1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ nào ? Vào đây sẽ rõ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tarzan_hp, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_scarlett

    baby_scarlett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo như mấy ông thầy giáo dạy tớ thì hiện nay những người ngồi bàn giấy nhiều mà ít vận động thường hơi thở ko đc thơm tho lắm. Thế nên các thầy bảo giữ gìn vệ sinh là một chuyện nhưng phải vận động hay chơi thể thao nhiều lên một tý
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đang cắt bớt đó em ! Ban đêm thuc khuya surf net nen anh cứ nhấm nháp hết ly này đến ly khác . Chắc mai mốt lấy vợ ôm vợ ban đêm sẽ thay đổi habit !
    Em Baby_scalett,
    Đung rồi . Vì khi làm việc tập trung trí óc, nuoc miếng mình không lưu thông miệng khô lại cơ thể mệt mỏi nên hơi thở có mùi đó em . Tập thói quen nhai chewing gum khi làm viec o bàn là 1 cách hay . Ngay cả chơi thể thao suot cả ngày cung bị hơi thở hôi nữa (tùy nguoi) . Nhung đa số ít bị vì khi choi thể thao nhiều, toat mồ hồi nen phai uong nuoc . Uong nuoc nhieu tốt .
    Nhai chewing gum rất tốt . Nuoc miếng mình khi tiết ra có tác dụng balance độ Ph trong miệng ==> giup miệng thơm 1 cách tự nhiên .
  3. somethinglikethat

    somethinglikethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    hehhe...Đọc bài này tưởng bài quảng cáo cho chewing mới chít...Nhai một lúc thì không sao chứ vừa làm việc vừa nhai thì em sợ vãi....Em kị nhất là những người vừa tóp tép nhai gì đó vừa làm việc....
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Vệ sinh răng miệng ở VN thì đúng là vẫn còn nhiều vấn đề để nói,mà càng nói càng tốt, càng có nhiều kinh nghiệm cho mọi người thôi.
    Nhưng mình chỉ có thắc mắc nhỏ: cái anh bạn nhà báo người Đức đc nhắc đến trong bài viết, anh ta đã "hôn và ********" đc với bao nhiêu cô gái được-gọi-là con gái Hà Nội mà có thể nhận xét như thế? Với bản thân mình là 1 người làm việc trong môi trường nước ngoài, mình có thể khá chắc rằng tất cả những cô đó nếu ko fải **** cũng là mấy em cắt tóc gội đầu chân còn chưa hết bùn thì lấy đâu ra suy nghĩ và thói quen vệ sinh răng miệng. Nhưng từ đó mà suy ra con gái Hà Nội nói chung thì thật là vơ đũa cả nắm không suy nghĩ rồi.
    Sorry nếu bài của mình lại gây ra 1 làn sóng fản đối hay gì đó, nhưng đó là suy nghĩ thực tế của mình
  5. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình trả lời thắc mắc của bạn theo thiển ý cá nhân mình, ở VN mình người HN và người các tỉnh hiểu theo nhiều tiêu chuẩn, ví dụ đơn giản là nếu bạn có hộ khẩu HN thì bạn có thể coi như bạn là người HN đúng không, tuy nhiên không thể nói bạn là người gốc gác Hà Nội đuợc mà chỉ là người là nội theo nghĩa sống tại HN thôi. Ở Đức chắc chắn không có "hộ khẩu" rồi, và tât nhiên với người nước ngoài mà tại nước họ không có biết thế nào là hộ khẩu, khi họ chuyển nhà đến đâu thì họ thành người sống tại vùng đó thfi họ coi những cô gái sống và làm việc tại Hà Nội là người HN là đương nhiên đúng chứ bạn. Họ đâu có nói đó là những cô gái gốc (origine) Hà Nội đâu bạn ơi, việc anh ta gặp 2, 3 cô làm ở HN mà đều không thơm tho thì việc viết như anh ta nói là có thể hiểu được mà không cho là vơ đũa cả nắm bạn a. Bàn thêm là qua cách nhận biết thến ào là gái HN của bạn, mình không có ý gì vìe rất nhiều người cũng đồng tình với bạn, mình thấy một điểm rất không nên đó là chuyện phân tách rất cục bộ phân chia con người, dù có hộ khẩu hay không hộ khẩu sau này nhưng mình nghĩ vấn đề này thuộc vào văn hóa mất rồi cho nên mình rất hiểu điều bạn thắc mặc, chỉ trên suy nghĩ cá nhân và những điều mình biết trả lời bạn và không có ý tranh cãi đúng sai.
    Được camping sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 17/10/2006
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn hiểu không đúng ý mình lắm.
    Mình không nói về chuyện origin hay hộ khẩu ở đây, vì bản thân mình xét đến đời thứ 5 thì cũng không phải là Hà Nội Điều mình muốn nói là chuyện vơ đũa cả nắm, chỉ tiếp xúc với 1 bộ phận nhỏ mà đánh đồng cho tất cả, như vậy là phiến diện thôi mà.
    Theo những điều mình mắt thấy tai nghe, Tây ở VN chỉ tiếp xúc với 2 kiểu girl là chính: 1 là nhân viên văn phòng nơi làm việc và 2 là những cô mà mình đã đề cập ở trên. Như vậy là rất limit đúng không? Vì thế tác giả của bài viết nhận định rằng đáng buồn thay cho con gái Hà Nội, mình lại cảm thấy đáng buồn cười thay cho suy nghĩ như vậy thôi.
    Mà thôi, không sa đà vào mấy chuyện tranh cãi này, hãy để topic trở thành "Làm thế nào để giữ vệ sinh răng miệng" thì sẽ tốt hơn chứ
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã đưa ra ý kiến. Cheers!
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hi hi,em thử cái cách nhai trà khô rùi,hay ra phết đấy,hơi đắng 1 tẹo nhưng khá hiệu quả(nhưng nhai xong nhớ soi gương 1 cái ko nhỡ cái lá chè nó lại dính ở răng thì..)
    hôm nọ măm bún chả xong,táo trong tủ lạnh lại vừa hết,ko biết làm thế nào thế là em nhai thử 1 ít,nhai xong tự cảm nhận thì thấy vẫn chưa ổn lắm,đi ra nhờ thằng em em (nó mới học lớp 4 ),nói nhỏ với nó nhờ nó mục sở thị "hơi thở" giúp,he he,nó bảo là có mùi gì giống giống mùi bạc hà,hi hi,chả hỉu có phải ko là mùi bạc hà ko,nhưng chắc chắn là ko còn "rau mùi" nữa
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

  9. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là 1 trong những "các cô gái Hà nội k0 quan tâm đến răng miệng" cho đến tận năm 25t. Vốn dĩ tính tuềnh toàng, thêm cả hàm răng màu rau muống nên chuyện đánh răng chỉ là chiếu cố, cách vệ sinh phổ thông là cách của "con chó" (Xin lỗi!): Rút cái giẻ trong miệng ra(tức cái lưỡi) đưa 1 vòng...Nghĩ lại mà rợn cả người!!!
    Cho đén khi, "người hiền trên núi" của mình nhận xét : Sao cứ đến 30Tết là em lại bị đau răng vậy? thì mình mới "ngộ" được 3 chữ "Vệ sinh răng" Từ bấy đến nay, mình cảm nhận thêm được 1 niềm "khoái cảm": vệ sinh răng. Thật sung sướng khi lên giường với cảm giác nhẹ nhõm, thơm tho & sảng khoái với 1 cái miệng sạch sẽ như thể "đã được nhổ sạch cả răng rùi! Rồi mình lại QĐ đi bọc lại răng nữa. Cười hở 10 cái răng thì bọc sứ luôn cả 10. Bs Sơn ở viện 354 làm cho. Bây giờ tớ sở hữu 1 nụ cười "cháy cả đèn flast" hay nói theo cách của "người hiền" là: nụ cười Vigracera . Mươi năm sau thì k0 biết thế nào chứ bây giờ thì tớ mãn nguyện lắm, giao tiếp tự tin hơn hẳn và có vẻ cũng "gặt hái được ít nhiều thành công thì phải. (Xin lỗi vì k0 khiêm tốn) Sống ở xh văn minh này, thật k0 khó để tìm hiểu được những cách giứ gìn răng miệng được tốt, chỉ cần nhất là mình có ý thức thôi. Các bạn trẻ ơi! hãy giữ gìn & bảo vệ răng như "chính con ngươi của mắt mình". Hãy cố giữ 32 người bạn ấy ở chơi với mình càng lâu càng tốt. Ông ngoại mình nói đùa : Thất tuần khánh thọ rồi mà soi mình xuống mặt nước trong mỉm cười mà k0 sợ tõm mất hàm răng giả là người Hạnh phúc lăm! Hãy chăm sóc khi còn chưa muộn!!!
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới thấy trước đây tớ có lỗi với các em răng miệng quá...
    Từ giờ thay đổi..hi vọng sẽ có nụ cười rạng rõ hơn..
    Cơ mà tớ muốn hỏi..Cái này có bạn hỏi rồi nhưng tớ đọc vẫn chưa thấy câu trả lời: "Vấn đề vệ sinh lưỡi thế nào nhỉ??Cái cạo lưỡi bằng nhựa ý ...Ở đâu bán nhỉ ..Mà cái đấy dùng sợ lắm...
    Có dụng cụ nào nhẹ nhàng hơn thay thế ko bà con??

Chia sẻ trang này