1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thật khó hiểu????? Giúp mình zới!!!!!! Gấp Gấp Gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyngoc22, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn có ý định xây dựng 1 lâu đài hạnh phúc thì trước hết các bạn phải làm được các việc sau:
    - Việc đầu tiên là các bạn phải làm là ngồi lại với nhau và có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn để nói lên hết tất những suy nghĩ của mình. Nếu cảm thấy chấp nhận được những ưu điểm và khuyết điểm của nhau thì các bạn mới đi đến quyết định ..... còn không thì bây giờ dừng cũng chưa muốn bạn ạ (bởi vì ván vẫn chưa đóng thuyền)
    - Sau khi các bạn đi đến quan điểm thống nhất thì các bạn phải vạch ra những kế hoạch và phương hướng cho cuộc sống sắp tới.
    Nếu các bạn làm được ít nhất 2 việc như trên thì các bạn hãy nghĩ đến ở nơi đó có gia đình và những đứa trẻ.
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt cho chính mình.
    Thân ái
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    sắp cưới rùi a? vậy thì chứng minh cho chang thấy em là người ko lăng nhăng vớ vẫn, chỉ là xã giao thôi,còn anh luôn là số một và em chỉ có mình anh. còn chứng minh thế nào a? sắp cưới rồi, trước sau cũng thế, lấy cái ĐÓ ra mà chứng minh hehe.
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho cái chủ đề của bạn
    ko có j là khó hiểu cả
    đấy là chuyện bình thường thui
    nếu thật sự bạn ko tiếc nuối j bạn trai kia sao ko chấm dứt hoàn toàn đi
    minh` thấy anh kia làm thế là đúng roài
    lúc này bạn nên chủ động call xin lỗi đi
  4. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xuống nhà và xin lỗi rồi nhưng anh ý chỉ im lặng chẳng nói j . Nói thật chuyện cũng chẳng có j còn việc chứng tỏ tình yêu thì sau 5 năm yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ ??? Tự nhiên mình thấy thật khó hiểu tâm lý con trai
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng giận nhé, nhưng tớ thấy giai nhà bạn quá ích kỉ!!!
    bạn hãy sory ngta, nhưng mà yêu í, yêu thì là yêu còn không đánh mất bản thân mình. ấy coi, lúc chát có nói rì quá đáng không???
    thẳng thắn gọi điện hẹn nói chiện, no sắp cưới rồi, ko thì mai mốt lấy nhau dễ choảng nhau lém đó!!!
    chúc hai bạn hạnh phúc
  6. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...cái này gọi là hiểu lầm cố ý , hoặc cố ý tỏ vẻ hiểu lầm , nhưng mình thông cảm được với bạn trai bạn , đàn ông khi ghen thì khủng lắm , nói tóm lại là bạn phải kiên nhẫn , cố gắng làm lành nhé , yêu nhau lâu thế đủ để bạn có kiên nhẫn làm lành và có hạnh phúc ...
    ...còn chuyện bạn trai bạn không thích nhuộm tóc hay ăn mặc điệu đà là do mỗi người một quan điểm khác nhau , bản thân tớ cũng thế , làm đẹp nhưng ko làm sành làm điệu ,----> chẳng có gì là không bt cả . OK ?
  7. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới rồi thì nhịn tý, cho zai đọc Message Archive xem 2 đứa chat những gì, cưới xong thì hành hạ trả thù lại.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là bạn, tớ giải tán....
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có thật lòng ko? thái độ lúc xin lỗi cũng rất quan trọng,giai nhà em hơi chấp vặt nhưng anh nghĩ là em cứ nhẹ nhàng nói chuyện và thuyết phục rằng em và cậu kia chỉ là chào hỏi xã giao,mà nếu đơn giản vậy anh cũng ko nghĩ là giai nhà em lại có thể giận vô duyên lâu thế được..chắc là có chuyện j rồi mặc dù vẫn biết là ghen,yêu cầu kể rõ ràng chi tiết hơn!
  10. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh ! Giai nhà em tới thấy em đang chat ko cần biết nội dung j nhưng nhìn thấy nick tên thằng bạn em là bỏ về luôn em có kịp nói j đâu cơ chứ. Nói chung zai nhà em hay ghen nên đi đâu cũng phải nói trước cho anh ý biết nên em nghĩ anh ý cũng biết là em ko có tình ý j . Em hỏi thật các bác zai nhé các bác rơi vào tình trạng này các bác có sử xự như zai nhà em ko ????? Thanks các bác

Chia sẻ trang này