1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông rượu chè, khổ ai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi v_huyen, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v_huyen

    v_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đàn ông rượu chè, khổ ai?

    tớ thấy dạo này mọi người hình như thích nhậu hơn, vui nhậu, buồn nhậu, không vui không buồn cũng nhậu. Say rồi, mỗi người một cách thể hiện khác nhau. Người thì ngủ, người tìm những thú vui với một ai đó (tớ hỏi bạn và được biết điều này). Có người thì sinh tật đập đồ đạc và chửi, mắng, đánh đập người thân. Thanh niên nhậu trở thành phổ biến! Lớp tớ có 7 tên con trai mà tới 6 tên nhậu hơi bị siêu. Chưa kể con gái. Nhưng vấn đề ở chỗ "hậu nhậu nhẹt". Biết bao điều xấu xí nảy sinh. Tớ mới chứng kiến một cảnh "hậu nhậu nhẹt " của một ông chồng với vợ con mình: đánh vợ, đập đồ, .... Tớ thấy sợ quá. Còn nhiều cảnh đau lòng hơn gây đến cảnh chết chóc, hay tan vỡ hạnh phúc gia điình cũng chỉ vì chuyện nhậu nhẹt. Vậy thì các bạn ơi, chúng ta, những con người của thời hiện đại phải làm gì để hạn chế tối đa tệ nạn nhậu nhẹt và hậu quả của nó đây???
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vấn đề theo góc độ khác... Các bạn trẻ hãy đừng lấy những người có máu nhậu nhoẹt đến say xỉn suốt ngày về làm chồng ( vợ) nữa. Vậy là những người đó sẽ say xỉn trong cô đơn và phá phách 1 mình.... và thế là chẳng có gia đình nào bị tan vỡ vì nhậu nhoẹt cả.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là đàn ông hay che dấu.
    Vấn đề thế này thì sao..khi yêu nhau là sinh viên học sinh..chưa có gì xảy ra..
    Khi lấy nhau rồi thì đi làm...-> phải tiếp khách...không uống không được thế là tiếp nhiều...ai có máu đâm nghiền.
    Nói chung rượu chè chỉ khổ bản thân thôi chẳng khổ ai cả
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ồ... bạn không lo đâu, khi yêu, bạn thử phát cho anh ta 2 chai VODKA để anh ta uống, sau đó anh ta có thuộc loại, say xỉn, phá phách hay không biết ngay.
    Còn nếu sau khi cưới mới bộc lộ bản chất thì bạn phải chịu thôi... ai bảo không biết cách " thuần hoá" chồng!
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà không biết uống thì khó làm việc ở thời buổi này lắm nhưng điều đáng nói là có biết điểm dừng hay không mà thôi. Chứ làm sao mà cấm được các ông ấy lúc nhậu với anh em bạn bè. Bác vitdoi nói đến chuyện "thuần hoá" chồng thì em xin kể chuyện cô bạn bảo mãi chồng vẫn uống thế là cô ấy xin luôn một cốc thuỷ tinh Liên Xô đổ đầy Lúa Mới vào rồi uống cạn trước mặt ông xã. Đến lúc đó thì anh ấy sợ xanh "mắt mèo" luôn từ đó vẫn uống nhưng đã ít đi nhiều không còn nhậu say lướt khướt như xưa nữa. May mà em chưa phải sử dụng cách đó cho anh "xã" nhà em. Phù may ghê!!!
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 16/07/2004
  7. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí kém, đặc biệt là đồng chí vitdoi, tôi toàn dạy các đồng chí nữ uống rượu, đương nhiên là không phải cái kiểu đổ đánh ực một phát vào cổ tất cả những gì có cồn mà tôi chỉ cho các đồng chí ấy nên uống loại nào và ra sao, người thích ngọt tôi chỉ cho uống ngọt người thích mát tôi chỉ cho uống mát. Uống rượu mà có người đối ẩm là nữ hơi bị khoái đấy ạ các đồng chí vợ thân mến.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ... cậu JESS có lí. Nhưng cái cô chủ nhân topic này muốn nói đến say rượu phá phách cơ chứ có phải là uống cái loại rưọu nào đâu.
    2 vợ chồng cùng nhâm nhi với nhau thì thích bỏ xừ... ai chẳng muốn
  9. ifihadword

    ifihadword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông rượu chè, đầu tiên là khổ thân xác họ, sau là đến khổ vợ con họ. Rượu thì vừa vừa phải phải thôi, quá đà thì thành kẻ khốn nạn
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đi ăn tiệc, nhậu nhẹt thì chẳng sao cả. Đi làm ăn tiếp khách cũng vậy, uống nhưng mùh fải biết giới hạn chứ làm ăn mà nhậu nhẹt rồi say xỉn hết, làm ăn kiểu gì nữa nhỉ. Cậu của Gà con trong sài gòn suốt ngày đi tiếp khách với nhậu nhẹt, có hôm về chẳng biết gì, thế là mở luôn tủ lạnh rồi pee vào đó luôn. KO thể chấp nhận được
    Còn những người suốt ngày rượu chè như Gà con hiểu thì là nhgiện rượu. Những người nghiện rượu thường uống rượu một mình cũng được. Như thế thì trước tiên là hại sực khoẻ của họ thôi. Sau đó thì như bạn gì nói là hại đến vợ con và gia đình. Chú họ của Gà con vừa fải vào bệnh viện cấp cứu do chạy máu dạ dày vì uống rượu nhiều đây này. Tiền bệnh viện cũng chẳng có, thể là cô fải chạy đi vạy mượn đủ nơi. Thấy khổ chưa??

Chia sẻ trang này