1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông rượu chè, khổ ai?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi v_huyen, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaanhkiem

    hoaanhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình là người biết uống rượu.Phải nói rằng uống rượu rất hay .Mình cảm giác như đang được lên thiên đường ,như lạc vào cõi tiên... vả lại uống rượu là một kiểu ăn cơm không tốn sức nhai .Vâng đó là cái hay của uống rượu .Mấy ai hiểu rằng ,uống rượu cũng khổ lăm đấy chứ ,bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều phải "nuốt " vào hết .Người ta uống rượu để nhâm nhi cái "vị đời" đấy chứ .Vui người ta uống ,buồn người ta cũng uống...cho nên uống rượu là cái "thú" do chính chúng ta tạo ra ,nó thật là "vĩ đại".Nhưng những người "không biết uống rượu" thì thât không thể chấp nhận được,họ đập họ phá, họ đánh họ đấm ,rõ ràng là họ không những làm họ khổ mà còn làm người khác khổ .Thật là không biết uống rượu,oan cho rượu và oán vì họ .Tôi vẫn thích uống rượu.
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà suốt ngày chỉ rượu chè thì khổ ai ngoài vợ con Chán những ông như thế lắm , hi vọng sau này ko lấy phải những ông như thế !
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh em mình đi nhậu đê
  4. emdungcochanh

    emdungcochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tui là bợm nhậu dạng chuyên nghiệp nè. Được tụi bạn phát hiện ra "năng khiếu" từ hồi năm nhứt ĐH, tui không ngừng trau dồi luyện tập để trở thành một tay ăn nhậu có hạng. Mấy chiến hữu của tui có bảy tám mạng mà đã có ba mạng vào CLB Một Kết rồi. Tui cũng ráng theo tụi nó nhưng mà sức có hạng, chỉ khoảng 20 chai Ken là tui chuẩn bị dọn hàng rồi!
    Vậy mà tui đâu có thấy trong cả bọn có đứa nào làm khổ vợ con gì đâu? Mình nhậu rồi tốt nhứt là đi về nhà bạn ngủ, nếu mà vợ nó có chửi thì là chửi nó chứ mình đâu có sao! Rủi kẹt quá không có nhà thì kiếm khách sạn chờ sáng rồi về cũng được mà. Cũng đâu có nhậu xỉn rồi về nhà quậy phá như mấy bạn nói! Tại vì tụi tui nhậu xui có uýnh lộn thì cũng uýnh ở quán rồi, đâu có về nhà làm gì?
    Nói chung nhậu rất có lợi, đặc biệt cho kinh tế quốc gia. Tui tính sơ sơ chỉ một chầu nhậu tụi tui đã đóng góp cho nền kinh tế tư nhân vài ba triệu. Một tuần nhậu 3 lần, vậy là mỗi tháng đã đóng góp cho xã hội một căn nhà tình thương rồi! Nhậu còn rất có lợi cho sức khỏe, vì nó tăng cường sức chịu đựng của bao tử, gan,... chưa kể giúp ích cho hệ thần kinh vì thức khuya nhiều quá! Vậy nhậu nữa chứ sao lại bớt, đúng không quí vị?
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ,ngay khi cả trong công việc cũng vậy,có khi thành công hay không lại là ở trên bàn nhậu đấy.Còn việc nhậu say mà về làm bậy thì không được rồi,say thì là ngủ.
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nói chung đàn ông rượu chè thì chỉ khổ chính mình, uống ngất ngây còn phải căng ra ngồi, đề phòng lũ bạn nhậu nhân cơ hội dò xét linh tinh, rồi nếu có lê thân được về đến nhà lại phải chuẩn bị nhiều tình huống khác nhau, nhức đầu lắm ..... khổ lắm chứ sướng gì đâu, mà chị em lại không hiểu cho...
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chị em hiểu cho thì các anh có hiểu cho lúc các anh say chị em lo lắng đến như thế nào không??? Chỉ sợ đi đường loạng quạng làm sao rồi về nhà lại nôn mửa chua lòm kinh khủng. Nói chung rượu uống in ít để góp vui thì chẳng ai cấm nhưng uống quá lên một chút là khổ tất cả mọi người.
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu thì cũng có nhiều kiểu uống. Có kiểu uống như cụ Nguyễn Tuân tả tiệc rượu Thạch lan hương, tôi là phụ nữ nghe còn thèm. Còn kiểu uống rượu hùng hục như các cụ nói là uống như lái trâu thì miễn bàn, mà sao bây giờ lắm người uống rượu kiểu đó thế, rượu uống thì tràn rơi tràn rớt xuống cằm xuống cổ, trông mà tởm. Tiệc tùng đồ ăn thì ê hề, đổ đi không biết xót của giời. Những ông bà ấy kiếp sau sẽ phải đầu thai thành con vịt, suốt ngày mò mẫm từng hạt cơm hạt thóc trong cống rãnh.
    Nhưng mà đi làm về trời hè nóng nực ngồi nhâm nhi vại bia mát lạnh ngắm người đi đường (chủ yếu là ngắm gái, phải không các bác trai?) thì cũng thư giãn quá. Có hôm đi làm về thấy chồng và mấy ông bạn chồng đang ngồi uống, họ gọi ầm lên gọi tôi vào, thấy khoái thật! Tôi thật quả giận chồng tôi quá, những lúc thư giãn vui vẻ như thế tịnh không bao giờ rủ vợ đi, ấy thế mà đám ma là cứ rủ vợ đi nằng nặc!
    Tóm lại là đàn ông thì phải biết uống rượu uống bia, uống như thế nào để cách xử sự còn ra một người văn minh lịch sự, chứ còn uống mà không còn trí khôn nữa thì chỉ là một thằng nhóc.
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bạn là một người hạnh phúc, dù bài viết của bạn có nói đến chuyện vợ chồng bạn khi cãi nhau thì sẽ đối xử như thế nào , và tôi thích những bài viết đó.
    Tôi có hỏi những người đàn ông đã có vợ rằng tại sao khi hết giờ làm lại không về với vợ con mà lại đi uống rượu, các đồng chí đó trả lời là các bà các chị còn có thú vui đi shopping, tán gẫu, buôn điện thoại... còn các ông ấy chỉ có mỗi thú vui đi nhậu để giải toả stress thôi. Thế nên đứng có khắt khe quá với cái sự nhậu của các ông ấy.
    Còn một đứa bạn thân của tôi thì những lúc hứng lên hai vợ chồng nó lại rủ nhau uống bia, mà không phải mua về nhà uống đâu nhé, ra hẳn ngoài hàng ngồi cho nó có không khí (theo như lời nó nói )
    Đúng là uống rượu có nhiều kiểu uống vậy. Tôi không lên án cái sự nhậu nhẹt nhưng cũng không thích những người luôn say xỉn. Thứ nhất là khổ chính bản thân mình vì ảnh hưởng đến sức khoẻ, thứ hai là khổ vợ khổ con vì phải dọn dẹp cái gọi là hậu quả của sự say, thứ ba là khổ bố mẹ, anh chị em... và cuối cùng là làm khổ cả xã hội
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tuy nhiên tình hình là hiện nay chị em cũng nhậu ác... quán bia hơi thì ít xuất hiện vì ở đấy anh em hơi xô bồ. Nhưng các quán bia tươi, rịu dân tộc hay các quán bar tầm chiều là thấy cũng kha khá chị em ra nâng chén tiêu sầu. Nhớ đợt sau tết có giải toả giúp một bà chị lô hàng máy nhiệt, và để cảm ơn + một lý do rất đời là ?o Tao đang cáu thằng trời đánh nhà tao vì nó dạo này sinh tật, về nhà cứ vặn vẹo những chuyện cỏn con?o , chị kéo thằng em cùng 1 bà bạn chị cũng đang .. cáu chồng ... đi vào quán phù đổng, ngồi phịch xuống bàn chị rồi kêu tiểu nhị đem ngay 1 chai đen 1 lít ra.. báo hại thằng em chiều đói cồn cào mà còn phải cụng ly với các chị 3 nhát và ngồi nghe hai bà chửi chồng, rồi khi mình xin phép cắm mặt vào ăn thì hai bà vẫn còn tiếp tục chan chát một hồi rồi mới ăn...Cho đến khi cạn chai, hai chị xin phép kêu một chai vang ra 3 chị em uống cho nó.. dễ tiêu hoá và giã rượu... tuy nhiên do độ rượu giảm đột ngột nên cảm giác như uống nước lã, chị bèn tuyên bố theo đúng tinh thần bất diệt của dân nhậu chuyên nghiệp: ?o Vào 3 ra 7 ?o... và tinh thần đó thấm nhuần cho đến hết chai vang thứ 2 mà không ai dám chuồn đi giải quyết vấn đề nội bộ thì ba chị em đứng dậy đi về.. lúc này thằng em sắp sửa thăng và còn rất... buồn nên tìm cách chuồn khẩn trương, trong khi hai bà chị vẫn còn vừa lấy xe vừa tiếp tục... chửi chồng, chửi đời, chửi cả những con mẹ đồng nghiệp suốt ngày chỉ õng ẹo tạo dáng và tọc mạch mà chả biết làm cái gì...

Chia sẻ trang này