1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông phải lạnh lùng ?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ManHunt, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sao anh đây ko lạnh lùng mà vẫn ối em theo xin chết hả?giải thích xem nào các cao thủ,hế hế công nhận lạnh lùng thì cho các em gái cảm giác muốn khám phá nhưng mà các em đâu biết rằng là nó đang...lừa đấy.Nói chung là có tài,có tiền,đẹp trai,đứng đắn một chút,ăn nói dễ nghe thì chẳng cần lạnh lùng thì cũng khối em xin.....chết,cái quan trọng là cách thức mà thôi
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới ngồi đọc cái topic này.
    tớ nghĩ cái lạnh lùng ở đây chỉ nên là lạnh lùng ở vẻ bề ngoài thôi, vì con gái ( including me ) thường thích những anh chàng như thế, chứ còn tính cách mà cũng lạnh lùng nốt thì đáng sợ lắm!
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Con trai lạnh lùng bạn gái khổ lắm....chẳng dại
  4. Guest

    Guest Guest

    Lỗi này là của nhà đài toàn phát phim Hàn Quốc đây mà,làm hỏng hết hình tượng của giới trẻ.Mà tôi thấy con gái thích kiểu con trai lãng tử,phong trần(kiểu Nam Mĩ) hơn là lạnh lùng.
  5. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì kiểu nào cũng thích, nhưng mà thử rồi xem , hic, một lần và mãi mãi luôn . Con trai mà chu đáo, quan tâm , tâm lí thì vẫn thích nhất.
  6. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chẳng sung sướng gì đâu !
    Tớ đây, trót mang khuôn mặt khiến người khác tưởng mình lạnh lùng chỉ ước ao có một khuôn mặt thật dễ gần ! Khuôn mặt lạnh lùng khiến cho những lần nói chuyện ban đầu trở nên rất khó khăn, đối phương lúc nào cũng như là...thủ thế, hix hix !
    Nhưng kể ra nhiều lúc cũng hay, vẻ mặt hầm hố nhưng tính tình hài hước và nhiệt tình nên cũng đánh giậm được khối em !
  7. co_gai_da_tinh

    co_gai_da_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi còn "trẻ người non dạ" kết 1 anh vẻ ngoai` lạnh lùng, hoá ra anh ta là "củ khoai sùng". CÒn sau này trót chết anh vẻ ngoài tưởng đâu ấm áp. hoá ra anh ta ấm áp với tất cả những ai chưa chết anh ta, còn chết rồi thì lạnh lùng và tàn nhẫn lắm, bởi vậy, theo mình nghĩ, cũng còn tuỳ, "chất" quan trọng hơn,...
  8. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    lói chung nà cứ phải yêu anh chè tươi một tẹo.Chứ yêu cái anh lừ đừ như cái tàu điện rồi kô nói gì thì sợ lém.Gặp ai vừa miếng nà phất nuôn.Cái cô bún thiu này cũng khổ nhỉ, yêu đúng phải anh tàu điện.Khà khà.
    workerbee2006 thích bài này.
  9. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Em bún yêu anh đi. Anh có bộ mặt của 1 thằng con trai lạnh lùng, ko tử tế và có tâm lòng ấm áp của 1 người yêu em này.
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    lão này vui tính ghê, tranh thủ buông câu bắt cá luôn trong này
    Lạnh chứ, ôi trời, con trai mà không lạnh thì để con gái lạnh chắc. Lạnh tanh như mình đi, băng hàng triệu năm bắc cực đây. Lạnh cho các em rui cầm cập, rúm ró khi đứng trước mặt ấy.
    Có em nào mang tàu phá băng thì thử chiến phát nhỉ, xem băng tan hay tàu hỏn

Chia sẻ trang này