1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thật khó hiểu????? Giúp mình zới!!!!!! Gấp Gấp Gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyngoc22, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Muốn hiểu tại sao bạn trai em cư xử như vậy thì em cứ đặt bản thân vào vị trí bạn trai em và ngược lại thì sẽ biết.
    Giải pháp: Chia tay.
  2. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    kiểu đặt bản thân vào vị trí đối phương có vẻ 0 ổn lắm vì ở đây là tâm lý phụ nữ và đàn ông, khác nhau nhiều đấy. Còn nếu anh ở vị trí zai nhà em, anh cũng ghen, cũng giận, em đến xin lỗi thì anh cũng sẽ im lặng thôi ( mặc dù trong bụng là tha thứ rồi nhưng 0 thể cười xoà ngay và làm như mọi chuyện chẳng có gì được, cứ phải im lặng thế vài ngày để "dạy" các cô một bài học để lần sau đừng tái phạm ). Nếu là anh, anh sẽ để vài ngày sau rồi sẽ đến rủ em đi chơi , và lại bình thường hoá quan hệ
  3. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ lắm! Khongthe giải tán vì lý do như thế và gần như thế bao nhiêu lần rồi???
    Có một đặc điểm chung của đàn ông là "Óc tưởng tượng phong phú quá mức có cho phép". Nếu em làm một việc gì đó không rõ ràng (hoặc ko có sự giải thích rõ ràng) thì trong đầu bạn em sẽ nảy sinh vô số những nghi hoặc. Nhất là khi em lại nói chuyện với người đã từng rất thích em. Vấn đề ở đây ko phải là sự tin tưởng hay thấu hiểu, mà đó là bản chất ích kỉ của đàn ông của đàn ông nói chung trong vấn đề "độc chiếm người yêu". Anh cũng ở trường hợp này rồi nên có thể hiểu. Nhưng chỉ là ghen vớ vẩn chút xíu thôi, ko có gì nghiêm trọng đâu. Em cứ coi như bthường, giải thích 1 lần thôi - Một cách chân thành. Và đừng tỏ ra có lỗi (Và cũng ko cần xin lỗi). Điều quan trọng là em thôi - có vấn đề gì thật ko?! Nói chuyện thân mật hay cởi mở với 1 người bạn khác giới mà để bạn giai biết kiểu nửa vời thế này thì rất dễ nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông. Hoặc là ko để cho biết, hoặc là cho biết hẳn (him cũng tham gia vào cuộc nc đó hoặc có mặt ở đó từ đầu chẳng hạn). Nói chung em nên thông cảm cho bạn của em. Anh nghĩ chẳng anh chàng nào vì mối nghi kị vớ vẩn đó mà có suy nghĩ khác đâu. Em đừng căng thẳng quá, nếu ko him sẽ nghĩ sự nghi ngờ của him là có cơ sỏ, như vậy càng tệ hơn.
    Chúc em vui!

  4. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    À quên! Đàn bà còn khó hiểu hơn đàn ông gấp vạn lần!:D
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đoạn vàng 1: Oái, thế mà cũng được 5 năm. Thế cái thằng hâm kia nó có cứu mạng bác ko mà bác phải bám nó thế? Còn cái thằng bạn thích bác, nó thế nào? Cũng hâm tỷ độ như thằng bên trên à? Khéo nó hâm hơn nên bác phải quay về thằng bên trên nhỉ?
    Đoạn vàng 2: Bác lấy nó về, vài năm là chán thôi. Tính tình không hợp, sống khó lắm
  6. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cũng hay cãi nhau về cách ăn mặc. Em chấp nhận sửa nếu là kiểu ăn mặc hở hang chứ đằng này con gái phải nên điệu một chút . Zai nhà em cũng chiều em lắm nhưng vấn đề là rất hay ghen, ko cho em có bạn khác giới. Em xin hỏi các bác có hay ko tình bạn trong sáng giữa nam và nữ ạh ?????
  7. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi yêu là phải chấp nhận khuyết điểm cuả nhau hả bác?????
    [
    Được tinyngoc22 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/05/2007
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em bảo thật bác, thằng zai hâm nhà bác, nó chỉ hợp với mấy em ngu ngu ở quê. Chả quan hệ zao tiếp gì sất, ở nhà nội trợ thế thôi. Bây h bác bỏ thì bỏ luôn đi, đừng để về sau lại hối hận. Sống ko vui vẻ chán lắm.
    Còn chuyện tình bạn khác zới, thì có mà đầy.
  9. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [
    Bác nói thế quá bằng giết em àh , Cưới xin đâu phải trò chơi nói thôi là thôi sao
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật với bác thế. Còn cái chuyện bỏ hay ko là do bác. Còn em nghĩ nó cũng chỉ doạ bác thế thôi. Chả zám bỏ bác đâu. Mịa, nó im, bác cũng im luôn xem nó làm gì? Mấy hôm nữa là đến gặp bác ngay thôi. Mà bác cũng phải giữ giá lên 1 tý, sao cứ để nó đè đầu mãi thế? Em bảo bác này, bác cứ im im đi, hôm nào, nó gặp bác, bác phán cho mấy câu giận dỗi, bảo nó là anh hay ghen quá. Em cảm thấy mệt mỏi, phải suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng mình.... Mịa cái thằng gato, xem nó nói thế nào? Nó bỏ bác thật thì quay lại đây bảo em. Mà cái thằng đấy, mãi mới kiếm được người chịu đựng như bác. Để xem nó có kiếm được ai với cái tính đấy.

Chia sẻ trang này