1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thật khó hiểu????? Giúp mình zới!!!!!! Gấp Gấp Gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyngoc22, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ đây là một lời khuyên tốt.
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy người yêu bạn muốn sở hữu bạn thì đúng hơn. Đồng ý là ghen nhưng nếu ko có gì mà đi đâu cũng phải xin phép, hỏi ý kiên. Ặc, chẳng tin tưởng nhau gì cả. Bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với người yêu, đã yêu thì phải tin tưởng nhau. Bạn cũng thể hiện cho người yêu bạn thấy là bạn ko có quan hệ trên mức tình bạn với ai cả, chứ cái việc mà ko cho giao tiếp hay bạn bè với người khác giới thì đúng là ghen vô lý. Ghen mù quáng vậy ai chịu được.
  3. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cảm ơn các bác trên này chứ nếu nói chia tay thì em ko chia tay đâu , em đang định cũng im lặng một thời gian xem thế nào ???Còn việc đi chơi đâu cũng phải báo cáo thì zai nhà em bảo là để tránh hiểu nhầm ( VD bạn bè trêu hay nói xấu gì về nhau thì còn biết) Em nghe thì cũng thấy hợp lý nhưng nói thật nhiều lúc hơi bất tiện và mất tự do khá nhiều .Giờ em cũng thấy em rất yếu đuối và thiếu quyết đoán , chẳng biết ở với nhau sau này sẽ thế nào nhưng nếu bọn em ở với nhau cả ngày thì rất vui vẻ chẳng có chuyện j xảy ra cả
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ờ sao cứ ở gần nhau thì chẳng có gì đâu mà cứ xa nhau là y như rằng có chuyện hiểu nhầm cãi nhau nhi?
    Theo em thì bác đã xin lỗi rồi (thực ra cũng có lỗi đâu nhưng mà cứ xin cho nó phải phép! e tòan thế! hehe) thì thôi. Xin 1-2-3 lần là quá đáng . "Im lặng"thì mình cũng "Là vàng" luôn! Xem ai gan hơn ai?
    Nhưng mà kiểu quản giáo quần áo tóc tai là e thấy ông này cũng khá là gia trưởng! Ng yêu mặc quá lố, tóc xanh tóc đỏ giống KV hẵng cấm, chứ nhuộm 1tý nâu nâu, mặc hở 1 tý đẹp đẹp có sao? đừng quá lố là được! Em là em ghét nhất thằng nào hay can thiệp vào vụ vẽ móng với cả nhuộm tóc của em!
    Bác chịu đựng giỏi đấy!
    Thôi k sao đâu... mình xin lỗi và ngồi chờ thôi.... khi nào gặp giải thích rõ ràng em chat trong sáng! yêu nhau 5 năm mà k tin nhau à ?
  5. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác này chịu đựng jỏi.Sống bao lâu chịu đựng như thế mà bác cũng chịu đc.Em là em ko chịu đc cảnh "fải mặc thế này mới là tử tế em ơi".."tóc tự nhiên đẹp mà sao em fải nhuôm"...etc, đơn jản là vì mình thích thôi mà, fải ko bác. Nếu lố lăng quá đáng thì em chẳng nói, đằng này chỉ là những điều jản dị bt mà bác trai nhà bác cấm đoán thế mà bác cũng thay đổi theo thì em thấy bác hơi nhu nhược.Nhưng bác chịu đc là tùy bác thui.Còn việc ghen í mà, ai cũng có máu ghen, nhưng ghen kiểu độc quyền và giữ cao giá như anh này, em nghĩ cưới về khó sống lắm. Trừ khi bác quyết định cưới xong thì ở nhà ko đi làm ko jao tiếp chứ nếu bác có đi làm,tránh sao đc đồng nghiệp nam và những lúc bàn bạc công việc. Cuộc sống là để sống những điều mình thik mà ko gây tổn thương cho người khác. Fải chịu đựng như bác thì em khuyên ý là nên thôi ^^
  6. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dạ cũng nhiều người khuyên em như vậy nhưng em nghĩ yêu phải mấy người lăng nhăng ,dối lừa thì em cũng chết .Àh mà đây là mối tình đầu của em vì yêu sớm quá thấy cảnh teen bây h yêu rất thực dụng(em nói sai mong mọi người bỏ qua ạh) em cũng thấy ngán
  7. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn mình thấy một số vấn đề cần bàn đến:
    - về sở thích của anh ấy: Mình thấy hầu như người con trai nào cũng muốn bạn gái mình đẹp trong mắt mọi người họ muốn bạn gái giản dị không cầu kỳ (vì vậy bạn trang điểm loè loẹt hay tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ thì họ không thích rùi).
    - Tuy nhiên theo mình nhận định anh ấy là người khá gia trưởng, thích sự nhẹ nhành, kín đáo đôi khi hay áp đặt ý muốn của mình nên người khac. Ko biết mình suy luận có đúng không nhưng theo mình thì anh ấy không thích sự ồn ào, ít giao tiếp . Chính những điều này làm cho người yêu của bạn ích kỷ hơn cộng thêm sự gia trưởng trong con người anh ấy sẽ làm cho anh ấy ghen tuông, hẹp hòi và rất ích kỵ
    Theo mình cách giải quyết tốt nhất các bạn hãy:
    Gặp nhau nói chuyện thẳng thắn với nhau về tất cả: Kể cả chuyện chát, chuyện người con trai kia thích bạn nhưng đó là bạn của mình nên chỉ là quan hệ xã giao mà thôi. Còn tình yêu bạn chỉ giành riêng cho anh ấy . Nhưng bạn cũng phải làm cho anh ấy thấy rằng sự ích kỷ, hẹp hòi sẽ ko làm cho mọi thứ tiến triển được và đặc biệt là trong tình yêu.. Mình nghĩ anh ấy thấy bạn quá yêu mình nên anh ấy đã làm thế đấy . Hãy tìm biện pháp hay để cải tạo con người đó nhé . Mình cũng tuổi anh ấy, cũng gia trưởng, độc đoán nhưng mình thoáng hơn bạn trai của bạn, mình cho bạn gái của mình tham gia mọi hoạt động với bạn bè nhưng biết tế nhị, mình muốn bạn mình làm đẹp nhưng ko quá mạnh . Mình cũng muốn bạn gái mình tế nhị trong cư xử .. .. CHÚC BẠN THÀNH CÔNG NHƯNG ĐỪNG QUÁ BỊN DỊN VÌ LÀM THẾ SẼ ĐÁNH MẤT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐẤY
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em tinyngoc đúng là đang đẽo cày giữa đướng. Giờ thế này, giả sử có 1 em, trước đây trong giai đoạn định chia tay với em, anh kia đi chơi với em này, em này thích anh kia và không che giấu điều đó . Mấy hôm trước khi cưới nhău, em đến nhà anh ấy chơi và thấy anh kia đang chat với em kia một cách vui vẻ. Em sẽ có cảm giác thế nào? Nếu nội dung chat của em hoàn toàn không có ý đong đưa từ phía em thì cứ gửi cho anh ấy xem là xong chuyện. Nếu ngược lại thì anh kia ghen là có lý do, chia tay thôi .
  9. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy không thích . Bạn có phải là nô lệ của anh ấy đâu
    Nếu muốn hãy sống như mình muốn
    Có thể hi sinh tình yêu vì mình
    chứ đừng hi sinh mình vì tình yêu .
    Bởi Tình yêu là để đem lại hạnh phúc cho mình cơ mà ?
    Kẻ đó sẽ có lúc làm bạn nghẹt thở . Nếu như bây giờ bạn không sẵn sàng tranh đấu và dám đẹp và dám yêu theo cách của mình

Chia sẻ trang này