1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông phải lạnh lùng ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ManHunt, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đấy.Người đàn ông vốn dĩ thường là ít nói,vẻ mặt lạnh lùng không đồng nghĩa với việc họ không quan tâm đến đối phương ....
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải mà không chỉ có con gái Phan Đình Phùng đâu, con gái nào ngồi buôn dưa lê cũng xao xuyến vì mấy cái vẻ lạnh lùng của các bác giai thui. Em già thế này còn bị rung động chứ nói gì đến các em gái hihihi . Em nghĩ đó là điểm hấp dẫn đầu tiên, chỉ là hấp dẫn thôi chứ yêu thì phải suy nghĩ lại nhá. Lạnh lùng nhưng mà bên trong rỗng tuếch hay vô duyên nhạt nhẽo thì cũng vứt. Bác gì nói đúng, phụ nữ khôn lắm đấy, chỉ bị rung động thôi chứ nếu mà yêu và cươí thì còn phải xem xét lại. Suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng
    (phá phách box chị Lambchop nào )
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nhật xét về người đàn ông ít nói hay lắm, đúng đấy
    Nhưng thích đàn ông hài hước thì....! Nếu hài hước mà vẫn biết chăm lo cho gia đình thì không nói , nểu chỉ hài hước thì howdeep nghĩ chỉ có thể là bạn bè thôi. Như con trai cũng vậy, thích người phụ nữ luôn mang lại cho họ niềm vui, nụ cười nhưng cũng phải là người đảm đang !
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dừng ở hài hước thôi, chứ nhí nhố quá thì đúng là chỉ như ông bạn thân. Mà nhí nhố cũng còn thích hơn là suốt ngày như dán băng keo ở miệng, stress lắm.
    2006 để ý những người hài hài một chút thường cũng sâu sắc và tình cảm lắm, nhưng ít thể hiện ra thôi. Ở bên cạnh họ cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều ...
    Hey, đàn ông Việt Nam ai chẳng thương vợ con, Howdeep nhỉ? Phải tội 1 là đào hoà, 2 là lười .
    Yêu thì vẫn yêu, chê thì vẫn chê, thế mới là yêu...
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại đúng nữa , những người hài hài chính là những người biết quan sát xung quanh, biết người kia đang nghĩ gì, cần gì và biết nên nói gì vào lúc nào.
    Trong con người của howdeep tồn tại một lúc rất nhiều nhân cách, đến nỗi mình cũng không biết mình là người thế nào nữa. Bình thường thì có vẻ lạnh lùng it nói, ai mới gặp thì sẽ nghĩ howdeep khó tính nhưng khi mà đã biết nhau thì cực kỳ cởi mở, cười nói luôn miệng. Lúc nói chuyện bình thường thì lúc nào cũng chọc ghẹo người khác, lúc nào cũng bị nói là...chuối, nhưng khi nghiêm túc thì suy nghĩ không bao giờ bị kêu là nông cạn cả.
    Chuyện thương vợ con thì...vợ con mình không thương chẳng lẽ thương vợ con thằng bạn à. Nhưng mà đàn ông thường yêu cái đẹp, thấy cái đẹp là yêu, híc...thế nên mới xẩy ra nhiều chuyện đấy mà. Nhưng yêu người đào hoa cũng thích chứ nhỉ, người yêu mình mà không ai thích cả thì cũng chán chết. Lười à ? hì....chỉ là các chị em chưa biết cách kích động tính siêng của các chàng thôi, mà không nói ra đây đâu, nói ra đây người yêu mình đọc được thì mình suốt ngày lọ mọ làm chuyện này chuyện nọ mất
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lạnh với mọi người nhưng ít nhất cũng phải biết cười thì còn đỡ. Bản chất vốn lạnh thì ko sao chứ cứ cố tỏ ra lạnh lùng giả tạo thì thúi lắm.
  7. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thì hồi em còn bé cũng thích người lạnh lùng mừ , chứ bây giờ kể cả hiểu tính nhau rồi nhưng nhiều lúc vẫn chán ko chịu được, chẳng nói chẳng rằng j cả, tủi thân lắm . Dưng mà vẫn có nhiều con bé mê hắn ta lắm, trông hấp dẫn mà , thử rồi thì biết ngay. Tuy nhiên em nhận thấy rằng người nào lạnh lùng ít mói thì thường là rất tài giỏi , chả biết có đúng ko.
  8. heocon83

    heocon83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hix vậy khổ bác bunthiu này rồi. Hắn có tài thật. Ngỳa xưa tìm hiểu thì còn tình cảm, nói chuyện. Giờ hắn chán bác hoặc có em mới nên vậy thôi. Em cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó, thôi quên đi bác à.
    Nếu bác may mắn xinh gái hoặc tính tình hay thì sẽ có anh khác yêu bác thật lòng đến với bác thôi. Còn ngược lại...........
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 06/11/2004
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì quá đúng rồi! Trong công việc, nhất là trong thương trường, không lạnh lùng thì chuyện làm ăn thất bại là chuyện bình thường.
    Còn trong tình yêu thì sao? Cũng biết là không nên, rất không nên nhưng đôi khi cần phải có một tí chút để tạo những "cú huých" cho tình yêu! Tình yêu sẽ nhạt dần khi sự nhàm chán tăng lên!

  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Anh nào lạnh lùng thì tớ chẳng thấy thích lắm đâu. Vì nếu anh ta lạnh lùng với mình hay với những cô khác thì chắc là coi women chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Vậy nên cũng chỉ coi anh ta là que tăm thôi. Còn nếu anh ta lạnh lùng với mình nhưng với công việc anh ta nhiệt tình, hào hứng thì chắc có gì đó khó nói chăng ( ngại bị xầm xì chẳng hạn )... Hì, nói chung là vẫn thích người nói nhiều ( nhưng đừng có huyên thuyên ). Híc, nhưng ghê nhất là mấy anh chạy nước rút đó, mới quen biết vài ba buổi mà cứ như là ...

Chia sẻ trang này