáng thương quá hhe he, mấy bé có biết là chính vì các bé thích thế nên vào tròng "lạnh giá " rồi không ?
    Đừng dại thế các bạn gái à ,đừng nhiễm phim Hàn Quốc quá nhé , muốn có người thật lòng thì hãy nhìn vào tấm lòng của họ và cái cách họ quan tâm các bạn à !


    Đừng đánh mất tuổi xuân vì thiếu HIỂU BIẾT các baby à!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhảm nhí nhảm nhí, nhưng mà Manhunt nhận xét đúng mới chết! Toàn các bé suy nghĩ nông choẹt. Chưa có kinh nghiệm, hi`hi`, nhưng rồi sẽ có .
    Đúng là diễn bài lạnh lùng như mấy chàng Hàn Quốc nhạt không chịu được. 2006 gặp mấy chàng như thế rất là thích trêu, cảm giác như là mình đang trêu ... em trai ý. Lần nào cũng chỉ cần "khích" đến câu thứ 3 là phun ra đủ thứ chuyện, chẳng còn tí lạnh lùng nào hết.
    Chẳng có gì quý bằng cái thật. Càng ngày càng quý
  3. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật cái topic này nhưng kể ra cũng có lý, nhưng chỉ đúng với các em bé gái chập chững yêu thôi, các chị em lớn hơn tí thì thích các anh chàng chọc cười. Kinh nghiệmm đấy, chia sẻ với chú mày
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có hai loại lạnh lùng. Một là giả vờ giả vịt như trên. Hai là do tính cách thật của họ. Các em lạnh lùng vờ vịt thì gặp 2006 là toi, nhở Còn nét lạnh lùng chính gốc thì cũng như những nét cá tính khác. Có cô thích, có cô không thích. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nét lạnh lùng ban đầu tạo sự chú ý với người khác phái nhưng nếu anh chồng cứ im ỉm ìm im cả đời thì nguy cơ bị vợ kết tội "cục đá" là hơi bị cao.
    Nói gì thì nói, lạnh lùng cũng chỉ là một nét tính cách, họ vẫn có tim, máu vẫn vào, ra khỏi tim đều đặn. Và vì thế, gặp đúng "oan gia" của họ thì cũng sẽ có lúc cái "lạnh lùng" ấy " rữa" ra thôi.
  5. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ chưa gặp chàng nào lạnh lùng là sao nhỉ, toàn các cậu nhút nhát, co mình như ốc, dỗ ngọt một lát là...
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì....lạnh lùng...không phải các bé ấy còn non không có kinh nghiệm đâu, mà phải công nhận nét lạnh lùng của con trai là một sự hấp dẫn với nhiều cô gài.
    Nhưng lạnh lùng không phải là gặp 2006 bị chọc đến câu thứ 3 là phun ra hết đâu, đấy chỉ là mát mát thôi chứ sao gọi là lạnh được chứ.
    Có một vẻ bên ngoài lạnh lùng, đứng đắn, manly nhưng lại có một trái tim luôn cháy bỏng thì có vẻ là rất có ưu thế trước phái yếu thì phải .
    Các chị em không nghĩ vậy à ?
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    êhhhêh con gái cghỉ thích yêu những người lạnh những mà toàn lấy nhwũng người chăm chút cho hộ thui đàn bà khôn lắm
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Okie, thế thì phải định nghĩa lại khái niệm "lạnh lùng". Cái mà Manhunt nói là "lạnh lùng giả vờ" mừ. Lạnh lùng thật cũng chán, mà lạnh lùng giả vờ cũng chán...
  9. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hichic, chán lắm ko chịu được đâu, người yêu em cứ như bị thiểu năng chức năng nói hay sao ấy, cạy răng cả ngày chẳng ra được mấy câu. Cứ lừ lừ như tàu điện ấy.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Như cái tàu điện à? Hm, cú nhỉ? Thế ngày xưa ông ấy tán đằng ấy thế nào? Mấy ông ít nói là hay cục tính lắm, nhưng mà thường thương vợ thương con...
    Đúng là thích nhất là đàn ông hài hước. Yourman nhận xét rất chính xác.

Chia sẻ trang này