1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ÔNG THÈM GÌ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi abc321, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG THÈM GÌ

    Đọc cái topic PNCG, định đặt tên cho chủ đề này là: đàn ông cần gì, nhưng sợ một số người lại bảo tôi bắt chước, thôi đổi cần thành THÈM nghe cho nó manly đúng điệu.

    Phải, đàn ông thèm gì? Nhiều thứ lắm chứ bộ, nhưng toàn hy sinh cho mấy bả thôi, mấy bả có biết không. Than với trời đất, thì sợ trời đất lại chê trách tụi này không có đức hy sinh, chỉ biết "đòi hỏi", thôi đành vào 80 đào một cái hố và thò miệng xuống kêu EEEEE, TÔI CẦN...

    Ex: lúc này tôi cần 1 bé nép bên tay phải, 1 bé nép bên tay trái.
    hay tôi cần 1 chai rượu 45C và 1 ít cổ cánh gà!

    Go on!
  2. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hic, thèm nhất vẫn là tiền. thế mới đau chứ
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thèm rượu thuốc lá với cả thịt chó thì fải
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thèm nhất là chức và quyền ---> tiền ---> gái đẹp !
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trước đây là tiền và gái đẹp bây giờ là gái đẹp có nhiều tiền.
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thèm nhất là sự tự do, híc , Tự do muôn năm !
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tiền + Gái + Tự do
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thèm một cách tổng quát và xuyên suốt cả cuộc đời thì không có nhưng trong tuỳ từng giai đoạn thì nhiều. Như bây giờ chẳng hạn, thèm một bát bún ốc bò, thèm một lời nhắc nhở hàng ngày: "trời nắng đi đội mũ vào đi", "anh chẳng thương em gì cả", "anh T lâu lắm rồi chưa rửa bát đâu đấy" ... Khổ nhất là bản thân luôn tự tạo ra cho mình cái sự thiếu thốn đó thế mới lạ chứ ???
    Em thì sao nhỉ???
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thèm cái mình thiếu, thích cái mình không có, chán ngán cái mình nắm trong tay đến lúc tuột mất roài thì cảm thấy tiếc.
    Hôm trc ngồi nói chuyện với một tiền bối trong làng kinh doanh ở HN, ông ý bảo làm giàu thì có đến 40% phụ thuộc vào mệnh, 40% phụ thuộc vào tâm còn chỉ có 30% thuộc về cơ hội thôi, trong 30% đó thì vốn chỉ có 10%. Tiền bạc, quyền lực, gái...... tuỳ duyên sẽ có, lúc thèm thì chẳng có, lúc ko thèm thì cứ tự dưng nó đến
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhân vật bạn But_chi đề cập đến đúng là dân kinh doanh[/jk]
    Đàn ông thèm gì à?/ Đàn ông hay phụ nữ đều có cái thèm riêng của mình, nhưng tớ có thể khái quát những cái thèm chỉ bằng một từ : sướng

Chia sẻ trang này