1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông thích lấy vợ đẹp ? Phụ nữ đẹp thích lấy chồng nhan sắc trung bình ? (Chị em chỉ xem, miễn bì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 9403, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thích lấy vợ đẹp ? Phụ nữ đẹp thích lấy chồng nhan sắc trung bình ? (Chị em chỉ xem, miễn bình loạn...)

    Không biết topic này có phù hợp không, nhưng tớ cứ đề xuất. Trên thực tế rất nhiều phụ nữ xinh đẹp về ngoại hình lại thường chọn ông chồng nhan sắc rất bình thường chứ không phải là các anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nghiễm nhiên xuất hiện nhiều đàn ông có vợ đẹp.
    Như vậy cánh mày râu chúng ta hoàn toàn yên tâm (nhất là các bác zai hơi xi trai) thế nào cũng lấy được vợ đẹp. Câu hỏi đặt ra, vậy những phụ nữ bình thường hay cá xấu thì ai sẽ lấy, xin thưa rằng - những người đó dành cho các anh chàng đẹp trai
    Trở về tiêu đề của topic, xin các bác cho biết ý kiến tại sao đàn ông thích lấy vợ đẹp và sẽ lấy được. Phụ nữ thích lấy chồng bình thường thậm chí là xấu
  2. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    " Đàn ông thích lấy vợ đẹp" cái này thì đâu cần bàn cãi nữa ,vì người xưa đã có câu "đàn ông yêu bằng mắt và đàn bà yêu bằng lỗ tai " mà. Nhưng thực tế thì ko hẳn vậy,mà tôi chưa biết là bạn muốn nói tới ý nào đây ? Sở thích hay là yêu?????? Thôi thì nói về cả hai cái vậy. Bây giờ tôi nói về sở thích trước nghe????
    Nếu mà nói về sở thích thì không chỉ đàn ông là mê cái đẹp đâu bạn ah ! Mà phụ nữ chúng tôi cũng thế.Trong chúng ta ko ai lớn lên mà ko có mơ ước bạn nhỉ ?????Một gia đình hạnh phúc ,môt người vợ (hoặc chồng ) xinh đẹp khoẻ mạnh ,những đứa con xinh xắn luôn la mong muốn của tất cả mọi người chứ ko phải của riêng tôi và bạn. Nhưng..... chúng ta đang sống trong một xã hội đầy rẫy những phức tạp ,mà đã là xã hôi thì phải có người này người kia chứ ,phải ko? Bạn có quyền thích và mơ thoải mái ,nhưng ko phải cứ thích là được, nó phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố nữa .Nhưng nếu ai cũng thực hiện ước mơ của mình cho bằng được thì những người xấu sẽ ra sao? họ ko có quyền nhu cầu hạnh phúc như mọi người chỉ vì họ quá xấu???????? Còn bàn về vấn đề tình yêu thì có lẽ tôi mạn phép nói mấy câu thôi vi đề tài tình yêu thì bao la ko chỉ mấy câu là nói hết ý được. Nói tóm lại là trong tình yêu thì ko có tiêu chuẩn _đó la chuyện của con tim ma ko ai có thể lí giải nỗi (khi trái tim lên tiếng thì lí trí phải lặng câm) cho nên ko ai có thể lựa chọn được người yêu cho mình cả ,mà đó là sự hoà hợp của hai con tim.Vì vậy ko có đàn ông chọn vợ đẹp và đàn bà chọn người bình thường đâu ..... chỉ là một câu thôi _ Đó là tình yêu.......
    codai_venduong
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bởi "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" (suýt nữa thì mình định type nhầm kiểu "con trống cắt tai, con mái cắt cổ" kiểu "cắt tiết gà" có chết không chứ). Đàn ông thì lấy vợ đẹp vì còn muốn khoe với thiên hạ mình "oánh thắng" rất nhiều "địch" mới lấy được "chiếm được đồn" (lấy xong thì lại phải "giữ", khổ thật đấy). Nhưng không phải chú nào cũng muốn lấy vợ đẹp đâu và lấy được vợ đẹp đâu nhé! (Đừng "vơ đũa cả nắm")
    Phụ nữ thích lấy chồng bình thường nhưng không xấu vì chỉ cần người chồng có tài, yêu vợ thương con là đủ (chồng "ngu lâu khó đào tạo" thì có "đẹp giai cỡ Tom Cruise" thì cũng vứt). Thế mới biết "trai tài gái sắc" thì phụ nữ "tinh" và "thính" hơn đàn ông nhiều. Các anh nào có tài năng hay tiềm năng một chút thì dù mặt có hơi "xí trai" là các cô lao vào "xầm xập". Câu châm (chích) ngôn "Đẹp trai không mài ra mà ăn được" luôn luôn đúng!
  4. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Oái, cái pác 9403 này, chỉ cho xem, không được có ý kiến gì hả, thế chả hay tẹo nào.
    Thứ nhất, câu: phụ nữ xinh đẹp về ngoại hình lại thường chọn ông chồng nhan sắc rất bình thường -> em là em ứ thấy đúng, này nhé, khi yêu người ta đâu có chọn, hehe, thế mới nói là "fall in love", mà "cái sự rơi ấy" thì đố có ai biết trước là mình sẽ rơi, xắp rơi, và rơi rồi lúc nào đâu. "chồng" là kết quả tiếp theo của cái cú "rơi" này thôi
    Các bác zai hơi xi trai thế nào cũng lấy được vợ đẹp. Câu hỏi đặt ra, vậy những phụ nữ bình thường hay cá xấu thì ai sẽ lấy, xin thưa rằng - những người đó dành cho các anh chàng đẹp trai -> câu này thì đúng ah, hehe, vì cái đẹp và trí thông mình thường không đi đôi với nhau -nam hay nữ cũng thế tuốt.
    Mà không biết pác 9403 tự xếp mình vào hàng nào nhấyMà chưa nói thì Nhi đây cũng biết roài
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy Nhihanoi có cái nhìn nhận tương đối chính xác đấy ... Thường thì sắc đẹp và trí tuệ tỉ lệ nghịch với nhau ... Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ .
    Chính vì thế theo quan điểm của tớ là đàn ông cần có tài năng , có khả năng kiếm tiền , xấu 1 tí cũng vẫn hấp dẫn , hơn đứt những chú nào đẹp trai mà kém khoản kiếm tiền và tài năng thì có thể chọn được nhiều kiểu phụ nữ trong xã hội hơn ..... Còn phụ nữ mà xinh đẹp mà ngoan ngoãn , có học thì còn gì bằng , nhưng mà thực sự rất hiếm đấy , vì thế nên nếu chọn lựa tớ chỉ chọn 1 người phụ nữ duyên dáng , trông đáng yêu thôi , chứ không dám mơ xinh đẹp đâu ... Và bên cạnh đó bù lại cô ấy có những điểm tốt trong trình độ và tính cách
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôh....la...la... Theo như lý thuyết của bác 9403 thì vợ em sau này cũng phải cỡ hoa hậu trở lên đấy nhỉ
    Em nghĩ người con trai thông minh không chọn vợ đẹp vì phải giữ, phải ghen...nhiều chuyện mệt người, không dễ có một cuộc sống hạnh phúc, còn người phụ nữ thông minh biết chọn người đàn ông có tài, mà "lắm tài nhiều tật" , những người đàn ông có tài thì lại ít người đẹp trai.
    Em đây không có tài nên chị em thông minh không có chọn,mà chắc là chị em xinh xinh ít suy nghĩ sẽ dễ chọn em. Em không thông minh để chọn vợ nên sẽ chọn cô đẹp, kết luận là như em đã nói, vợ sẽ đẹp như hoa hậu vậy . là... lá.... la
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này :" Củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài", tại sao phụ nữ xinh đẹp thích chọn bạn trai đẹp mà khi lấy lại cứ nhè các chú trung bình ( thỉnh thoảng xấu)???
    Thứ nhất : Các chú đẹp đa số chăm chút nhan sắc không quan tâm đến tiền đồ.
    Thứ hai : Các nàng đã đẹp chả dại vớ thêm một anh bóng nhoáng, vì sao ? Bởi vì cả hai đều quan tâm chăm chút thế kia thì ai lo kiếm tiền ( phải thực tế mới được)
    Thứ ba: chăm chú theo câu : Trai tài gái sắc mới là duyên.
    Thứ tư : ( hơi nhạy cảm) thường thì các người đẹp không ai chịu thua ai cả, lấy chồng trung bình để được yêu, chìu thêm, ai không thích ...
    Thêm nữa kẻo một số bác nhầm lẫn, xấu không phải là xấu toe, mà cũng phải coi được , đàn ông bản lĩnh , phong độ thì mới mong có vợ đẹp, chứ nhiều chú ăn dưa bở vác cái mặt xấu toe mà thêm cả gánh dưa trênvai cứ ngỡ "nhầm" (hay cố ý gì đấy) tưởng là hễ cứ xấu thì mới có được vợ đẹp thì em cho rằng 200% nhầm nhé!
    Nhưng nói qua phải nói lại, đối với phụ nữ nói chung xấu đẹp quả thực không là vấn đề đâu nếu các bác bản lĩnh , nên nếu nhỡ có xấu các bác cũng đừng quá tự ti, cứ xông lên , biết đâu " đẹp trai không bằng chai mặt" thì còn gì bằng, các bác nhẩy?
    Vài dòng kính các bác, chúc cả nhà yên vui.
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, đã có hai ý kiến nhưng đáng tiếc theo đăng ký của hai bạn thì tớ thấy hai bạn thuộc phe cụp xuống, điều này tớ không khoái lắm bởi tớ thích các bác zai nhà mình cho ý kiến hơn vì chính các bác đó mới biết tại sao mình lấy vợ đẹp và lấy để làm gì và đương nhiên cũng biết được tại sao các cô xinh xinh cứ chọn các anh chàng bình vôi hoặc xí hổ mà lấy.
    Riêng với do do móm mém , tớ biết tên bạn không phải vậy, tên mũm mĩm hay hơn, nhưng tớ khoái tên móm mém. Không phải tớ châm trọc gì mà là tớ nói theo cách viết bài của bạn trong box tâm sự, tớ cũng là nạn nhân của các bài đó. Hay chết người luôn, toét cả mắt nhưng cố đọc bằng hết. Nhân tranh thủ PM hỏi thăm cái, thế 2 bạn đã bắt được con chuột trong thùng gạo đêm hôm nào chưa. Liệu có phải là chuột chí hay bồ của chồng
    Giờ quay về chủ để chính, tớ sẽ nói lên quan điểm của mình tại sao đàn ông lại lấy vợ đẹp.
    Theo tớ đàn ông chọn vợ tiêu chí đầu tiên là giao diện có bắt mắt không, không phải bắt mắt cho chính anh ta mà cho bạn bè gia đình anh ta, nếu ai đó bên ngoài mà khen vợ anh ta đẹp thì đó là một niềm hạnh phúc lớn, anh ta sẽ kiêu hãnh về điều đó và đương nhiên điều đó đóng góp tích cực vào sự thành công của anh ta trong cuộc sống. Cái khái niệm bắt mắt không chỉ là cái đẹp khuân mặt mà phải có cái ngoại hình cân đối, mặt mũi tươi vui, sáng sủa dễ gần ngay ở lần tiếp xúc đầu tiên chứ chờ đến duyên thầm thể hiện hai ba ngày sau mới có tác dụng thì mất hết khách.
    Người phụ nữ sẽ cùng chồng tham ra vào quá trình xây dựng sự nghiệp của chồng như vậy một người vợ đẹp về khuôn mặt đi cạnh anh ta, tham ra vào các mối quan hệ xã hội, các mối quan hệ làm ăn của anh ta là một yếu tố rất quan trọng. Như vậy ngoại hình và khuôn mặt là yếu tố đầu tiên được chọn, chưa cần xét đến các các tính cách khác như hiểu biết không, biết cách ứng xử không, nhân hậu không....
    Còn các yếu tố tiếp theo như các bạn đã phân tích như đàn ông nào chẳng coi trọng hình thức, muốn lấy vợ xinh đẹp có những đứa con khỏe mạnh xinh xắn thì tôi không bàn thêm nữa.
    Tất nhiên, muốn là vậy nhưng thực hiện được việc lấy vợ đẹp hay không lại là chuyện khác, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông. Như bạn móm mém đã nói: thấy có tương lai dù cá xí một tý và không đui què mẻ sứt thì em xinh, em cũng nghiến răng nhào vô
    PS: Vừa mới submit bài này đã thấy một loạt bài khác, bài này được viết sau bài của móm mém, nhưng tớ viết đến hơn tiếng đồng hồ vì vừa làm vừa viết, không được tập trung lắm. Thông cảm nhé vì sự update chậm. Tối nay tớ sẽ cho thêm ý kiến
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 10/11/2004
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Nếu như sắc đẹp và trí tuệ là hai tài sản cơ bản của một con người để đạt được thành công và hạnh phúc thì câu này đúng 100%, theo luật bù trừ của tạo hóa
    Nhưng theo tôi hai yếu tố đó chưa đủ. Những tài sản cơ bản của một con người, theo tôi, gồm có :
    - Sức khỏe ( Lực )
    - Trí thông minh ( Trí )
    - Lòng can đảm, ý chí ( Dũng, Chí )
    - May mắn ( Phúc )
    Và sắc đẹp là một phần trong May mắn ! Những phần trên sẽ bù trừ cho nhau để cho "Nhân vô thập toàn". Trí tuệ và sắc đẹp không nhất thiết phải tỉ lệ nghịch với nhau vì còn có tương quan với những yếu tố khác
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic!!!
    Hôm nay tôi đã vào hai chủ đề nói về đàn ông đẹp trai, và rút ra một kết luận : đẹp trai thì bạc mệnh
    chủ đè truớc thì nói rằng không nên yêu những người đẹp trai
    chủ đè này lại nói ràng xí trai lấy vợ đẹp , đẹp trai thì lấy vợ xấu
    tóm lại thật là tội nghiệp cho các chàng trai đẹp trai : hichichichic
    tham khảo : http://web.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2003/6/5122.ttvn?SearchTerm="đẹp%20trai"

Chia sẻ trang này